1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ICE AGE - Một bài học về tình nghĩa (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ICE AGE - Một bài học về tình nghĩa (*)

    [​IMG]

    [​IMG]
    Studio: 20th Century Fox (2002)
    Thời gian: 77:54 phút
    Đạo diễn: Chris Wedge​

    Câu chuyện về thế giới của những mảnh băng đá bắt đầu lôi cuốn tôi từ khi rạp cho chiếu quảng cáo về bộ phim này. Trông thật là ngộ nghĩnh và cũng rất hồi hộp khi theo dõi một con sóc tên là Scrat (hình thù kì quái giữa sóc và chuột?) cố giữ lấy chiếc hạt dẻ cuối cùng của nó để dấu làm thức ăn dự trữ. Lúc thì nó gần bắt lại được hạt dẻ lăn long lốc, trơn tuột từ trên đỉnh núi đá xuống, lúc thì nó cũng sắp bị kẹp chết luôn khi hai tảng đá lún xuống? Nét mặt của nó cực kỳ căng, con mắt thì chớp lia, chớp lịa, xi xa xi xô gì đó chả ai hiểu được, nhưng chắc là nó đang càu nhàu hay than thở?

    [​IMG][​IMG]

    Trong rừng phim hiện nay về đủ thể loại, kinh dị, hành động, phim "người nhớn", phim xã hội, thanh niên thiếu nữ.... những phim hoạt hình vẫn không bao giờ thiếu. Thật là may mắn cho bọn trẻ con và cả cho những người ?onhớn? thích xem phim loại này. Đó là những phim thích hợp cho trẻ con và gia đình, vui tươi, màu sắc, kỹ thuật vẽ tuyệt đẹp và nhất là bao giờ cũng ***g vào cốt truyện một điểm chính về giáo dục hay tinh thần xã hội. Trong số các phim khác như Shrek, Toy Story? hay là The Lion King, tôi mê nhất phim ICE AGE này cũng vì các chi tiết vừa nêu ra (giờ cũng đã ôm làm của riêng cái DVD, thỉnh thoảng nhớ đoạn nào thì lôi ra xem )

    Thôi giờ kể chuyện phim chút. ICE AGE nói về thế giới của chúng ta trước đây 20.000 năm khi thời kỳ đông đá gần kề. Tất cả các lòai thú đều phải trốn chạy cái giá lạnh căm căm của miền Bắc và kéo nhau di cư về phía Nam cho ấm. Có một con thú lười biếng nằm vắt vưởng trên cây không để ý gì mọi sự xảy ra nên bị bỏ rơi lại một mình. Nhưng Sid mau chóng tìm thấy đồng minh là con voi to tướng tên là Manfred cứu nó thóat khỏi nanh vuốt của 2 con tê giác vì tranh dành một .. cái bông hoa! Sau này Sid gọi Manfred âu yếm là Mandy nghe dễ ghét thiệt?

    [​IMG][​IMG]

    Sid muốn đi cùng với Mandy về miền Nam nhưng ban đầu con voi cổ đại này không thích, hình như nó đang buồn chán điều gì? Đối với Mandy, cho cái thằng nói nhiều như Sid làm bạn đồng hành thiệt là phiền phức vì nó muốn thong thả một mình, nhưng Sid cứ nhất định lải nhải theo sau, cho đến khi đôi bạn bất đắc dĩ này gặp một chuyện "phiền phức" khác xảy ra.

    Đó là một đứa bé được mẹ ôm chạy thóat khỏi đám hổ dữ muốn bắt nó đem về cho trưởng bầy để trả thù. Người mẹ chết vì quá kiệt sức trước khi còn cố đẩy được thằng bé lên bờ trước 4 con mắt ngơ ngáo của Sid Mandy . Bổn phận của chúng là mang thằng bé (Rosrah) về trả lại cho cha nó. Một nhiệm vụ khó khăn! Vì con hổ Diego đã dõi được tông tích của Sid Mandy đang ôm đứa bé trong tay. Ngoài ra, 2 con tê giác, thù địch của Sid, vẫn còn đang tìm cách phá quấy...

    [​IMG][​IMG]

    (còn tiếp)



