1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trời ơi, sao lại đẹp trai như thế này ...híc...
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hê hê...thế mà bác cũng biết ạ , tiền nong với em thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là...bao nhiêu tiền mà thôi
  3. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To bác dudu08: bác rủ em đi chơi đâu thía, nhưng mà đợi em làm con Canon 30D đã cái nhá, trình độ kém chắc cũng chụp không đẹp được như likemoon đâu...hic hic
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4 - 21/02/07: Tour phía Tây - Thành phố Hàm Dương
    Hay còn có thể đặt một cái tên khác là : Ngày thứ 4 đau khổ ..(-: Sáng sớm tớ dậy sớm tiễn Miuykivn, làm đủ thứ thấy vẫn còn sớm nên quyết định đi mua vé xe bus Tây An - Lạc Dương. Vác quyển LP tớ dõng dạc bảo bác lái xe taxi đến bến xe bus. Sự tình đau khổ của ngày hôm nay cũng là vì quyển LP, trong ấy chỉ show có một bến xe bus ở trước ga tàu thôi, nhưng thực tế loanh quanh đấy có đến 4 bến xe (đấy là tất cả những bến xe tớ đã đi qua, còn có nữa không thì chịu).
    Bến xe hôm trước bọn tớ đến mua vé nhưng nói chỉ bán vé trong ngày nằm trên đường Shandé, ngay phía sau và song song với bến xe trong bản đồ LP. Tóm lại tớ lòng vòng đến 3 cái bến xe, chạy vào xếp hàng hỏi mua vé sleeper bus, họ đều không có. Đơn giản thôi là vì không ai đi xe nằm trong khi thời gian chạy chỉ mất có 4h cả, cái này lại vì LP không update mà ra (kô biết năm nay họ đã update chưa nhỉ).
    LP viết đi từ Tây An đến Lạc Dương mất 8-10h, có sleeper bus, thế mới khổ chứ. Điều đau khổ hơn là mất hơn 1h đồng hồ lòng vòng, vé không mua được, bến xe mà mọi người đang chờ mình cũng không thấy (vì tớ không biết nó nằm trên đường nào, và vì tớ thấy trên bản đồ có một cái bến xe thôi nên cứ nghĩ bến xe Shandé chính là cái bến ấy).
    Cuối cùng tớ quay về nhà trọ để gọi điện cho mọi người, họ đã chờ hơn 1h tiếng đồng hồ ở bến xe Shandé rồi. Mámi và Gấumẹ quay lại nhà trọ để đón tớ, còn cả nhóm sau khi nhận được điện thoại của tớ cũng bắt taxi quay lại nhà trọ Chuông Lầu. Ngày hôm ấy bọn tớ thuê xe trọn gói đi tour phía Tây, họ đến đón và cũng fải chờ đợi, đi lại lòng vòng nên tỏ ra khó chịu ra mặt. Gái tourguide có thể nói được tiếng Anh nói : "Bây giờ là ngày Tết, I đang được nghỉ lại fải đi làm, tiền thì các you trả cho công ty, chứ có trả cho I đâu, bắt chúng tôi phải chờ đợi, đi từ chỗ này đến chỗ kia thế này", ơ, thật là vui tính, xe mình đã thuê trọn gói, đi đâu dừng đâu là việc của mình, cốt không quá số km đã fix trước, quá thì trả thêm tiền, thái độ, hay phong cách làm việc của ngành du lịch Tây An vui nhộn quá.
    Gấu mẹ bắt đầu nổi cáu nói: " You làm service mà thái độ phục vụ như thế àh, I sẽ report cho công ty you, you nhận lương của công ty nếu you không muốn làm thì nghỉ việc đi..." Ôi tóm lại hai bên lời qua tiếng lại không bên nào chịu nhường, tớ ngồi ở giữa nghĩ tất cả việc này nói chung đều là lỗi của mình thế nên tớ xin lỗi cả hai, nói cả hai cùng keep calm một tý. Tớ giải thích lý do của việc phải chờ đợi cho gái nghe, cuối cùng tớ vẫn phải nói với gái tour guide thế này, khi bọn tôi thuê xe không thấy có nói năng gì là sẽ có guide đi cùng, nếu you cảm thấy không thoải mái thì có thể ra khỏi xe ngay bây giờ, chúng tôi có người nói tiếng Trung tốt, không nhất thiết phải có tour guide. Gái ấy không nói gì nữa.
    Sau một lúc cáu kỉnh từ cả hai phía, mọi người cũng dịu lại và bảo nhau, thôi đã đi với nhau rồi cũng nên giữ hoà khí, dù sao gái ấy cũng nói được tiếng Anh. Xe chuyển bánh được một lúc gái bắt đầu quay lại giới thiệu về chuyến đi, mọi người không chú ý lắm vì mải nói chuyện riêng, Gái ấy (được cái tính cũng thẳng) bảo cả nhóm, bây giờ I giới thiệu về những địa điểm sẽ đi qua, nếu các you không muốn nghe thì I không nói nữa , I chưa bao giờ đi tour này nên không biết gì hết, chỉ đọc ở quyển guideline này cho các you thôi. Cả nhóm bảo ừh thì đọc đi.
