1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I think I still love her

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IThinkIStillLoveYou, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến tự nhiên từ hai phía chứ không phải là sự gượng ép hay ban phát. Tôi nghĩ không nên phí phạm thời gian vào những mồi quan hệ không đi đến đâu và càng không nên ban phát tình cảm của mình một cách tùy tiện, phải biết dứt khoát ngay từ đầu dừng nên để dây dưa sau này sẽ khó xừ lắm.
    I LOVE LILYS
  2. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  3. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống đấy chứ, ít nhất là dám sống vì một cái gì khó có thể đạt đến được. Điều đó cho thấy bạn nhìn về cuộc sống rất nhân văn, có chính kiến....
    Bạn có lẽ đã vội tin quá không ? Vội tin vào sự thay đổi của cô ấy ? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là ngoại lệ với những lý do đặc biệt, nhưng không phải vậy ...
    Bây giờ, theo tôi, bạn đừng nên làm bất cứ điều gì đặc biệt như một người yêu, mà hãy quay lại làm bạn với người con gái đó.
    Thứ nhất, xác định chính xác xem cô ấy tại sao lại làm bạn đau khổ trong sự lừa dối hay vì một lý do nào đó ... (Đôi khi đơn giản là vì cô ấy thấy bạn không tin vào cô ấy chăng ... Chỗ này là kích động niềm hy vọng quá đáng đây , nhưng biết đâu ...). Nếu thực sự điều đó xảy ra thì cũng xin hãy chịu khó nghe lý do. Và bạn có thể thanh thản quyết định mà không bị chạm lòng tự ái, hay yêu không hết lòng, hay ...
    Thứ hai, cô ấy đang cần một người lắng nghe, vì cô ấy không thể thể hiện cảm xúc thực của mình với bất cứ ai. Bạn hãy thử lắng nghe, mà không phán xét trong môt khoảng thời gian, ... thì mãi mãi trong trái tim cô ấy sẽ luôn có một phần hướng về bạn. Và nếu có thể hãy tha thứ nếu cô ấy muốn quay lại, nhưng phải chú ý rằng tình yêu nơi xa thì điều mà bạn có thể làm tốt nhất là là một người bạn vê tinh thần của cô ấy.
    Bạn chắc rất giỏi, có mẹ làm nguồn tinh thần khiến bạn không quá đơn độc, hãy chứng tỏ chính mình qua việc học....
    Mong câu chuyện của bạn chỉ lướt qua cuộc đời bạn như một bài học đẹp về cách yêu thương .....
    Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống !
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với cách cư xử của anh . Vote cho anh 5* nhé ! Mẹ anh nói cũng đúng đấy .
    Cũng chỉ vì từ lâu anh đã kh6ong nói thiệt với người ta
    Chiều rồi kẻ Bắc, người Ðông
    Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời​

    thôi thì,
    Có thương thì thương cho chắc
    Bằng trục trặc thì mặc qua luôn​
    Còn bây chừ,
    Duyên kia ai đợi mà chờ
    Tình kia ai tưỡng mà tơ tưởng tình ?​
    anh có tiếc thì sự thể cũng chẳng thể nào lặp lại được . Có câu này,
    Mất vợ (hoặc người yêu) thì được tự do, mất tiền có thêm kinh nghiệm, chỉ mất niềm tin là mất tất .
    "Làm trai chí ở cho bền
    Ðừng lo muộn vợ, đừng phiền muộn con "​
    hehe, anh có cơ hội thoả chí tang bồng làm trai đó thôi . Đừng tiếc một con cá nhỏ mà bỏ qua con cá lớn của cuộc đời .
    Chúc anh dần quên . Kỷ niệm là kỷ niệm chứ không phải là hiện tậi trước mắt anh ạ
     
    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..

Chia sẻ trang này