1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo 18 trang của Moon đến nỗi ê cả mông mà vẫn say sưa. Chuyến đi & hình ảnh của Moon và các bạn tuyệt vời quá, vẫn đang đợi Moon post tiếp nè. Mình đang work ở China và cũng mòn chân mòn cẳng các xó xỉnh nhưng tuyến đường Moon & friends đi lại là tuyến đường còn lại mà mình chưa đến (Tây An-Lan Châu-Cam Túc-Tân Cương và cả Nội Mông). Mình dự định sẽ hoàn thành tuyến đường này vào tháng 7 tới. Kinh nghiệm của Moon sẽ giúp mình nhiều lắm, cám ơn Moon.
    Hình như Moon có dự định đi Tibet phải không? Có thể mình sẽ giúp được một chút kinh nghiệm cho Moon vì mình từng đến đó hơn 1 năm trước. Theo mình mùa đẹp nhất để đến Tibet là tháng 9,10. Hồi mình đi cuối tháng 10 trời đẹp mà vẫn được ngắm tuyết rơi, tuyệt lắm. Còn ở Tibet thì nên ở Hostel (tất cả những nơi mình đến nếu đi một người thì hostel là sự lựa chọn lý tưởng nhất). Đây là địa chỉ hostel bạn có thể tìm ở khắp China: www.hostelworld.com , www.hostelbook.com...
    Hy vọng sẽ giúp được gì đấy cho Moon.
    Chúc bạn có những chuyến đi thú vị!
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @muamotminh: thanks bạn, có thổ địa giúp đỡ thì còn gì bằng...tớ đã PM cho bạn nick yahoo...để khi cần kíp xin nhờ bạn đỡ ...hi hi...
  3. windmaster

    windmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của chị Likemoon tuyệt quá. Em đang có kế hoạch Tibet cho tháng 10 này. Nếu mà sống sót trở về thì sẽ tiếp tục với con đường Tơ lụa tuyến phía Bắc này. Chị post bài tiếp đi ạ!
    Romance and all its strategy leave me battling with my pride
    But through the insecurity some tenderness survive

  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các iem đã cổ vũ....!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    YNING - THÀNH PHỐ BÊN BỜ SÔNG Y LÊ
    [​IMG]
    Ăn sáng xong chúng tớ bắt đầu dạo quanh Yning. Yning là thủ phủ của Khu tự trị Kazak Y Lê nằm cách biên giới Kazakstan chỉ 60 km, LP dành rất ít giấy cho khu vực này nhưng nhìn vào bản đồ du lịch của Y Lê chúng tớ đã thấy hối tiếc vì thời gian dành cho khu vực này quá ít. Đặc biêtj là huyện Huocheng nằm cách Yning không xa là nơi trồng 95% số hoa oải hương của Trung Quốc, quanh vùng cũng còn rất nhiều thảo nguyên, vào tháng 6 - tháng 7 các loại hoa nở đầy cả thung lũng.
    Không nhiều thời gian để đi xa chúng tớ đành city tour vậy,đi đằng trước bọn tớ là một đôi: trai Hán - gái Kazak nắm tay nhau thật là tình củm, bọn tớ chỉ lén lút chụp được phía sau của cô gái, nhìn dáng có vẻ rất đẹp:
    [​IMG]
    Tình hình sang đường thật là căng thẳng:
    [​IMG]
    Nhà thờ đạo hồi trắng muốt nổi bật trên nền trời, ở đây chỉ dành cho tín đồ, không cho phép du khách vào thăm quan:
    [​IMG]
    Bên ngoài nhà thờ:
    [​IMG]
    Ngay sát đó là một ngôi đền của người Hán:
    [​IMG]
    Hàng hoa quả bên ngoài cổng đền:
    [​IMG]
    Một bức tranh cổ động dán trên tường:
    [​IMG]
    Cuốc bộ một hồi tớ bảo Natasha: Này bà ơi, nàng tiên cá mà nhảy với đôi chân đau như bị kim châm thì cũng chỉ ...bằng tôi bây giờ mà thôi...híc híc...phải kiếm chỗ nào mua vaseline mà bôi cái chân nứt nẻ này mới được. Chúng tớ vào một cửa hàng bách hoá nhỏ, cô chủ khi biết chúng tớ là người nước ngoài hỏi: Các nỉ là người Singapore àh, hay là người Thái Lan...( chúng tớ còn được mọi người đoán là người ..Nhật Bản, Hàn Quốc..túm lại rất nhiều nước...nhưng không phải Việt Nam ) Tớ nói người Việt Nam , cô ấy tròn xoe mắt, ngắm chúng tớ từ đầu đến chân: Nguời Việt Nam ư, VIệt Nam thật sao..? Người Việt Nam xinh như thế này àh...? ( Hức hức...thế cô tưởng người Việt Nam xấu lắm sao ạh..)
