1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nhà trọ Chuông Lầu
    Nằm ngay giữa trung tâm thành Tràng An, một góc của Bưu điện Chuông Lầu, địa chỉ số 1 đường Bắc Đại ( Bei Da Jie ), Bell Tower Youth Hostel có một vị trí tuyệt vời để quan sát toàn bộ trung tâm TP.
    [​IMG][​IMG]
    Từ nhà trọ đi bộ 5 phút là đến khu phố người Hồi. Ấn tượng đầu tiên là một không khí ấm cúng như ở nhà, ngoài sảnh là một dãy máy tính , bên trong là một chiếc bàn và mấy chiếc sofa nhìn thẳng sang lầu chuông, vào trong một chút là phòng ăn với TV, đầu đĩa ai muốn xem gì thì xem, tiếp đến là một hành lang có khoảng hơn 10 phòng, cuổi hành lang là phòng tắm, toilet, dọc hành lang phơi đầy quần áo, underwear...
    [​IMG][​IMG]
    Giá phòng vào mùa này là low season nên rẻ hơn 10 tệ, dorm 8 ng giá 35 tệ/người,dorm 4ng giá 45 tệ. Ngày đầu tiên đến tớ, Miyukivn, Tôm ở cùng một gái người Anh tên là Emma, chỉ chào hỏi nhau được vài câu rồi cả bọn biến đến tối mịt mới về, phòng có thêm một zai nữa, zai nay 2h sáng mới về phòng nên cũng kô nói với nhau câu nào. Tối đấy cả bọn ngủ không vẫy tai nên mình cũng được yên giấc.
    [​IMG]
    Sáng hôm sau khi các đồng chí kia còn đang ngủ thì cả bọn lượn đến hơn 12h đêm mới về, phòng đã đầy nhóc người, tầng dưới giường tớ là một zai người Anh. Nó nói chuyện *** talk với thằng bạn giường bên và một gái nữa, cười hing híc...được cái mình kô hiểu nên nó nói bậy thì mặc nó. Đến lúc mình tắt đèn đi ngủ thì nó cũng lịch sự shut up. Hu hu...rồi điều đau khổ đã xảy ra, thằng cu giường dưới Miyukivn bắt đầu ngáy, rồi lại một đứa nữa, 2 đứa cứ như đang hát song ca bè trầm và bè cao...híc...một đêm mất ngủ.
    Sáng sớm hôm sau, Miyukivn fải pack đồ để bay đi Beijing, mình kô ngủ được nên cũng dậy từ 4h30 tiễn gái lên đường. Quay trở về phòng mình cũng pack đồ mang hết ra ngoài, fải cố gắng hết sức kô gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn nó. Nhân viên ở đây thực sự rất nice và tiếng Anh thì rất tốt, sáng sớm có 2 gái trực, một nằm trên ghế sofa, một ngồi xem film internet, mình nhờ một gái đun hộ nước sôi để ăn mì tôm, rồi hỏi thăm giờ xe bus, giờ tàu...đấy cũng là điều mình thích khi có thể hỏi thăm thông tin bằng tiếng Anh.
    Ngày hôm sau vì kô mua được vé sleeper bus đi Lạc Dương nên tớ lại quay lại nhà trọ, lần này rút kinh nghiệm ở phòng 4 người thôi cho đỡ ồn ào, lần này ở cùng với 2 zai người Mỹ đến từ Florida, nói chung là lịch sự và tử tế. Nếu là người gây ồn ào thì có lã là mình vì về muộn khi 2 cu đã ngủ và đi sớm lúc 2 cu chưa dậy. 2 zai này ngủ cũng trật tự nên mình cũng được giấc ngủ ngon.
