1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I think I still love her

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IThinkIStillLoveYou, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IThinkIStillLoveYou

    IThinkIStillLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chuyện tình của tôi cũng chẳng có gì là éo le như trong film, cũng rất đời thường như bao chuyện tình khác nên chẳng biết có ai thông cảm không.

    Tôi yêu một cô bạn từ thời trung học. Tôi thích nàng lần đầu tiên hoàn t oàn vì những lý do rất rational chứ không phải tôi yêu nàng gì cả, vì nàng học giỏi, xinh đẹp, dễ thương lại rất dịu dàng. Sau 1 năm trời thì tôi cũng đã chinh phục được trái tim nàng. Nhưng lúc đó đã là năm 12, khi nàng bắt đầu thương tôi (thể hiện rõ ràng chứ còn bắt đầu thích lúc nào thì đến giờ tôi vẫn chưa biết) thì tôi lại sắp đi Mỹ mà lúc đó thì nàng cũng sắp đi Anh rồi. Tôi không fải là 1 đứa hay đi cua gái ngắn hạn nên thời gian ở VN chúng tôi chưa thật sự có 1 khoảng thời gian lãng mạn đủ dài bên nhau.

    Khi tôi bên Mỹ và nàng bên Anh thì tôi vẫn thỉnh thoảng phone qua cho nàng và nàng vẫn bảo là nhớ + thương tôi lắm. Tại ở xa với lại tính tôi hay bông đùa nên tôi toàn nói chuyện vui với nàng chứ chẳng bao giờ nói chuyện gì cho thật romantic cả (romantic qua phone thì chỉ có sến). Dù sao thì tôi vẫn hay nói tôi nhớ nàng và nàng cũng nhớ tôi (dù sao nàng cũng đã kiss tôi qua phone)

    Đùng 1 cái sau 1 năm rưỡi tôi hay tin từ bạn bè biết rằng nàng đã có bạn trai khác bên Anh. Tôi không thể tin được mới tuần vừa rồi nàng còn bảo nàng nhớ tôi mà lại có bạn trai mới được 3 tháng rồi. Tôi phone sang để xin 1 confirmation về chuyện này thì nàng thú thật và .... chúng tôi đã broke up ngay trong đêm đó. Nàng còn bảo là vẫn còn thương tôi hồi cấp 3 chứ tôi bây giờ thì nàng confused. Lúc đầu phone thì nàng bảo nàng cũng có thích bạn trai mới và nàng confused (nói rất tỉnh bơ) nhưng thực ra tôi biết là nàng đang dối tôi. Chỉ sau cú phone đó vài ngày thì nàng đối với tôi như 1 thằng bạn không hề có sự luyến tiếc nào cả. Và bây giờ thì nàng quyết tâm học ở Oxford chứ không còn muốn sang Mỹ nữa (có học bổng toàn phần ở 1 trường tốt hẳn hoi).

    Khi chúng tôi broke up, tôi đã cố gắng tỉnh bơ chấp nhận và cố gắng cư xử như 1 kẻ cao thượng, thậm chí ngày hôm đó tôi cũng còn khá tỉnh táo, hoàn toàn biết đùa như 1 người bình thường. Bởi vì tôi nghĩ dù sao long distance relationship khó mà bền được, đã vậy thời gian ở VN chưa đủ để tôi xây dựng tình yêu của mình. Vậy mà khoảng 24h sau cú phone đó, khi ngồi nghe album Quang Dũng do 1 đứa bạn VN mới gửi, nghe tới bài "Vì đó là em" tự nhiên tôi đã nằm khóc như 1 đứa con nít mặc dù lần cuối cùng tôi nhỏ nước mắt cũng đã lâu lắm rồi, chả nhớ nữa (chỉ nhớ là lần bà ngoại tôi mất cũng lâu rồi tôi chẳng thể nào kiếm nỗi 1 giọt nước mắt cho dù rất thương bà). Sau khi khóc xong thì tôi thật sự sụp đổ hoàn toàn, không những không thể quên dễ dàng mà tôi còn yêu em hơn nữa.

