1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IaÃ?do

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khangthien, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0

    Cái món gạt tên không phải Iaido, mà theo Don Draeger trong ''Classic Budo'' gọi là Yadome-jutsu, được giới thiệu như sau:
    Yadome-jutsu :Những chiến sĩ phải đối đầu với mưa tên thường tìm các trang bị để bảo vệ. Võ sĩ Nhật dùng những khiên lớn cho mục đích này, tuy nhiên nó giới hạn cho các trận công thànhvà khi tập kết, tái tổ chức và các di chuyển chiến thuật tương tự.Người Nhật không mang mộc taykhi chiến đấu;nó được coi là hèn, vả lại kỹ thuật sử dụng những vũ khí chính của samurai không cho phép mang mộc.
    Do không có trang bị đặc biệt cho việc chống lại các trận mưa tên, các chiến binh dùng những trang bị sẵn có, đầu tiên là mũ đội đầu-kabuto: cầm ở tay trái, mũ được giữ ở phía trước cơ thể và sử dụng sự khéo léo chiến binh sẽ gạt những mũi tên bắn vào mình. Thường sử dụng hơn là thanh gươm của chiến binh, dùng 1 hay 2 thanh gươm, người chiến binh bình tĩnh đối diện với kẻ thù và chặn hay gạt các mũi tên bằng 1 hay các lưỡi gươm.
    Yadome-jutsu hay thuật chặn tên là một phần quan trọng trong kỹ kích pháp của ccác chiến binh truyền thống.Luyện Yadome-jutsu sẽ đạt được sự tinh nhạy của mắt, phản ứng cực nhanh và lòng tự tin tuyệt đỉnh. Một yếu tố rất quan trọng nữa là kamae, hay thế tấn, nó phải đúng thì chiến binh mới có thể gạt tên đang bay 1 cách an toàn được.Khả năng đánh giá thời điểm(ma-ai) cũng có tầm quan trọng như thế. Độ khó của việc gạt tên đang bay tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa người bắn cung và mục tiêu . Zanshin là yêu cầu tối thượng trong Yadome-jutsu vì 1 sai lầm nhỏ nhất trong tư thế và độ tập trung sẽ là cái chết.Những mũi tên không đe doạ đến cơ thể, bất kể gần đến đâu đều bị bỏ qua và chiến binh chỉ tập trung đến những mũi tên bắn thẳng vào mình.
    Một trong các phái chính thức hoá yadome-jutsu là Maniwa Nen Ryu
    Kèm theo là ảnh:
    [​IMG]
    Còn trên internet thì có bàn ở đây:
    http://www.e-budo.com/forum/printthread.php?t=8930
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ DONGBAI !
    Để confirm / tránh sự nhầm lẫn. Mấy hum nay tôi đã search trên Net - tìm cho ra đoạn phim mà DONGBAI đã nói trên.
    Có phải đoạn phim về chém đứt đôi mũi tên đang bay tới mà DONGBAI và mọi người được xem qua - là đoạn phim sau không ?:
    http://www.youtube.com/watch?v=yJmQXqXpuEA&mode=related&search=
    Nếu đúng là đoạn phim này - thì thật đáng thất vọng !
    Cá nhân tôi xem đó là trò lừa mị, gạt gẫm và... xem thường người xem (của người cầm kiếm trong movie clip) không hơn không kém !(?)!
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, clip này là của BBC, còn trên cáp(VTC) mà tôi xem của National geographic channel cơ, kiếm sĩ của NGC già hơn, thần thái, bộ pháp theo cảm nhận là cao hơn bác Tanaka ở clip đây một bậc, có cái giống là cũng do con gái bắn cung, có thể để tốc độ tên không mạnh quá không, còn khung cảnh thì càng chắc là không giống, kia là ngoài vườn, trước khi bắn vào người còn bắn vào 1 tấm gỗ để chứng tỏ tên có độ nhọn.
    Riêng bác Tanaka cái đoạn biểu diễn đoạt kiếm xong lúc đưa lại cho chủ nhân còn thay đổi cách đưa thì, hỡi ơi kỹ thuật bắt chước được vài phần chứ còn thần khí thì .....thà em đi xem phim 7 samurai của Kurosawa còn hay hơn
    Hơ hơ, tất nhiên là bác hỏi bác Dongbai nhưng tiện em cũng có xem thì xác nhận hộ thui
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 23/10/2006
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn fade_away đã làm rõ thêm !...
    Nên chú ý cho một điều : Biên độ giương cung đúng mực - thông thường là bằng 1/2 chiều cao của chính cơ thể người giương cung. Tức tầm khoảng 75cm đến 90cm, tuỳ cơ địa mỗi người.
    Riêng với trường hợp nữ cung thủ trong Clip tui pót lên - cô nường chỉ giương cánh ra sau tầm từ 5cm đến 7cm ở mỗi lượt ...vv..vv... Chẹp !
    Cho dù là ai - clip nào & ở đâu (?) đi chăng nữa. Nếu tốc độ của mũi tên vút đi dưới ngưỡng 92 Km/ h ... Thì đều là trò "giơ cao - đánh khẽ" mà thôi !!!...
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    À về tốc độ tên thì đúng là khó xác định qua góc quay của camera như thế, nhưng dù sao trông kiếm sĩ kia cũng thể hiện thân thủ kỹ pháp chuẩn hơn. Còn muốn loại trừ mói thắc mắc phải làm như bọn Discovery channel quay cảnh 1 chú xuất thân VDV bắt bóng của môn baseball biểu diễn quả tay không bắt tên, tức là giữa người bắn và người bị bắn dán sẵn một băng giấy đen to có vạch rõ từng cm một, đặt sắn 1 camera tốc độ cao chỉ để theo dõi đường đi của mũi tên, người bắn là một cung thủ của hiệp hội bắn cung cao to trắng trẻo cầm cây cung cũng phải dài 1m8 chứ chả chơi, bắn 2 phát tên, chú này duỗi thẳng tay phải phía sau rồi quay người như con vụ hai lần bắt gọn hai tên, tốc độ mũi tên quả là trên 80 dặm Anh/giờ thật
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ke, ke, ke,......
    Mũi tên hòn đạn đều không có mắt, nó chỉ có mục tiêu để đến thui, trong khoảng khắc ngắn ngủi mọi sự tính toán đều chỉ là cảm nhận và thực hiện, thời gian chỉ tính bằng vài phần của giây; Lưỡng lự và quyết định chỉ tồn tại trong tích tắc, trong cái tích tắc ngắn ngủi đó có ai dám bảo đảm sẽ hoàn thành việc gạt được mũi tên đang bay, rồi lại còn tính cả tốc độ bay (cái này chỉ để nghiên cứu cho vui thôi). Sự nhanh nhẹn, liều lĩnh, gan dạ, và sự chuẩn xác trong động tác mới cứu được người võ sỹ. Tui nhớ thời bao cấp, lúc đó rất hay đánh nhau, củ đậu bay, dao - côn - gậy (đòn gánh) - gạch đá bay tới tấp - ,.... tất cả chỉ là liều mạng một sống hai chết và không còn đường lùi thì mới mong cơ thể lành lặn. Còn nói về thần thái à, tui thấy mấy ông võ sỹ Nhật trong các đoạn băng đĩa hay ở trên nét ấy còn thua xa đám côn đồ đâm chém về độ lạnh lùng và sát khí ấy chứ.
    Mọi sự tính toán chỉ khảo cứu cho vui mà thôi, chỉ khi nào người ta rơi vào hoàn cảnh giữa sống và chết thì mới bộc lộ hết ra được.
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm rồi, tính tốc độ bay là để phục vụ người xem thôi, cái bài em dịch ở trên cũng nói đến zanshin đó, nó là tổng hợp của nhãn thần, phản xạ, kỹ thuật. Nhưng nghĩ kỹ thì cái món gạt tên này chắc cũng không nhiều samurai làm được
    Ấy, thần thái là thái độ an nhiên tự tại chứ, còn trên đời thiếu gì ông nhìn thấy đã thâý cóng hết người, té vội
  8. culan2009