    Ở nhà trọ còn có thể gọi điện thoại quốc tế, họ gọi giá rẻ qua mã số kiểu 171 của mình, nhưng bọn nó fải bấm đến hơn một chục số rồi mới đến số cần gọi, một phút hết 5 tệ. ăn sáng ở nhà trọ khá ngon, đơn giản vì có đồ tây nên hợp khẩu vị, 18 tệ một suất 4 lát bánh mì, hai xúc xích, 2 trứng ốp lếp, một miếng bơ, thịt hun khói, một cái bánh và một ít mứt. Phòng tắm và toilet sạch sẽ, nước nóng 24h và hầu như tớ chưa bao giờ phải chờ đợi ai cả.
    [​IMG][​IMG]
    Họ còn có một thứ rất có ích với dân bacbpacker là card và tờ rơi của rất nhiều Hostel khác khắp các vùng du lịch nổi tiếng ở TQ, tớ đã có trong tay rất nhiều địa chỉ, số điện thoại của các nhà trọ ở Bắc Kinh, Thành Đô, Cửu Trại Câu, Quế Lâm, Bình Dao, Lạc Dương, Tân Cương , Hàng Châu......
    [​IMG]
    Có một thứ rất gây ấn tượng nữa là những lá cờ của các nước vẽ trên tường. Mỗi một quốc gia có một lá cờ và phòng trọ được vẽ chi chít từ chân tường đến trần nhà. Việt Nam cũng đã có một lá cờ và tên của vài người, nhưng kô còn chỗ để viết tên thêm nữa nên tớ vẽ thêm một lá cờ khác, cũng fải kỳ cạch khá lâu.
    [​IMG][​IMG]
    Trên tường cũng có một dòng chữ của ai đó: "There are many flags here but the world is only one. Let the world in 1 peace flag."
    Yes..... đi để thấy Việt nam đang hoà mình vào cùng bạn bè thế giới và ...thế giới thật gần trong tầm tay...
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 01/03/2007
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Note: Khách sạn Phương Nam ( Nán Fang Fandian ) nằm trên đường Xi mù tóu shi, cách không xa Lầu Chuông, từ Lầu Chuông đi theo đường Nandajie (south str) rồi rẽ phải.
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Khu phố người Hồi
    [​IMG][​IMG]
    Từ Lầu chuông đi bộ khoảng 5 phút qua đường ngầm lên đường Tây Đại (Xida jie) phố người Hồi tấp nập người qua lại và các quán ăn hai bên đường đông nghịt khách. Khói bốc lên từ các nồi lớn, những xiên thịt nướng cháy xèo xèo trên than và má các cô gái phục vụ đỏ sậm như trái táo chín. Chúng tớ vào một quán đầu phố, gọi món đặc trưng của người Hồi là một cái bánh kếp, một con cá nướng, bát mỳ thịt dê và thịt bò. Mỳ thịt dê là món đặc sản được LP recommend khi đến Tây An, món này khi bưng ra nước vẫn sôi sùng sục, có lẽ vì nhiều mỡ quá, có rất nhiều thứ thập cẩm bên trong: thịt, trứng, rong biển, đậu phụ...vì đứng gần lò lửa cả buổi nên trông tay và má của các cô phục vụ ở đây ai cũng đỏ rực lên như bị bỏng. Món thịt nướng được tẩm một thứ gia vị gì đó từ một loại lá sao khô băm nhỏ rất khó ăn mà ăn xong rồi mùi vẫn còn ám mãi ...
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Cả nhóm ai cũng ấn tượng với những viên đá lát đường nhẵn bóng, chắc nó dã tồn tại hàng nghìn năm nay nên mới mòn đến như thế.
    Hai bên đường là những cửa hàng lưu niệm bán nhiều hình cắt giấy, tượng binh mã dũng...cả nhóm chủ quan vì hôm ấy là ngày đầu tiên ở Tây An nên hầu như không ai mua gì. Kết quả là vì Tây An quá rộng, 2 ngày không thể đi hết nên không ai còn quay lại khu phố ấy nữa.
