1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa thì có sư Huệ Khả dầm tuyết ở Lập Tuyết Đình, còn thời nay thì có cô bé này, không biết có phải bị "ngộ" không mà cô ấy cứ ngồi như thế, mặc kệ đám khách du lịch đi qua đi lại nhìn ngó. Trông cô ấy khá xinh, có vẻ là dân thành thị nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết khu này gọi là gì, nó nằm phía trong cùng của Thiếu Lâm Tự. Những pho tượng bị bỏ quên bụi bám trắng xoá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Rừng tháp Thiếu lâm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đến Trịnh Châu:
    Trịnh Châu - thủ phủ tỉnh Hà Nam thực sự là một thành phố lớn, trong khi bạn Bigcup và Gấu Mẹ đi tìm khách sạn bọn tớ đứng im một chỗ trước cửa bến tàu chờ đợi. Đứng một chỗ nhưng cũng không yên vì khu vực này thực sự là một biển xe và người, họ đi qua đi lại và cứ va vào mình.
    [​IMG]
    Đây là khách sạn bọn tớ trọ, ngay bên cạnh bến tàu, giá cả chấp nhận được (55 tệ/ng-phòng 3) và sạch sẽ:
    [​IMG]
    Buổi tối ở Trịnh Châu trời mưa rí rách, cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu cho ấm lòng, taxi ở phía trước nhà ga có rất nhiều và xếp hàng thành ba dãy dài có trật tự, khách chỉ việc ra khu vực ấy rồi lên chiếc xe đứng hàng đầu. Mà dân Trung Quốc rất ngộ, mình đứng chờ ở đầu đường, chiếc xe phía sau đi lên thế nhưng dân tình lại ở phía sau nhào lên ngồi tọt vào xe , chúng tớ gặp phải mấy lần như thế...chẹp chẹp...các bác lái xe taxi ở đây nhiều người nói tiếng địa phương rất khó nghe, ở Tây An bọn tớ còn gặp một người lái xe người Hồi, bác ấy nói tiếng Tàu giọng lơ lớ không khác gì Tây nói tiếng Việt . Có một bác khi tớ đang bập bẹ tiếng Tàu thì choảng cho tớ một câu : "where are you come from ?" làm tớ choáng váng đến mức bạn Tôm fải bảo: "Kìa, bác ấy đang nói tiếng Anh đấy." , ôi thật là hiếm có...., còn có một anh taxi thấy tớ là người VN nói được mấy câu tiếng Tàu nên rất vui bảo tớ VN-TQ là hữu nghị lắm , muốn đổi với tớ một đồng tiền VN làm kỷ niệm, rồi còn cho tớ đi một đoạn sang đường không tính tiền nữa .
    Sáng ngày hôm sau, tớ vẫn như mọi hôm đã quen với việc dậy rất sớm để lên đường, nhìn qua cửa sổ thấy trời xám xịt, tiếng nước mưa rỉ rả mà nẫu hết cả lòng. Tiếp tục đi hay dừng lại ở đây đây, mọi người đều mệt mỏi cộng với thời tiết như thế nên Mamí và Dì2 hôm qua còn bảo sẽ đi cùng hôm nay đã chọn phương án ..ở lại. Hơn 8h sáng, trời bắt đầu hửng lên một chút, tớ kéo cửa sổ để nhòm ra ngoài thì kìa...bầu trời không hề xám xỉn như tớ đã thấy...cái cửa kính bẩn chết tiệt....
    Mặc quần áo và quấn gói đồ hết sức nhanh chóng tớ sang rủ Tôm đi cùng ( cuối cùng may quá vẫn còn bạn Tôm đồng cam cộng khổ ). 8h 30p, bây giờ đã rất muộn cho chuyến đi đến Khai Phong khoảng 60km và quay về sân bay Trịnh Châu (khoảng 80km) lúc 12h để 3h chiều lên máy bay, tớ nhờ một anh dưới sảnh gọi xe taxi, đồ đạc lúc đầu định mang theo rồi mang ra sân bay nhưng thấy lích kích quá nên lại kéo lên phòng nhờ mọi người mang ra sân bay giúp.
    Bọn tớ bắt đầu cuộc chạy nước rút, con đường từ Trịnh Châu đến Khai Phong có chất lượng tốt, 8 làn xe chạy nhưng thi thoảng mới thấy bóng một chiếc xe, dân tình TQ vẫn đang mải nghỉ tết thì phải, bác lái xe taxi đạp ga lên 100km/h, kể cũng hơi hãi vì cái xe trông cũ rích.
    Bắt đầu lại xảy ra một vấn đề là tớ ỷ lại vào LP quá, nên nhiều khi không chịu mua bản đồ ( tiếc xiền mà ), nhưng bọn Tây túm lại vẫn không fải là bọn Ta, nó không buồn cho cái đền Bao Công vào bản đồ, bác lái xe người Trịnh Châu cũng chưa đến đó bao giờ nên cứ đánh đu đánh võng hỏi đường...thật sốt ruột vì mất hết thời gian quý báu.
