1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..bác khen thế iem ngượng quá , nói thiệt nhé, iem thì thấy không đẹp, trời mù quá, nói chung là vì thời tiết ( đấy..có thứ để đổ cho việc ảnh mình không đẹp rồi )
    Bạn Gấu mẹ có nhiều ảnh đẹp, em xin, nhưng bạn ấy không cho...không cho thì ta...cướp vậy...để có thời gian em ăn trộm lên đây cho mọi người thưởng thức (hy vọng bạn ấy không biết, nếu biết sẽ lườm em cháy hết lông mày giống hôm đi tour phía Tây ở Tây An)
    ĐẠI NHẠN THÁP PANORAMA (ẢNH CHÔM NÊN NHỎ THÔI):
    [​IMG]
    BINH KHÍ CỦA QUAN VŨ:
    [​IMG]
    THẾ NÀY THÌ LÀM SAO MÀ THỞ ĐƯỢC???
    [​IMG]
    TÂY AN VỀ ĐÊM:
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 12/04/2007
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đường Trung Sơn - Tp. Nam Ninh:
    Ở Nam Ninh đến 10 đêm là các shop đóng cửa, nhưng đường Zhongshan vẫn luôn luôn tấp nập, đây là khu phố ẩm thực chủ yếu là đồ nướng, các loại hải sản và lẩu, đồ ăn uống ở đây rất rẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy chị em bọn tớ rất hồ hởi phấn khởi với con phố này, một cái quẩy to đùng 1-2 tệ, trà sữa trân châu 3 tệ, bát há cảo cũng có vài tệ thôi, mấy chị em ăn chung mỗi thứ một tý, đến hàng nào mắt cũng sáng lên, nào là thịt nướng, đùi gà, mề gà rán, ngao sò la liệt .....
    [​IMG]
    Cuối cùng mấy chị em quyết định vào một quán ăn há cảo và sò nướng, mấy cái con này (không biết sò hay ngao nhỉ, được rưới một lớp nước sốt với nhiều tỏi, nướng trên than thơm lừng nhức cả mũi)
    [​IMG]
    Trong lúc đứng bên bếp than chờ nướng sò, tớ nói chuyện với một anh TQ trắng trẻo ...đẹp zai..., tớ được biết đây là đường Trung Sơn và anh đấy được biết tớ không phải là người Quảng Đông. Cả hai bọn tớ đều vui vẻ nhất trí cao là Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông...tình hữu nghị vô cùng thắm thiết . Lúc sò chín rồi thấy anh đấy chọn gắp những con to và béo nhất cho vào đĩa, thế rồi anh ấy zaijian và...đi mất......để lại tớ đứng đấy nhìn theo đầy...tiếc nuối.
    Có nên lấy chồng người TQ không ? Hở các gái
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có bài đăng báo rồi kìa..lại còn được lên báo với một anh đẹp trai nữa, phải khao thôi....
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @Zhouqingxin: Hẹn hò với chị Len về những bài viết tiếp theo nhưng mà...lười quá, phải chăm chỉ hơn để kiếm xiền đi CTC-Tây Tạng mới được
    Topic của mình tụt xuống đến tận ...mắt cá chân rồi, phải kéo lên mới được...hấp...
    Ẩm thực miền trung Trung Hoa:
    Mọi người đều đã ăn trưa rồi nhỉ
    Đây là những món ăn ở Hàm Dương, như thường lệ nhiều dầu, các món ăn thì ngon, có điều mặn khủng khiếp, khiến mình muốn ăn nhiều cũng không thể ăn được. Có thể thấy rằng vùng này đất đai cằn cỗi, nông nghiệp không thể phát triển, nên món ăn của họ chắc cũng phải thêm muối vào cho ...tiết kiệm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Tây An, bạn Bigcup dẫn cả nhóm đến một nhà hàng hoành tráng trong một khách sạn, các món ăn chế biến đẹp mắt, ngon và hợp khẩu vị người Việt Nam, nếu khéo chọn thì giá cả cũng rất phải chăng - lưu ý: một ấm trà long tỉnh ( mà tớ thấy nước cứ trong veo ) giá 60 tệ.
    chân giò tẩm gia vị rất giống đồ ăn của người Hồi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lẩu ở Trịnh Châu:
    Đây là nồi lẩu một bên cay, một bên không. Bên nửa cay được cho một gói gia vị nặng khoảng 2 lạng bao gồm mỡ bò, hạt tiêu ớt, nó có vị hăng tê dại cả lưỡi.
    [​IMG]
    Ở đây có món mỳ kéo, một miếng bột mỳ dẹt bé bằng 3 ngón tay được vắt qua vắt lại đến khi dài khoảng 2 mét, rồi thả thẳng vào nồi lẩu, cái món mỳ ấy ngon tuyệt.
