1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I will never change partner again

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ê.. ê.. lão đừng có mà phá đám nhé, đang lừa mãi mà Leisure vẫn chưa chịu chiu ra khỏi hang thế mà lão . Nếu còn phá đám thì chẳng cần 3 tháng đâu, lần sau lão thấy em thì chạy cho nhanh nhá không lại bảo là em ác
  2. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em rất mong chị mít nhà ta có partner đấy nhé!" nói nhỏ chị mít đã có ai chưa đấy, hỏi thật lòng muh". Còn các ông anh thì đừng có mà lộn xộn nữa. Kém thì nhận đi và đừng có mà phá đám nữa . Đứng để danh hiệu " không ăn được thì đạp đổ" vào TDC chứ. Kính lão tất khó thọ, mong các bác lượng thứ[ chor10)]
    Ke lang du
  3. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, chán quá, lô cốt chả có địch gì cả, biết đánh trác với ai. Thôi,...
    về.
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu có địch rồi thì cần tuyển partner làm gì hả Leisure. Kém thì cứ nói là kém, có ai cười đâu, sợ cứ nói thẳng là không dám thế có phải là hay không nhỉ. Lô cốt không có địch mà còn không dám vào nói chi là có địch.
    Chuyện cổ tích dành cho người lớn: không phải lúc nào hoàng tử đến cứu công chúa thì công chúa sẽ đi theo
  5. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Công chúa này mà mình đến cứu thì biết ai đến cứu mình?
    Thôi, về nhà bật máy điện tử lên chơi trò MARIO
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vịt vẫn hoàn Vịt
    Bailamos ơi ra phố Hai Bà Trưng đê, nhậu đê
  7. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cô MIT nhà ta ghê quá, vây bắt các ngả, bủa lưới trùng trùng.
    Từ từ thôi, khe khẽ thôi, chưa gì đã dao thớt rồi.
    Để anh nghĩ kế giúp cho, dục tốc bất đạt

    TYDC
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, tại đang mùa Vịt nên em cũng muốn thử món tiết canh Vịt xem có ngon không thôi ấy mà . Thịt Vịt chấm nước mắm chanh tỏi ớt còn đầu cổ canh nấu khoai sọ, ái chà chà ngon quá, thèm quá. Nếu anh chăn được em mời anh bát tiết canh Vịt
  9. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài mở đầu của MIT, một giấc mơ!!!!
    Không kể phần thân bài, đây là kết luận phũ phàng:
    Được leisure sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 13:46
  10. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đấy là kết cục cho những cái thùng rỗng kêu to, anh em TDC chú ý nha:

    Ban đầu:
    Thế thì phải :
    Oan em quá bà con ơi

Chia sẻ trang này