    Tôi yêu em nhiều hơn nữa, đến nỗi lần đầu tiên tôi tâm sự với gia đình về chuyện tình của chúng tôi. Má tôi hơi shocked nhưng sau đó cũng khuyên rằng thôi thì tôi bỏ con bé ấy đi, "lo mà học đi, thiếu cha gì đứa khác tốt hơn nó" rồi còn khuyên tôi "phải mạnh mẽ, không nên lụy thì con gái nó mới phục, lúc đó thì con gái lại theo bầy bầy". Nghe xong tôi cũng cảm thấy tự tin, cũng quên đi được phần nào, chiều hôm đó còn phone 1 em khác học chung trường nói chuyện lăng nhăng, thực chất là ý đồ cua gái. Nhưng phone 1 chập thì tôi lại có cảm giác chán phèo và chán đời, càng nói càng thương + nhớ em cũ. Nói về rational thì em mới này còn hơn cả em cũ nhiều. Bạn gái cũ của tôi được gì nào: Dịu dàng? Tôi nghĩ bây giờ em "điêu" thì đúng hơn là dịu dàng, innocent như ngày xưa. Học giỏi (Oxford cơ mà)? Em mới học còn giỏi hơn, thông minh hơn nữa. Intellectual? có thể em bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa theo tôi là bon chen và học đòi của thành phần XXXXXX ở London chứ em chưa intellectual. Em đẹp, dễ thương? Mặc dù tôi thấy em rất đẹp nhưng nhiều người vẫn nói em cũng chỉ khá thôi. Dù sao, trước kia tôi chinh phục em vì rational reasons, còn giờ đây tôi yêu em hoàn toàn vì irrational reason.

    Bây giờ thì tôi đã khá hơn mấy ngày trước khá nhiều rồi nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy buồn không thể tả. Tối hôm qua ngồi xem lại film Casablanca 1 mình mà thấy buồn quá. Chắc bạn nào xem film này rồi sẽ biết trong đầu tôi nghĩ cái gì, muốn cái gì và không muốn cái gì.

    Được IThinkIStillLoveYou sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 17/01/2004
  2. IThinkIStillLoveYou

    IThinkIStillLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình mấy hôm nay thật sự yếu đuối, không giống như những gì tôi đã thể hiện bên ngoài nhiều năm nay. Tôi yếu đuối đến nỗi tôi vẫn còn email cho ngưòi tình cũ nghe rất van xin mà những lúc viết tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hầu như ai cũng bảo tôi là bỏ đi nhưng mà thật khó quên được. Má tôi còn bảo, cứ lằng nhằng đòi chinh phục nó lại thì nó khinh, nó ghét chứ chả đưọc gì cả.
    Trước kia khi tôi bỏ những ngưòi tôi thích (chỉ là thích) thì đa số vẫn còn muốn níu kéo nhưng tôi không hề ghét hay tránh xa mà chỉ thấy tội nghiệp, thông cảm. Do đó, tôi không hiểu là bạn gái cũ của tôi đang nghĩ như thế nào nữa. Tôi tự nhận thấy minh đang thật sự yếu đuối chứ không phải là 1 người đàn ông nữa.
    Không biết những người ở đây, nhất là các bạn nữ, có thể cho tôi biết nếu các bạn quay lưng với ai đó thì có bao giờ các bạn nghĩ sẽ quay lại không (giả sử rằng người kia hoàn toàn có thể làm mới, dù sao trong trường hợp tôi thì tôi cũng đã qua Mỹ 1.5 rồi, cũng hơn trước nhiều rồi)? Tôi có nên chinh phục lại bạn gái của mình không? Có thật là yêu quá, cứ đòi níu kéo như tôi thì sẽ bị phản tác dụng không? Tôi có nên mạnh mẽ, bất cần và chinh phục em mới không hay là tiếp tục theo đuổi nàng?
    Bạn gái tôi chẳng bao giờ vào đây (ttvnol), còn đây là lần đầu tiên tôi vào box này....
    ...
    But if for some reason you read this message, please understand that it''''s just because I still love you so much. I would forgive whatever you did to me.
    Được IThinkIStillLoveYou sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 17/01/2004
  3. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ KHÔNG HỐI TIẾC
    Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời , nhưng hót hay nhất thế gian . Có lần nó dời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi . Giữa đám cành gai góc , nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao vào chiếc gai dài nhất , nhọn nhất . Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả , nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị . Bài ca duy nhất , có một không hai , bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được . Nhưng cả thế gian lặng đi mà lắng nghe , và chính Thượng đế trên Thiên Đàng cũng mỉm cười ...
    Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại ... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy ..."
    "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên . Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót . Lúc mũi gai xuyên qua tim nó , nó không nghĩ đến cái chết sắp đến , nó chỉ hót , hót cho đến lúc mất tiếng , đứt hơi . Nhưng chúng ta , khi lao ngực vào bụi mận gai , chúng ta biết . Chúng ta hiểu . Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai . Sẽ mãi mãi như thế ...
    Hãy để cho những con người mới lặp lại cái vòng tuần hoàn . Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế , ta không đổ lỗi cho ai . Và không tiếc nuối về một phút nào cả ..."
    ( "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" )
    Đời dẫu không như ta mong chờ , tình dẫu không như ta mộng mơ , vẫn yêu hoài , tình ta vẫn mãi như hôm nào ....
  4. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi được nghe câu chuyện của bạn! Chuyện của bạn cũng tương tự như câu chuyện của mình, tuy rằng chuyện của mình cũng khá hơn.Thực tế bây giờ mình cũng như bạn chẳng biết làm thế nào.Mong rằng thời gian sẽ giúp bạn có được sự bình yên trở lại. Không có gì là không thể vượt qua và đôi khi giá trị của cái mất đi trong mắt mình lớn hơn cái giá trị thực tế của nó lúc còn tồn tại.
    Dù biết tình cảm của bạn bây giờ còn sâu đậm cho cô ấy. Nhưng nếu người ta đã có người khác thì níu kéo làm gì để khổ cho cả hai.Huống chi người ta đã không còn xứng đáng với tình cảm của bạn.Hãy quên người đó đi, và thời gian sẽ giúp bạn.Bạn có thể tìm sự lãng quên trong những tình cảm dành cho người khác nữa. nhưng điều đó cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu cả, Mình ko khuyên bạn điều đó.
    Thanh Ha love you !
    yeu? Khong yeu? ai cos the chi giups anh mot con duong dung dan day em?
  5. IThinkIStillLoveYou

    IThinkIStillLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình cảm của tôi bây giờ đỗi với cô ấy là 1 cái gì đó rất khó tả. It''s seemed like I''ve been hurt but I think I wouldn''t love her again even if she came back.
    Đã hơn 1 tuần nay tôi không nhận email từ cô ấy nữa. Cũng đã hơn 1 tuần nay cô ấy không còn lên chat với tôi được nữa. Hình như bây giờ cô ấy đang muốn xa lánh tôi. Cho dù tình yêu của chúng tôi đã tan vỡ nhưng tôi vẫn muốn biến nó thành 1 tình bạn đẹp hơn là xem nhau như người dưng thế này.
    Nhiều lần tôi định email hỏi han, chuyện trò, như là 1 người bạn thân nhưng lại ngại cô ấy nghĩ rằng tôi còn muốn níu kéo tình cảm xưa. Nhưng mà cứ tưởng tượng đến chuyện 2 người bây giờ không thèm nói chuyện với nhau thì tôi lại xót, không lẽ tôi đã làm gì nên tội đến nỗi không những mất tình yêu mà còn mất luôn cả tình bạn.
    Không biết là tôi có nên tiếp tục chủ động liên lạc với cô ấy hay không?
  6. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    :(hix...tớ thật sự ko biết fải nói thế nào cả :(( cũng chả biết fải khuyên thế nào...vừa mới đọc được những điều khá hay về TY, cố gắng đọc nó và hi vọng sẽ cảm thấy khá hơn =) ( hơ, nhưng chắc bạn đọc English nhé, tớ ngại dịch ra TV lắm :(( .Thế nhé!)
    On Love And Friendship [/size=4]