    Đi được một đoạn, tớ thấy có cửa hàng thuốc khá to thế là lại vào để hỏi xem có vaselin không, cô bán hàng rất xinh nhé:
    [​IMG]
    Giở mãi quyển từ điển để tìm xem có từ nào là thuốc nẻ không nhưng không thấy, tớ đành lật cái tất ra cho cô ấy xem sự tình. Cô ấy gọi ông chủ cửa hiệu bằng một giọng rất phấn khích: " Này anh ơi, có hai đứa ngoại quốc này, không biết tiếng trung đâu, phải giở sách ra đấy. Cô bé này bị nẻ, có loại thuốc nào không nhỉ" Thế là cả cửa hàng xôn xao nhìn sang bọn tớ...chúng tớ bảo cô bán hàng: Cô thật là đẹp, cô cho bọn cháu chụp kiểu ảnh nhé...lúc chúng tớ đi rồi thấy mọi người cười nói xôn xao vui vẻ lắm...mà chắc chúng tớ là chủ đề chính rồi.
    [​IMG]
    Được Likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 09/03/2008
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    SÔNG Y LÊ
    Sông Y Lê bắt nguồn từ phía Đông dãy Thiên Sơn, dài 1.439km trong đó 815 km nằm trên đất Kazakhstan .
    [​IMG]
    Trên đường đi đến sông Y Lê chúng tớ gặp rất nhiều các cô gái đi bộ từ nhà đến cơ quan, các cô thong dong vừa đi vừa trò chuyện, tất cả đều có kiểu ăn mặc khá giống nhau: mặc váy và đi tất ngắn, y như trong những bộ phim Liên Xô mà ngày xưa chúng ta hay từng xem ấy. Cuộc sống ở đây cũng thích thật, không khí trong lành, sáng sáng tản bộ đến công sở dọc theo con đường bạch dương lấp lánh ánh nắng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi tìm mãi không biết trên bản đồ có cái " Cổ " gì ấy mà chúng tớ hi vọng là một di tích cổ nào chăng, cuối cùng thì nó là một cái cây ..cổ thụ ạ. Chúng tớ còn được một bác dẫn đến tận nơi, chỉ dẫn tận tình, bác ấy tự hào lắm: đây là một loại cây quý đã có mấy trăm năm rồi nhé, chúng tớ vâng vâng dạ dạ rồi chỉ mong mau chóng được chuồn khỏi ..cái cây ấy
    [​IMG]
    Nhắm không cuốc bộ đến sông Y Lê nổi nên 2 đứa nhảy lên Taxi, dọc đường không quên mua một ít nho đen mang ra bờ sông ăn. Dọc hai bên bờ sông có nhiều quán nước, dịch vụ chụp ảnh...người dân quanh đây cũng có vẻ rất thích thú với điểm du lịch này, Chúng tớ vào một quán nước ở gần đầu cầu, mua có 1 chai nước rồi vác nho ra ăn, vừa ăn vừa hóng gió sông Y Lê:
    [​IMG]
    Lúc sau bác chủ quán bắt đầu mang thịt cừu ra nướng, thế là bạn Natasha xông ra thể hiện tay nghề nướng thịt đây:
    [​IMG]
    Ngồi ăn thịt cừu nướng với nho, gió từ sông Y Lê thổi ***g lộng:
    [​IMG]
  6. socola_chip

    socola_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục. Em ăn cơm Tàu, ở nhà Tàu 2 năm nay, tiếng Trung dắt đầy người rồi mà cũng chưa dám tự mình đi như thế này. Tặng chị mấy cái ảnh từ Urumqi đến Kanas Lake, để có động lực lần sau quay lại nhé (tay nghề kém nên ảnh chỉ có tính chất cổ động )
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên Multi color Bay
    [​IMG]
    Trong khu bảo tồn thiên nhiên Kanas Lake
    [​IMG]
    Một góc hồ
    [​IMG]
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @sochola_chip: ai da, ảnh của em quá hoành tráng ấy chứ , cho thêm mấy trăm ảnh lên nữa đi
    ------------------------------------------------------------------------------------
    KHU TƯỞNG NIỆM LÂM TẮC TỪ:
    [​IMG]
    Đầu giờ chiều chúng tớ bắt xe đến khu tưởng niệm Lâm Tắc Từ. Lâm Tắc Từ với người dân Việt Nam có lẽ không nhiều người biết tiếng lắm, nhưng nếu đã xem một bộ phim vế chiến tranh nha phiến thời nhà Thanh bạn sẽ biết ông là ai.
