1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @haiamaco : thực ra 9tr chỉ là fixed cost , còn để hoàn thành chuyến đi mỗi người phải tốn hơn thế ( tuỳ theo túi tiền của từng người ).
    --------------------------------------------------------------------------------------
    5. Càn Lăng (Qián Líng):
    Nằm cách Tây An 80km về hướng Tây Bắc, Càn lăng là nơi có đến 2 vị hoàng đế và lại là vợ chồng : Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên.
    Trải qua hơn 1300 năm, vô số người đã tìm đường vào hầm mộ nhưng đến nay chưa ai tìm ra, chính phủ TQ cũng có chủ trương không khai quật lăng mộ này.
    Quy mô của khu lăng mộ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bị lỗi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mộ của Võ Tắc Thiên nằm dưới một ngọn đồi thấp, mà thực ra cũng không phải là đồi vì đó là số đất người ta đào sâu xuống đất, đặt quách xuống rồi lại lấp số đất ấy lên trên. Đi lên trên đỉnh đồi có thể đi ngựa, nhìn mà nghĩ đến Ngọc Long Tuyết Sơn nên tớ hãi, không ngựa nghẽo gì hết, đứng dưới nhìn lên là đủ rồi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 19/03/2007
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các bạn tuyệt quá. Những vùng đất mà bạn đã tới toàn là cố đô của Trung Hoa. Tôi đã lên kế hoạch hết, đã làm visa luôn mà cuối cùng không đi được. Dự định dời lại tới tháng 6 để có thời gian rộng rãi hơn, nếu đi vào thời điểm đó có thể sẽ theo hành trình giống đoàn các bạn để có thể tiết kiệm khá nhiều vì tiền vé saigon-shanghai cũng đã hết 9 triệu rồi. Ở Khai Phong có gì hay không likemoon? Có thấy Khai Phong phủ không vậy? :-)
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Khai Phong bọn em có qua đền Bao Công và Đền Đại tướng quốc, có đi qua cổng thành, nhưng thời gian quá ít nên hầu như chả khám phá được gì nhiều. Nếu bác đi bác nên để thời gian nhiều một chút , có nhiều điều ngoài dự tính lắm, cứ di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh kia nên dễ bị break plan. Có lẽ riêng Tây An và xung quanh đấy phải đi 4 ngày: 1 ngày nội thành, 1 ngày phía Đông, 2 ngày phía Tây.
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 - 22/02/2007- chùa Từ Ân và tháp Đại nhạn
    Nằm cách thành Tây An 4km về hướng nam, là nơi Đường Tam Tạng sau 17 năm đi Ấn Độ thỉnh kinh trở về làm trụ trì và dịch kinh phật.
    Quang cảnh chùa nhìn từ trên tháp Đại Nhạn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vị sư người Mông Cổ mà tớ có dịp trò truyện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía đằng sau chùa là nơi ở của các nhà sư, tớ rất thích không gian thanh tịnh ríu rít tiếng chim hót ở đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chiếc cổng cổ kính sau rặng trúc, rất giống trong phim Hồng Lâu Mộng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tháp Đại nhạn về đêm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Giao thông ở Tây An:
    - Phương tiện đi lại thuận tiện nhất ở TA là taxi, giá bắt đầu là 6tệ, ban đêm tăng thêm 1 tệ, đi đường dài 2.25 tệ/km. Nội thành Tây An có tới 6 vạn xe taxi nên khi sang đường chúng tớ fải né taxi như né đạn . Ở Tây An có taxi dù, nghĩa là không bật đồng hồ km mà mặc cả giá, thường là giá trên trời, nhưng cả khu vực đấy lái xe sẽ thông đồng với nhau không ai bật đồng hồ cả, thế nên thỉnh thoảng đắt mà chúng tớ vẫn phải đi. Khi lên xe nên chỉ ngay vào đồng hồ hỏi xem họ có dùng không rồi hẵng đi.
    - Bến xe: nếu lên xe taxi bảo họ là đến bến xe thì họ sẽ đưa bạn đến một cơ số bến xe khác nhau, vì thế nên chỉ rõ bến xe nằm trên đường nào. Bến chính nằm ngay trước bến tàu, nếu đứng từ bến tàu nhìn lại thì nằm bên phải, còn ở khu vực đấy cũng có 3 -4 bến nữa, gọi là phụ nhưng cũng to bằng bến lớn nhà mình.
    - Trước ga tàu xe bus đường dài, xe bus nội thành chạy như mắc cửi, để tìm bến xe rất khó, nếu không có cái bản đồ này:
    (Đi Binh Mã Dũng và mộ Tần Thuỷ Hoàng xe 306):
    [​IMG]
    - Chú ý: phía trước ga tàu có các kios nhìn tưởng nơi bán vé xe bus của nhà nước nhưng toàn cò mồi dụ đi open tour, cái tour chỉ nhăm nhăm đưa khách vào các shop mặc kệ đám khách đói lả ấy .
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Làng Thạch Mã Đáo dưới chân Càn Lăng:
    Trên đường đi trước lăng mộ có một con dốc nhỏ, bên dưới là một ngôi làng cổ vắng vẻ, nhà toàn làm bằng đất:
    Trên đường đi của khu mộ:
    [​IMG]
    Đầu dốc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cánh cổng cũ kỹ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    đường làng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này