    When We Risk It All
    We can''t blame others when love dwindles away -
    For we knew from the start it never promised to stay.
    It''s just one of those things were the stakes are high -
    And sometimes it''s forever, and sometimes it''s good-bye.
    When you love the right way, you will never lose -
    No matter what path life may force you to choose.
    You may end up with tears, or a broken heart -
    But you knew what you signed up for from the start.
    You can only give what you''ve got to give -
    And if that''s not enough, then you must continue to live.
    Life will go on and broken hearts will heal -
    You must continue on your quest, for that''s the deal.
    Throw your heart into life, and never stall -
    For the greatest risk is to risk nothing at all.
    You see, love is the only thing that we know -
    That can be divided and divided but continue to grow.
    And life isn''t long enough to lock away our heart -
    Just because life may have forced two people apart.
    We will continue to love and continue to lose -
    We will continue to pick and continue to choose.
    And then one day we will just risk it all -
    Take the chains off our hearts and dismantle the wall.
    The last time we love will be the forever -
    And never again will our hearts be forced to sever.
    We''ll never have doubts that it''ll go away -
    Because this time, it''ll be here to stay.
    But until then we must endure all the pain -
    For we only see sunshine if we can wait through the rain.


    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  7. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi thì bác nên chủ động liên lạc với cô ấy đi đừng tự làm khổ mình nữa. Có thể cô ấy làm như thế để xem tình cảm của bác dành cho cô ấy như thế nào, bác có quan tâm đến cô ấy không. Con gái thường hay rất nghi ngờ sự chung thủy của con trai, mà nhất là hiện nay bác lại đang ở rất xa cô ấy nên cô ấy confused là đúng rùi. Bác nên gọi phone và nói chuyện với cô ấy một cách thẳng thắn và nói thật hết tình cảm của bác với cô ấy. Chúc bác tìm lại được tình cảm của cô ấy nhé.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    U can''t lose what U never had...er by the way...it will never be the same again...let''s see what u can do...do U love her the way she is...?Can u accept sth may be "less than perfect"...?U''ll soon be in a long journey...may ur memory above U and her....
    ...but how can I disguise what''s in my eyes......
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp...Để anh quên đi phận anh nghèo...Cảm ơn em đã không đánh phấn...Nhìn anh bằng đôi mắt ... trong veo ...
     
     
  9. saobang79

    saobang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chia sẻ với nỗi buồn của bạn - Ithink.... Bạn phải cứng rắn hơn lên. Trong chuyện tình cảm không ai nói hay được, chúng tôi có thể nói với bạn nhiều điều bởi chúng tôi không phải là bạn và bởi nói bao giờ cũng dễ hơn là làm.
    Bạn phải xác định rõ ràng tình cảm của mình, không nên chọn lựa giải pháp yêu người này để quên người kia, như thế thì bất công và nghiệt ngã cho người bạn lựa chọn để thay thế lắm. Bạn đừng biến mình thành người: Yêu một người, lấy một người, làm khổ một người và làm một người đau khổ. Hãy suy nghĩ và hành động một cách chín chắn để không phải hối tiếc về sau.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  10. IThinkIStillLoveYou

    IThinkIStillLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Well, thanks a lot for all of your help.

Chia sẻ trang này