    culan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xem đoạn phim trên thất vọng quá, nhìn cách cầm kiếm như thì hix..
    http://www.youtube.com/watch?v=QAMo29795c4&mode=related&search=
    Cái này tặng các bác thích Iaido
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Sao lại bảo tính toán cho vui thôi vậy bác TLVN ?!?... ặc ...
    Để trực nghiệm ra vận tốc 24 hình /s, hay vận tốc trong ngưỡng lưu ảnh của thị lực, hay cụ thể hơn nữa là vận tốc của "vật thể bay" camera vẫn ghi được hình ảnh... vv.vv... Hoàn toàn là mớ kiến thức loại a,b,c.. loại phổ thông dành cho trẻ con...
    Tiên lượng được "vận tốc" của mình và vận tốc của những "vật" ngoại thân trong sinh hoạt thường ngày, chẳng lẽ là vô ích sao bác TLVN ?...
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    mí ổng ngồi đây tiên lượng vận tốc , đặt ra nhìu tình huống giả định để mà khi lâm chiến khỏi suy nghĩ nhiều mà bác TLVN !
    còn ý bác TLVN là khỏi tính toán chi á ! lâm chiến thì cứ bình tĩnh thư thái, nó đến tầm thì mình gạt ! ông M à !
    zậy thui mừh 2 bên đới !
    tui làm công an xíu nè, cảm ơn đê !

Chia sẻ trang này