    Nổi tiếng với phát động phong trào đấu tranh chống việc buôn bán và sử dụng nha phiến cùng với việc tịch thu và đốt hơn 2 vạn hòm nha phiến của Anh châm ngòi cho cuộc đối đầu với Anh. Triều đình nhà Thanh nhu nhược dưới sự thống trị của Từ Hy, thay vì đầu tư cho quân đội thì bà ta trút ngân khố cho việc xây dựng Di Hoà Viên. Sau thất bại của 2 cuộc chiến tranh nha phiến, Trung Quốc phải ký một loạt hoà ước cắt đất cho Anh, Lâm Tắc Từ bị đi đày đến Tân Cương.
    [​IMG]
    Dấu chân của Lâm Tắc Từ có khắp Tân Cương: từ Khố Xa, A Khắc Tô, Ca Thập, Diệp Nhĩ Khuông, Hòa Điền, Ha Mật đến Tolophan ? Ông chỉ huy khai khẩn đất hoang, lập đồn điền ở các nơi, tổng cộng hơn sáu vạn mẫu. Xây dựng một con kênh dẫn nước từ sông Ca Thập đến Huệ Viễn dài 100 cây số. Không lấy làm khó hiểu vì sao ở Tân Cương lại có đền tưởng niệm của ông.
    Tớ và Natasha ngắm nhìn chiếc sa bàn đánh dấu con đường đi của Lâm Tắc Từ từ Bắc Kinh đến Tân Cương và các chuyến đi khai khẩn đất hoang ngang dọc Tân Cương của ông mà trong lòng đầy cảm phục.
    Hãy thử đọc một đoạn trong Tây hành nhật ký của ông về chuyến đi qua Thung Lũng Hoa Quả - Y Lê:
    ?oSau khi xuống núi, đường núi quanh co khuất khúc có tên là Quả Tử Câu, đây rõ là một ngòi nước kỳ lạ, có một không hai. Trong Hành ký của Kỳ Hạc Cao tiên sinh, ông gọi xứ này là cảnh non tiên kỳ tuyệt, như đi vào hang núi vạn hoa. Nay đang vào mùa đông, hoa khoe màu xanh đậm, đỏ thắm không thể nào thấy hết, trùng trùng điệp điệp không kể xiết. Sau đợt tuyết rơi, núi trắng tùng xanh, thiên nhiên đẹp như một bức tranh. Đường núi vắng vẻ quanh co, suối nước trong xanh mát lạnh, dài hai mươi dặm có dư, mỗi bước đi qua là dẫn ta vào cảnh lạ?.
    Khu tưởng niệm của Lâm Tắc Từ được đầu tư trang bị rất tốt, những dòng chữ viết về cuộc đời ông được viết bằng 3 thứ tiếng: Anh, Hán, Kazaks trên những tấm thuỷ tinh lớn. Lúc chúng tớ đến khu tưởng niệm không có ai, người trông coi khu tưởng niệm là một người đàn ông trung niên rất vui khi có hai người khách là 2 chúng tớ bác ấy bật một hệ thống đèn chiếu sang lung linh chỉ để cho hai đứa bọn tớ lang thang, ngắm nghía, bình luận chỉ trỏ, còn bác ấy ngồi ở cửa và...ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ.