    Rồi thì lại nảy sinh vấn đề là bọn tớ thuê xe chỉ vì Mộ Dương Quý Phi không có trong tuor nào hết, chúng tớ trả tiền cho toàn bộ tour phía Tây và trả thêm 100 tệ đi thêm Mộ Dương Quý Phi mà gái tour guide bây giờ lại bảo là I không biết gì về vụ này hết...uhu hu...Thuyết phục chúng tớ mãi là Mộ DQP chả có gì đâu, lại còn xa nữa mà chúng tớ không đồng ý, gái liên lạc với sếp rồi gái bảo cả nhóm sẽ cắt một điểm trong tour phía Tây là chùa Phật Môn đi, để đi Mộ Dương Quý Phi. Thật lúc ấy chán không muốn tranh cãi nữa nên cả nhóm bảo Ok, khởi hành đi cho nó sớm. Trên đường đi, khi mọi người đã bớt căng thẳng bắt đầu ăn uống tán phét tớ mới có dịp ngắm gái ấy, gái khá xinh, rõ là dân phố ăn mặc hiện đại, da trắng mũi cao, mắt to tròn vuốt mascara cong vút.
    Sau khi đã vui vẻ ăn kẹo, hạt dẻ cười với bọn tớ rồi thì gái bảo đưa tiền để gái mua hộ vé vào cửa cho. Cả bọn bảo nhau, nếu mình tự mua thì cũng mất từng ấy tiền, để cho gái mua thì gái còn được một tý, thế thì vui vẻ cả hai bên. Rồi gái lại bảo dọc đường đi các quán ăn mất vệ sinh lắm, vào khu lăng mộ công chúa Yidé ( Y Đức hay là Nhất Đức gì đấy ), mất tiền vé vào cửa rồi ăn trưa ở đấy thì vệ sinh hơn, cái chỗ này là do bác lái xe giới thiệu. Cả nhóm lại bảo nhau, vào đấy thì rõ là họ có lợi rồi - ăn trưa không mất tiền chẳng hạn, nhưng mình cũng có thể thăm quan thêm được một điểm cũng tốt.
    Vấn đề cũng từ cái vụ cả nể này, vé vào cửa chỉ 15tệ thôi (về nhà search trên mạng mới biết) nhưng gái bảo 31 tệ, gái bảo đây là khu mộ duy nhất được khai quật, nghe cũng hấp dẫn nên cả nhóm lại bảo nhau chắc vì thế nên nó đắt. Mang tiếng là tour guide nhưng gái chỉ mua hộ vé, dẫn mình đến cửa, hẹn giờ về để đi điểm tiếp theo, còn thì không còn gì khác nữa. Hình như cách làm việc của du lịch ở đây là càng chặt chém được của khách càng nhiều càng tốt, chứ không đặt việc phục vụ khách hàng lên hàng đầu. Pó tay...
    Kinh nghiệm rút ra ở đây là: Tour phía Tây có nhiều địa điểm cách xa nhau bạn không thể bắt xe bus đi trong một ngày. Nên chọn công ty du lịch lớn để thuê xe hoặc đi theo tour của họ, nếu thuê xe fải viết rõ trên hoá đơn địa điểm đi. (nhưng mà kiếm được nhân viên nói tiếng Anh để thoả thuận những điểm đấy cũng là một vấn đề đấy). Vé thắng cảnh tự mua lấy, đặc biệt fải mang đồ ăn sẵn theo, vào các quán ăn TQ ở trên đường thứ nhất bị chặt chém, thứ hai mặn chát không thể ăn nổi.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 13/03/2007
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hàm Dương (Xián Yáng Shi) nằm cách thành Tây An 30 km về phía Tây, nơi đây có vô vàn di tích lịch sử có thể tham quan, các lăng mộ nằm san sát, có hình dáng giống những quả đồi thấp hoặc giống hình kim tự tháp, đất đai cằn cỗi hoang vu, không thấy người dân trồng hoa màu mà trồng một loại cây cành trơ trụi giống cây đào mà bạn Gấu Mẹ bảo chính là cây táo. Ở Hàm Dương chúng tớ đã bỏ qua một cung điện khá lớn được bảo tồn khá nguyên vẹn mà đến bây giờ tớ vẫn không biết tên nó là gì và chính xác nó nằm ở đâu.

    1. Bảo tàng Hàm Dương:
    Ở đây bị cấm chụp ảnh nên cứ fải lén lén lút lút, fải tắt flash đi nên cứ mờ mờ ảo ảo.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    2. Mậu Lăng (Mào Líng):
    Là lăng mộ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt , vị hoàng đế có quyền lực nhất thời Hán, lăng mộ của ông phải mất 53 năm mới xây xong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 13/03/2007
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    3. Mộ Dương Quí Phi:
    Đây là một trong những địa điểm được cả nhóm chúng tớ yêu thích nhất, tour ở Tây An thường không có điểm này có lẽ do ngược đường, còn tớ thì thấy đường đến khu mộ này cũng gần thôi không quá xa trung tâm Hàm Dương.
    Dương Quí Phi Chi Mộ ( tấm bia Đại Đường Dương Quí Phi chi mộ bên cạnh đã bị chặt mất một nửa) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẻ đẹp đời Đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dương Quí Phi đấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và thực tế:
    [​IMG]
    Tượng đời Đường:
    [​IMG]
    Nhìn từ trên cao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 13/03/2007
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra DặặĂng quẵ phi câng bâo bà con nhỏằ?...hihi..Thỏ thơ không làm sao phỏÊi sỏằÊ bâo cỏÊ ...
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @zhouqingxin: cố lên , sắp được bằng Dương Quý Phi rồi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4. Trong hầm mộ công chúa Nhất Đức (Yidé) :
    Là cháu gọi HĐ Võ Tắc Thiên bằng bà, đây là ngôi mộ duy nhất được khai quật. Người ta đào một đường hầm sâu xuống ngọn đồi nơi chôn quách của công chúa Yi dé, con đường đi xuống khá dốc và lạnh lẽo, hai bên là những bức tranh tường đã mờ đi theo thời gian.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Căn hầm rộng 12m vuông chứa chiếc quách bằng đá đen, chạm khắc hoa văn cao 2.5 mét, dài khoảng 3m:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. haiamaco

    haiamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này