1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iam a loser.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_leng_keng, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_leng_keng

    em_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chả giải quyết được vấn đề gì nếu cứ ngồi đây để than thở gáo hét. Không làm gì thì mọi chuyện sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi. Mình vẫn mãi mãi là kẻ thất bại, hèn nhát và nhục nhã.
    Thế nhưng làm được à ??? Nếu làm được cái trò trống gì thì đã không có ngày hôm nay. Không phải lê lết vật vã, không cần cào cấu những người xung quanh.

    Nếu đã lỡ đánh mất ********* sạch niềm tin vào cuộc sống. Nếu đã lỡ căm ghét bản thân. Thì phải làm cái đếch gì để mỗi sáng thức dậy ko phải thở dài thượt rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Mỗi ngày cần dành đủ 15 tiếng cho việc ngủ vì chỉ có lúc ngủ mới thấy cuộc đời này nó đẹp thế.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Winner never quit . Quitter never win.
    Trong cuộc đời một con người . Trung bình thì thằng ngu thất bại 10 lần , thằng khôn thất bại 100 lần , thiên tài phải thất bại 1000 lần .
    Nhưng một số người ko gọi là thất bại , họ gọi đó là thử thách ....
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ohlala...tôi cũng là kẻ thất bại đây..có sao đâu...đồng chí phải hiểu là nếu nguyên nhân thất bại do mình thì còn đáng tiếc..còn nguyên nhân kô do mình gây ra thì chẳng phải than phiền làm gì...
    Sáng nay bất chợt nghe thấy...lại trào dâng...nhưng mình cũng chán nghe đi nghe lại rồi...nói mãi cũng thế thôi...vì nói thì ai mà chả nói được...có khi tháng sau lại...
    Đồng chí cavoitudo nói đúng đấy...thất bại là mẹ thành công...cố gắng lên đồng chí..hehe.
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết có câu:
    "Không bao giơ? la? thất bại, tất ca? chi? la? thư? thách"
    Ơ? một khía cạnh khác, nếu coi thất bại ko la? thất bại, nó la? thư? thách thi? bạn sef tiếp tục đi vê? phía trước.
    Ngươ?i tha?nh công ko pha?i la? ngươ?i ko bao giơ? thất bại ma? la? ngươ?i dám thất bại.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri là một kẻ thất bại về mọi thứ. Chưa từng được thành công trên mọi phương diện và thường xuyên phải gặp khó khăn đủ loại. Hiểu tâm trạng của bạn nhưng đừng nằm hoài và cũng thôi kêu ca đi mà hãy bắt tay vào làm việc.
    Nằm hoài mụ người đó, chưa kể nó sẽ khiến đau đầu. Có lần Juri bị nằm trên giường bệnh suốt một tháng trời lúc đứng dậy thì đứng không nổi, đi không được nữa. Mà nằm chán lắm bạn ơi, buồn vô cùng.
    Thôi cố gắng nhé!
  6. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ùh, cứ cửa trên mà nằm thì còn thất bại. Đi trên thua trên, luồn xuống dưới cũng không ổn? Phải làm jì đây pà con ới? Những lúc như thế này lại nhớ đến Ông, "Special One" người đặc biêt. Nếu Ông còn ở đây, thì tôi đâu mất xe mất bạn? Nếu Ông còn ở đây, thì lão mũi to Ferguson kia đâu còn có thể vênh váo lên mặt dạy đời.
  7. em_leng_keng

    em_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dạo này mình cục súc một cách đáng sợ !
    Hôm nay đi học ngồi cạnh một bạn ko quen. Bạn ý thao thao bất tuyệt là đi học là phải điểm giỏi, đi làm thì phải thế này thế kia, lương cao, môi trường tốt, tiếp xúc cả khoai Tây suốt ngày.
    Bất ngờ mình quay sang "nói lắm thế, giỏi thì đi mà làm nhà nước xây dựng đất nước đi"
    Thế là nó quay sang nhìn mình như kiểu nhìn 1 con hấp lìm
    Mình hành xử thật là thô lỗ và mất lịch sự.
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu cố gắng đều tan biến,2 tháng trời không ngủ đêm để học bài tới sáng,thi điểm cao,phỏng vấn tốt.Thở phào,chắc mình đã thành công.Mua sắm,không lo lắng.Thế mà người ta bảo ko cấp visa cho mình,hỏi lý do thì bảo chẳng có lý do gì cả .Thế là xong,chẳng biết vì lý do gi,mọi thứ cứ đổ lên đầu mình:nào là mày vô dụng,ngu ngốc,chủ quan,báng bổ thánh thần nên mới như thế,tiêu tốn bao nhiêu tiền của......Những ngày đó,mình chẳng còn là người,cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn,muốn khóc cũng không có giọt nước mắt nào.Cảm giác khó chịu nhất là khi muốn khóc cho mọi thứ trôi đi thì lại không khóc được.Hôm nay,quyết tâm bắt đầu lại với 1 chữ NẢN to tướng trong đầu,chẳng biết có thất bại lần nữa không?
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đứa kia cũng bất lịch sự . Căng thẳng trong người phải giải tỏa chứ :D, thô lỗ là thô lỗ thế nào...
  10. em_leng_keng

    em_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng rồi thất vọng nó còn dễ chịu chán
    Cứ thử sống kiểu không hề hi vọng vào bất cứ điều gì xem
    cuộc đời cứ gọi là mưa tầm tã chứ éo phải mưa thường nữa

Chia sẻ trang này