    [​IMG][​IMG]
    Các khu phố khác của Tây An lại không bán đồ lưu niệm, sáng ngày hôm sau, khi chúng tớ dậy sớm để chụp ảnh khu phố thì các cửa hàng vẫn còn đang đóng cửa. Híc..có rất nhiều thứ muốn mua nhưng cuói cùng thì tớ đã chả mua được món quà lưu niệm nào ở Tây An ...
    [​IMG][​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 01/03/2007
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tây An về đêm
    Tây An không chỉ làm bạn ngỡ ngàng vì qui mô quá hoành tráng so với lịch sử 2000 năm của nó mà còn làm bạn choáng ngợp bởi hệ thống ánh sáng được tận dụng triệt để ở khắp mọi nơi nhằm tôn thêm vẻ hoành tráng vốn có của nó.
    Điều đáng tiếc là tớ không có chân máy ảnh nên các bức ảnh đều có chất lượng...kém...híc...
    Lầu Chuông:
    [​IMG]
    Lầu Trống:
    [​IMG]
    Tường thành:
    [​IMG]
    Toà lầu trên tường thành:
    [​IMG]
    Khu phố bên ngoài cổng thành:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố:
    [​IMG]
    Khách sạn Vĩnh Ninh, tớ nghĩ đây là một cung điện thời xưa bởi qui mô và sự cầu kỳ đến từng chi tiết của nó:
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 02/03/2007
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @ Miyukivn, Má mì, Tôm26 đâu rồi, vào post ảnh post bài cho xôm tụ đi chứ ...ảnh xian by night của mọi người đẹp lắm mờ....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày thứ 3 - 20/02/07 : Tour phía Đông
    Sáng sớm bọn tớ quyết định ra bến xe trước cửa ga để mua vé bus đêm cho chuyến đi Lạc Dương ngày hôm sau. Sau một hồi chen lấn và xếp hàng ở bến xe trên đường Shandé (Sơn Đức) thì Bigcup nhận được câu trả lời là không bán vé trước, bán vé ngày nào đi ngày đấy thôi. Cả nhóm đi ra phía ga tàu để tìm xe bus 306 cho chuyến đi đến Mộ TTH và Binh Mã Dũng. Gọi là bến xe bus nhưng khu vực phía trước ga quá lớn với mật độ xe bus nhiều khủng khiếp, tìm một hồi không thấy xe và điểm đỗ xe 306 ở đâu cả.
    Trên phố có những quầy bán vé bus, bên cạnh nó là những tấm biển quảng cáo đi open tour về phía Đông, qua 4-5 điểm ( ngoài mộ TTH, BMD còn có cung Hoa Thanh, Hồng Môn Yến, di chỉ làng Bành Tổ ) giá 10Y/ng. Đọc LP thì thấy recommmend là kô nên đi vì sẽ bị lừa vào các shop trên đường. Mình thì nghĩ là vào shop cũng được cốt là nó đưa mình đến từng kia điểm nên quyết định đi. Cả nhóm được dẫn ra chỗ để xe cách đấy một quãng khá xa, ngồi chờ khoảng 30p thì xe cũng đầy người và có thể khởi hành.
    Phụ xe là một gái trẻ, khoảng 26 tuổi, vừa lên xe là nàng bắt đầu mở máy nói không ngừng nghỉ, giọng nàng có một âm lượng thật khủng khiếp mà mỗi lần nàng ấy dừng lại hít một hơi thì câu sau lại to hơn câu trước. Tớ phải lôi tai nghe ra nhét vào tai giả vờ nghe nhạc mong giảm bớt âm lượng từ đôi môi xinh xắn của nàng. Tóm lại nàng thuyết trình về lịch sử thành phố, về các địa điểm sắp đến, đặc biệt là điểm dừng chân đầu tiên - Hồng Môn quan nơi diễn ra bữa tiệc Hồng Môn Yến mà Hạng Vũ định giết Lưu bang nhưng không thành. Rồi nàng lấy 9 tệ một người phí tour guide, ừh thì nói nhiều vất vả thế 9 tệ thì 9 tệ.