    Thành Khai Phong khá...nhà quê, đường phố ngày tết vắng vẻ, các cánh cửa đóng im ỉm và cả con phố đỏ rực vì những câu đối dán trên cánh cửa. Bọn tớ lao qua cổng thành chả kịp dừng lại, tường thành KP quy mô nhỏ hơn Tây An rất nhiều, vùng này thường xuyên hứng chịu những trận lụt từ sông Hoàng Hà nên nghèo và không giữ được nhiều kiến trúc cổ. Kể cả đền Bao Công cũng vài lần bị lũ cuốn trôi và xây lại, đền nằm bên bờ hồ Bao Công, góc phía Nam thành, còn đường nào thì tớ...chịu.
    Chùa Đại Tướng Quốc thì có quy mô lớn hơn đền Bao Công nhiều, kiến trúc đời Tống khác biệt với đời Hán và đời Đường. Chùa ấy lớn quá tớ và bạn Tôm mỗi người chạy một ngả nên lạc nhau, tớ ra ngoài nhìn đồng hồ thấy đã muộn sốt hết cả ruột, cuối cùng thì bạn Tôm lại tuởng tớ chưa ra nên tìm tớ trong ấy. Thật là không fải đi vãn cảnh chùa nữa mà là chạy vãn cảnh chùa...phù...Trên quyển guidebook cũ về KP mà tớ mua ngoài cửa đền BC có những bức ảnh về một khu vực còn giữ nguyên kiến trúc cũ, trông rất hoành tráng. Đó là con đường phía truớc khu Long Đình, một con đường dành cho vua chúa ngày xưa, bây giờ là nơi tập trung cho các sự kiện lớn của KP. Bỏ lại thành KP phía sau bọn tớ lại hối hả quay về sân bay Trịnh Châu, kể ra thì tớ cũng hơi lo, chỉ sợ Trịnh Châu có hơn 1 cái sân bay là đời tàn, chả biết bác taxi sẽ đưa mình đến sân bay nào. Sau nhiều lần mất liên lạc với nhóm nên lần này tớ đã mượn điện thoại roaming của Má Mì, 1h15p, muộn hơn so với hẹn 1h15p bọn tớ đã tìm lại được mọi người...thật mừng quá...híc... Cả nhóm check in rồi vào trong mua mì tôm ăn, những bát mì TQ rất to và khá ngon (chắc cũng do mình đang đói), sau khi xì xụp ăn chung một bát mì thấy chất lượng không tồi ai cũng ôm một bát ăn cả.
    Thời tiết vẫn rất xấu, âm u xầm xì, nhưng cũng may không có sương mù nên không bị hoãn lại như chuyến bay của Mikyuvn, chỉ có điều bay trên nhưng đám mây đen cũng không thú vị gì, thỉnh thoảng lại xóc như ổ gà. Chuyến bay Trịnh Châu - Nam Ninh không có đường bay thẳng fải transit qua Trùng Khánh (thế là mình lại đến được một địa danh khác ở TQ rùi ..) làm cho chuyến trở về khá mệt mỏi vì cứ phải bay lên bay xuống. Bên ngoài sân bay Nam Ninh có xe bus chạy về trung tâm , giá 15 tệ, mọi người nếu đi máy bay thì nhanh chân một chút kẻo không lại hết xe bus này.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 07/04/2007
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đền Bao Công:
    Một phần thành Khai Phong:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tấm bia ghi tên những vị Tri Phủ Khai Phong, nhưng lại không có tên của ....Bao Chửng. Những người dân đến đây tỏ lòng yêu mến vị quan thanh liêm bằng cách sờ tay vào tên của ông, từ năm này qua năm khác, quá nhiều người đến và sờ tay lên tấm bia đã làm cho tên của ông bị mờ đi và biến mất.
    [​IMG]
    Những bức tượng sáp diễn lại vụ án Trần Thế Mỹ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tượng Bao Công trong điện thờ chính , bên trên là tấm biển Chính Đại Quang Minh:
    [​IMG]
    Trần của điện thờ:
    [​IMG]
    Phía sau đền là Hồ Bao Công:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chùa Đại tướng quốc:
    Được xây từ năm 550-557 thời Bắc Tề , là một trong 10 ngôi chùa nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mái ngói lưu li:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tượng phật nghìn tay nghìn mắt (photo by Tom26):
    [​IMG]
    Tượng Tướng Quốc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 11/04/2007
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước Long Đình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Moon nhiều ảnh đẹp quá! thế này mà bảo không chụp được cái nào. Không biết khi moon bảo "chụp được kha khá ảnh" thì sẽ thế nào. he he he

Chia sẻ trang này