    [​IMG]
    Khuôn viên khu tưởng niệm rực rỡ với rất nhiều hoa hồng nở tưng bừng, hoa ở đây có màu sắc tươi đậm cánh hoa dầy và bóng, đặc biệt đẹp, bác trông coi khu tưởng niệm thấy chúng tớ trầm trồ trước những bông hoa bác thích lắm
    [​IMG]
    Giữa trưa nắng thấy hai đứa bọn tớ lơ ngơ bác hỏi định đi đâu, tớ nói chúng cháu muốn ra bến xe đường dài để về Urumqi, bác ấy liền đứng cùng bọn tớ giữa trưa nắng chang chang chờ một chiếc xe bus đi qua để vẫy hộ bọn tớ. Tạm biệt Lâm Tắc Từ cùng người trông cửa tốt bụng chúng tớ tiếp tục hành trình của mình: Quay về Urumqi trên chuyến xe sleeper đêm xuất phát từ lúc 5h chiều đến Urumqi 7h sáng.
    Bến xe Yining rất sạch sẽ, nhân viên lịch sự, trên trần nhà còn treo lủng lẳng ***g đèn đỏ cứ như trong một rạp cưới ấy. Đây là bến xe đẹp và lịch sự nhất ở TQ mà tớ từng thấy:
    [​IMG]
    Lại nói đến Sayram Lake, lúc từ Urumqi đi lên chúng tớ đi vào ban đêm, bây giờ quay lại đi vào buổi chiều. Mặt hồ lúc này không còn ánh bạc, hay xanh bóng như gương nữa, hồ đã chuyển sang màu xanh đậm, nổi sóng khá to, nước đập vào bờ từng đợt như đang ở biển vậy. Đi xe bus cả tiếng đồng hồ mới hết con đường vòng quanh bờ hồ.
    Có đi thế này tớ mới thấy hồ Sayram thật là rộng lớn, ven hồ có nhiều đàn gia súc : dê, bò...được chăn thả dọc bên những bãi cỏ mênh mông ...khung cảnh thật thanh bình...nếu đến đây vào tháng 6- tháng 7 chắc chắn bạn sẽ bắt gặp khung cảnh những cánh đồng phủ ngập hoa bên bờ hồ...khung cảnh trên những poster về Tân Cương mà trước khi đến đây tớ đã từng nghĩ là nó không có thật:
    (ẢNH SƯU TẦM TRÊN NET)
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. windmaster

    windmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    (ẢNH SƯU TẦM TRÊN NET)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
    Ảnh của chị likemoon đâu rồi ạ? Post lên đi chị ơi! Tân Cương đẹp quá. Đành ngậm ngùi để dành cho chuyến đi năm 2009 vậy
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì là đi vào cuối tháng 8 hoa hoét trụi thụi lụi chỉ còn có vài bông đấy mà , thế nên nhìn poster thấy cũng tiếc. Đi Tân Cương có thể cân nhắc 2 mùa: Tháng 6-7 thì sẽ thấy màu xanh của thảo nguyên và hoa, mùa thu tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10 vì muộn hơn rất lạnh khó đi.
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    TURPAN - P.1 - CÁNH ĐỒNG QUẠT GIÓ
    Quay lại Urumqi tớ và gái Natasha lại chia tay mỗi người một ngả, tớ đi tour Turpan và quay lại trong ngày hôm ấy, còn gái Natasha nhiều thời gian hơn sẽ đủng đỉnh vài ngày ở Turpan. Gọi điện cho Huang nhờ đạt tour, zai báo giá 230Y, tớ bảo giảm giá đê, Huang bảo đấy là lần trước Nỉ đã đi Nanshan rồi mới cs giá đấy, thôi đành đi vậy, tính ra quãng đường từ Urumqi đến Turpan rồi quay về cũng phải 200km còn vé vào cửa 5 điểm thăm quan nữa.
    Bồn hoa trên vỉa hè bên cạnh nhà trọ:
    [​IMG]
    Hôm ấy xe đi Turpan chỉ có 1 chuyến, vắng khách nên phải chờ cả tiếng đồng hồ. Cô gái tour guide hỏi tớ: Nỉ là người Việt Nam àh, thật không đấy? Rồi ghé mặt vào mặt tớ dòm ngược dòm xuôi...vẫn chả tin lắm...ủa..thế mình là người gì ???
    Điểm dừng chân đầu tiên nằm trên đường từ Urumqi đến Turpan...đó là cả một cánh đồng những cánh quạt năng lượng mặt trời màu trắng - biểu tượng thường thấy trên các tấm pano về Tân Cương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Likemoon sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 14/03/2008

Chia sẻ trang này