    Nàng bảo cả xe đưa tiền cho nàng để nàng mua hộ vé vào cửa cho, tớ thấy sợ, nhưng Bigcup nói chuyện với nàng thì bảo là yên tâm, trên vé có ghi giá tiền. Có vé và có giá tiền thật nhưng 10 khách thì nàng chỉ mua 6-7 vé thôi còn lại nàng và phòng vé chia nhau. Đi hết Hồng Môn Quan nàng đưa cả xe đến một cửa hàng đá ngọc thạch. Cửa hàng thì hoành tráng mà toilet thì thật là khủng khiếp. Rồi đến Li Sơn, tớ thấy cảnh vật thì xác xơ mà núi với đền chùa thì mình xem mãi rồi nên không lên. Trên ấy cũng có cái hay là mặc quần áo thời Tưởng Giới Thạch và chụp ảnh với mấy đồng chí quân đội.
    Xem xong Li Sơn thì cũng 1h trưa, có mấy người bị lạc trên núi nên cả xe phải chờ đợi, hỏi nàng bao giờ ăn trưa nàng bảo ăn bây giờ đây. Rồi nàng đưa cả xe quay lại cửa hàng cẩm thạch lúc nãy, chắc là quay lại lấy tiền hoa hồng đây, cả xe kêu ầm lên vì đói. Lúc này là 2h trưa, nàng bảo chúng ta đi ăn cơm nhé, cả xe sung sướng chờ đợi, xe chạy bon bon rồi lại đưa mọi người vào một cửa hàng có thiết kế y chang một cái kim tự tháp với hình tượng nhân sư mất mũi ở trên nóc. Lúc này một số khách không chịu được đã bỏ đi. Lại lên xe, lần này là một cửa hàng bánh kẹo, đồ khô, lúc này tớ không thể chịu được nữa rồi, thật vốn tiếng Tàu của mình nó ít ỏi quá nên chỉ còn nước dẫm chân bành bạch và hét lên 2 từ "ăn cơm".
    Nói chung sức chịu đựng của nàng thật vô bờ bến, mặc kệ đám khách cáu bẳn và cả bản thân đang đói lả, nàng thu xếp cho 1/3 xe không chịu đựng nổi lên một xe khác về thành phố. Bọn tớ cũng tý thì lả đi, sáng ra đi vội đã ăn uống được gì cho ra hồn đâu, cuối cùng thì nàng đưa cả bọn đến khu vực có tượng Binh Mã Dũng, chỗ đấy có hàng ăn , có chỗ đỗ xe để mọi người vào thăm quan BMD luôn.
    3h chiều cuối cùng bọn tớ đã được ăn cơm, Dì 2 đói quá đau dạ dày phải gọi cơm trắng ra ăn trước cho đỡ đau, thức ăn trông khá hấp dẫn vì BigCup biết tiếng nên cũng gọi nhiều món ngon, nhưng khổ một nỗi đồ ăn vùng này mặn chát, cái gì cũng mặn, đến nỗi tớ và mámì phải nhúng mọi thứ vào nước canh trước khi ăn. Từ BMD về thì trời cũng xẩm tối, cả xe cũng được lướt qua mộ Tần Thuỷ Hoàng và an ủi nhau rằng thì là cái mộ ấy đã được khai quật đâu, không vào xem cũng được...híc.
    Đến đoạn tính tiền vé vào cửa thừa để trả lại, nàng tính sai nhưng bọn tớ giải thích lên giải thích xuống nàng không hiểu ( hay cố tình không hiểu thì không biết ). Phải viết ra giấy, lấy máy tính cộng đi cộng lại, rồi nàng lại tính lại theo cách của nàng, hoá ra nàng tính sai ở chỗ tiền còn thừa phải nhân với 7 người thì nàng chỉ nhân cho 5 thôi, thật đau hết cả đầu.
