1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IaÃ?do

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khangthien, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @MDKTL :mình hoàn toàn không thể nhận xét để chấm điểm được nếu so sánh với những sư phụ kiếm đạo khác .cái thấy được ở đây là tốc độ ,định thời gian chém ,sự dứt khoát khi chém ,không rung tay và có điễm dừng thể hiện sự tự tin về bản thân .
    @MDKTL :với thanh kiếm Nhật : hay gọi là Đao????-vì cãm thấy chém là hiệu quả nhất - cái mình cãm thấy ghê nhất là cái sát khí của nó .
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cái mà Pu bôi vàng đó em lại nghĩ khác. Giai điệu là tự do của ng cầm trống chứ ko p là theo giai điệu nhạc trước. Cũng giống như Pu khi sáng tác một Melody thì để cho cảm xúc dâng trào ( ý thức vẫn còn chi phối đc melody ) và tự tay mình đánh theo 1 cách vô thức. Ặc cái dzụ này thì em ko dám lạm bàn nhiều vì đó là sở trường của Pu. Khi chiến cũng vậy. Nhịp độ là do ta tự tạo ra chứ ko p chỉ chằm chằm theo đối thủ.
    @ Dongbai: bác nhận xét rất đầy đủ. Thế bác có nhìn thấy thần thái ung dung "trước cái chết" của vị kiếm sư đó ko?
    Em chỉ viết lung tung theo cảm nhận. Có gì ko đúng các bác phân tích thêm cho em đc rõ.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 23/10/2006
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @CHENTAIBK :cái thần thái đó thì không biết ,hay không thấy sở dĩ người bắn là học trò của ổng .nếu là tui cầm cung hay 1 thằng Tây nào bắn ,thì tui sẽ cãm nhận được cái không sợ chết của ổng .Tuy nhiên cái tui thấy thực chứng nhất là động tác chém của ổng ,3 nhát chém - 3 mũi tên ,cái nào cũng vừa đủ ,không rung tay (- quay chậm phim nên thấy rất rõ ) .
  4. catwalk2005

    catwalk2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được catwalk2005 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 23/10/2006
  5. catwalk2005

    catwalk2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn tìm một nơi học IAIDO mà chẳng biết chỗ nào, bác M có thể PM cái địa chỉ, tên tuổi nơi học dùm mình được ko? Tập
    Aikido cũng hơn chục năm mà chưa nghe nói có nơi nào dạy IAIDO chính thức tại VN hết, cũng chưa gặp cao thủ Iaido nào cả.
    .
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Hỏng rồi PU ời !... ặc !(?)!...
    PU vẫn bị mặc kẹt trong mớ tàng kinh các của mình !... Cho tui hỏi nhỏ PU câu này: "Ông có dám ngồi xổm lên đống giấy ấy không ?"
    To all !...
    Mọi người ( và PU ) đang đề cập đến những khía cạnh "nhạy cảm" quá !(?)!... Cho tôi thong thả tối hum nay, để post bài tham gia trao đổi cùng mọi người... ( giờ có việc phải đi roài )
    .......
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tối vô trả bài nhé,
    ông lại võ đoán rùi, lại xét người qua vài câu ngắn ngủi rồi,
    cái ông này, đúng là ...............
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    à , tui chả ngồi xổm ở đâu hết
    tui làm chi kệ tui á
    bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán
    ông bít thơ Nguyễn Hữu Cầu ko đó !??
  10. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là không có nhịp điệu trước rùi, nhưng ko bắt được nhip đối phương thì còn đánh chác gì nữa...

Chia sẻ trang này