    [​IMG]
    đứng chờ nhau ngoài cửa hàng lẩu:
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 10/05/2007
  5. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Up cho Moon cái nào.
    Mèng đéc ơi moon đăng hình thế này là hại chết...bao nhiêu cái dạ dày rỗng đấy moon ơi.
    Này cái nồi lẩu ấy có gói gia vị ...được tìm thấy ở mấy dãy phố lẩu nhà mình phải không???!
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hacmieu có fải là Handiep không thế? tớ cũng kéo nhị post ảnh sau giờ ăn trưa đấy ......cái gói gia vị lẩu đấy lúc họ mới mang ra tớ cũng hơi hoảng nhưng cứ ăn liều đi, thành phần của nó là 2 lạng...mỡ bò...nửa lạng hạt tiêu hột...và những thứ gì nữa mà làm cho nồi nước đặc sánh, ăn mấy miếng mà thấy miệng mất hết cả cảm giác. Còn có một thứ nhìn khá hấp dẫn là đĩa thịt bò màu hồng tươi ấy, họ cắt thế nào mà đĩa thịt mang ra đầy oặp như đĩa xôi, nhưng thả vào nồi lẩu thì xẹp dí, mỏng tang, chỉ thiếu nước biến mất tiêu trong nồi lẩu
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chị Moon làm iem nhớ Nam ninh quá, mấy lần đi Namninh ấn tượng duy nhất là cái phố Trung Sơn này thôi, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ (chắc là vừa bẩn nữa hihi), bia cũng ngon tuyệt nữa cơ.
    Thèm quá
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Xem china discovery về Tây An:
    http://www.chinadiscoveryvideo.com/detail.asp?StateNo=&Filmid=4
    http://www.chinadiscoveryvideo.com/detail.asp?StateNo=&Filmid=51
    Lạc Dương:
    http://www.chinadiscoveryvideo.com/detail.asp?StateNo=&Filmid=40
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 21/05/2007
  9. binhcanhp

    binhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @binhcanhp: chả biết bạn có ý gì nhỉ, câu hỏi của Smile_index tớ đã trả lời ở trang 1 or 2 topic này.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    KHỞI ĐỘNG CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
    Natasha nói với tớ: Ngày xưa hồi sinh viên ngay cả mơ cũng không dám nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đi trên con đường ấy. Bây giờ nó không chỉ là giấc mơ nữa...bắt đầu khởi động thôi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    CON ĐƯỜNG TƠ LỤA - TÁC GIẢ : XA MỘC KỲ.
    LỜI NÓI ĐẦU
    Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.
    Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.
    Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười nói vẻ khiêm hoà:
    - Ồ, thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thưòi cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.
    Đối với tôi, sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.
    Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi, sa mạc, thảo nguyên...chúng luôn luôn biến hoá. Cái bao la khoán đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có thể cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.
    Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những toà cổ thành, những hang thạch động, chúng loé lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. NGười có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.
    Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hướng tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hoá giữa Trung Hoa và Phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục.
    Tập du ký về con đường tơ lụa này là vì quý độc giả ở hải ngoại mà viết, nó đã từng được đăng tải trên báo " Nhân dân Trung Quốc" bằng tiếng Nhật từ số tháng giêng năm 1979 đến số tháng 2 năm 1981. Sau đó, nhà xuất bản "Tiểu học quá" ở Đông kinh, Nhật Bản xuất bản thành ba quyển, tiếp đó nhà xuất bản Văn nghệ Thượng Hải xuất bản bằng tiếng Hoa. Hiện nay, phân cục xuất bản Hongkong "Tam liên thư điếm" lại xuất bản bằng tiếng Hoa ra nước ngoài. Tác giả mong rằng quyển sách này có tác dụng "khơi ngòi" cho quý vị đồng bào ở hải ngoại nào muốn thăm thú con đường tơ lụa, hoặc những ai có tấm lòng đối với con đường tơ lụa bất kể ở góc độ nào, bất kể người trong hay ngoài nước đều có thể khai phá thêm những bí mật của con đường lịch sử này.
    Sau cùng, nhân đây tác giả xin cảm ơn các quý vị Thường Thư Hồng, Mã Ưng, Lý Ngẫu Xuân, Vương Nhân Ba cùng với sự chỉ giáo nhiệt tình của các chuyên gia thuộc tỉnh Cam Túc, Tân Cương. Xin cảm tạ tất cả quý vị đã giúp đỡ, hỗ trợ để thực hiện cuốn sách này.
    Tác giả
    Tháng 5 năm 1986.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này