    Thế là mất toi một ngày quanh quẩn với mấy cái shop và kế hoạch vì thế phải thay đổi lùi lại một ngày so với dự tính ban đầu.
    Túm lại, kinh nghiệm đau thương ở đây là không đi những xe bắt khách bên ngoài mà nên theo tour của các công ty du lịch lớn - như LP đã hướng dẫn - có guide nói tiếng Anh ( kể ra thì cũng chẳng tử tế lắm đâu nhưng dù sao vẫn còn hơn xe bên ngoài ) hoặc là ra khu vựa sát với cửa nhà ga và tìm xe bus 306, như thế có lẽ chủ động hơn. Việc chạy loanh quanh để tìm xe cộ, để di chuyển từ điểm nọ đến điểm kia rất mất thời gian vì lớn quá và đông quá, 2 - 3 ngày cho Tây An thực sự không đủ, nhất là khi bạn không biết tiếng hoặc không có kinh nghiệm gì. Trước khi đi nhớ mua đồ ăn sẵn (KFC, Macdonald) có rất nhiều ở Tây An không thì thức ăn trên đường rất khó nuốt, lại tránh phải đói lả như bọn tớ.
    Chân dung bác cò mồi:
    [​IMG]
    Phía trước bến tàu:
    [​IMG]
    Hỏi thăm cảnh sát :
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 02/03/2007
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chắc em chủ topic tên Như Hằng (?)
    Topic của này nhiều thông tin rất có ích cho người đi sau. 2 chuyến phải bay đấy em có biết nếu đi tàu hỏa thì giá vé khỏang bao nhiêu không?
    Thành Tây An hiện còn lại là xây đời Minh, chỉ bằng một phần thành Trường An đời Đường thôi.
    Vẫn theo dõi chuyến đi của mọi người. Thks.
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Như Hằng ạ..nghe cũng hay đấy ạ , ý bác nói đi tàu từ Nam Ninh đến Tây An và ngược lại??
    Bác tham khảo ở đây:
    Nam Ninh - Tây An:
    http://www.travelchinaguide.com/china-trains/display1.asp?from1=nanning&to1=xian&Submit32=SUBMIT
    Tây An - Nam Ninh:
    http://www.travelchinaguide.com/china-trains/display1.asp?from1=xian&to1=nanning&Submit32=SUBMIT
    Thành Trường An cũ nằm ở phía Tây Bắc của thành Trường An mới - cũng không xa lắm (đi về mua tấm bản đồ em mới biết). Chủ yếu là không có thời gian nên bọn em cũng bỏ qua nhiều chỗ đáng tiếc.
    @ Bác Tabalo: hôm nào đi off cùng LG1 em sẽ gọi cho bác, bác đến lấy bản đồ nhé.
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Likemoon, cảm ơn rất nhiều,
    Thật tiếc là không đi Tây An chuyến này được. Đang theo dõi các bài viết của nhóm TA1. Hy vọng có thể sẽ là TAx nào đó.
    Thân
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Moon chụp Tây an ban đêm đẹp quá, nếu có 350D vào chắc sẽ làm bác Vũ và anh em LG1 phải sầu muộn. Đua thêm ảnh lên Moon ơi.
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là có 30D, kèm theo ống kính 17-55 IS f/2.8 mới hoành tráng chứ,thêm cái tele 75-300 IS nữa nhỉ, em Moon mà có cái đấy thì chắc anh Cafe ngậm tăm không nói được nữa. Tây An ban đêm đẹp, nhưng ảnh thì không được như ý em Moon nhỉ.Nhưng dù sao cũng thán phục kinh người lên được, phục nhất là cái đoạn liều mạng như thế. Thở phào vì dù sao mình cũng sẽ là người đi sau. Cafe ơi,nếu Cửu trại câu thì phải sau ngày 20/5 - bầu cử, còn trước đó thì tớ bị cấm trại. Đi mùa hè tháng 6 cho máu nhé!

Chia sẻ trang này