    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/03/2004
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, tiếp tục kể nốt câu truyện sớm nhé.
    Phim này xem vui lắm, hoạt hình mà có nhiều cảnh như phim hành động vậy. Yêu nhất cái con sóc chuột suốt ngày ôm quả hạt dẻ đó, lúc tưởng bị mất rồi lấy lại được, nhìn nó hôm "chụt" cái hạt buồn cười ngả nghiêng luôn.
    Đoạn cuối xúc động phết. Sau cuộc hành trình, cuối cùng 03 con đó đã trở thành những người bạn tốt của nhau (hic... *spoiler*)
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Diego, với giọng nói xảo quyệt, muốn đánh lừa Sid Mandy nhưng không được, đành phải lẽo đẽo theo sau. Nó không tấn công Mandy bằng sức mạnh trong lúc này vì thứ nhất, một mình nó có thể không thắng nổi Mandy, thứ hai trong đầu nó đang có một dự tính khác. Đó là lừa được Mandy Sid đi lạc hướng để cùng đến được chỗ tụ họp của bầy hổ. Như thế là Diego đã hoàn thành nhiệm vụ mà còn mang về cho bầy một bữa ăn khổng lồ là thịt voi! Ban đầu Mandy không muốn nhận lãnh trách nhiệm mang Rosnah về với gia đình; tâm tình nó thật là chán nản? Thế mà nó cũng đứng nhìn Sid cố gắng leo lên núi với đứa bé trong tay một cách thật là nghi ngờ và biết là vô vọng. Một trong những cảnh cười sặc sụa là lúc này, hihihi?
    Rosnah tuột ra khỏi miếng vải quấn nó, rơi xuống núi! Không lo, cái vòi của ông voi có tác dụng quá tốt còn gì! Thằng bé được quấn êm ái trong đó không hề hấn gì, phùuu? Chính vì sự xuất hiện của hổ Diego lúc này mà Mandy đổi ý định vì nó đã không tin vào tài ?oleo núi? của Sid, lại còn nghi ngờ tột độ thái độ và những lời Diego kể. Thế là Rosnah lại được giao cho Sid ôm trong tay, Mandy hộ tống, Diego lẽo đẽo theo sau? Cuộc tìm kiếm gia đình của thằng bé bắt đầu.
    [​IMG][​IMG]
    Cho dù Mandy là một ?obodyguard? thật là giỏi và mạnh mẽ cũng cần có Sid bên cạnh để chăm sóc thằng bé. Cái dáng điệu của 2 con thú, 1 con thì to ù với 2 cái sừng uốn cong cũng bự không kém, 1 con thì có cái răng hô chìa ra trông buồn cười thế mà vẫn làm cho Rosrah phải khóc ầm ĩ! Những lúc này thì chỉ có Sid mới dỗ dành nó được. Rồi khi nó khóc chả biết vì đói hay vì dơ quần, Mandy không ?ođiệu nghệ? khi thay tã cho nó được. Lại vừa buồn cười vừa thấy dáng Diego quái quỉ khi nó cũng tìm cách chơi ?ohú hà? với Rosnah. Hai tay, à quên, hai chân bịt mắt lại, Diego lập lại câu nói: ?oThử đóan xem ai đây? Huùu, ông đây !!!? Rosnah chả giật mình mà khóc thét?
    Trên đường đi tìm gia đình của Rosrah đã xảy ra nhiều chuyện lý thú, trong khi đó, con sóc Scrat thì vẫn rượt theo chiếc hạt dẻ đầy mạo hiểm không mệt mỏi. Những lúc này là lúc chuyển đoạn rất vui và náo nhiệt, lại thêm phần hào hứng mà Scrat thì cứ liên tu bất tận với những tiếng ?ocàgruuuu?, ?okhitkhitkhetkhet?, ?ositsiiitttt? của nó. Bảo đảm các em nhỏ sẽ cười như nắc nẻ (như tui), đúng không ?
    Never stop asking for reasons why
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, trong đêm tối, thừa lúc Sid Mandy ngủ say, Diego muốn lôi thằng bé ra khỏi vòi voi nhưng không được. Đồng bọn của nó đã luẩn quẩn đâu đó. Chúng theo dõi Diego vì trưởng bầy Sito đã quá sốt ruột. Diego nhắn tin cho 2 con hổ rằng cả bầy cứ yên chí, ngày mai sẽ có một bữa tiệc voi, vì Mandy Sid đã bị nó đánh lừa đi trên đường đến ngõ cụt! Trong khi đó, cha của Rosnah và dân làng đang đi về một hướng khác, sau khi cả làng đã thiêu hủy chỉ còn tro bụi. Diego khôn khéo dẫn đầu, bao nhiêu dấu vết của thú dữ nó xóa đi và ?ovẽ? lại như dấu chân người, làm cho Mandy càng tin tưởng.
    [​IMG]
    Màn thay đổi không khí vừa cười vừa hồi hộp là lúc Mandy Sid tranh dành quả dưa hấu với một lũ gà (điên)!!! Chúng cũng đang lo dự trữ đồ ăn mùa đông y như Scrat nên nhất quyết không thả ra 1 trái nào. Thế là có trận đấu ?obanh dưa? (nhại nhại kiểu football của Mỹ) xảy ra, lông gà bay tơi tả, mệt mỏi lắm Sid mới ôm lại được trái dưa và ? bịch! Trái dưa rơi vỡ tung tóe, Rosnah được một bữa ăn no nê, còn lũ gà chán nản vì mất hết tài sản đành phải bay xuống núi tự tử!!!
    Rồi lại gặp 2 con tê giác và chuyện về cái bông trên đường hồi 2 tiếp diễn. Chúng nó thật là vô phước, hic hic, có cái bông bé xíu mà chẳng bao giờ dành được với Sid, lại còn bị u đầu khi tìm cách úynh lộn với Mandy! Tội nghiệp!
    [​IMG][​IMG]
    Cả bọn gặp Srat giữa đường, con sóc này cũng cố hoa chân múa tay chỉ trỏ nhưng chả ai hiểu nó nói gì. Có điều là chắc chắn nó cũng sẽ vào hang đá như Mandy, Sid Diego vì nó vẫn chưa tìm ra chỗ dấu kín chiếc hạt dẻ. Diego thì đã trông thấy đòan người nên lại lừa đôi bạn kia vào hang, nói rằng đó là ngõ tắt. Trước khi Mandy quyết định vào, thình lình núi bị lở vì Sid quá to tiếng, thế là chúng chỉ còn con đường duy nhất là chạy vào hang mà thôi.
    Đến đây là đoạn tình cảm nhất của phim. Voi to Mandy nhìn thấy những khắc họa trên đá mà nhớ đến gia đình nó khi trước bị chính loài người sát hại. Lúc đầu, tôi tưởng nó sẽ nổi xung thiên và ghét bỏ thằng bé, nhưng không, nó nhớ con nó, con voi bé bỏng giờ không còn nữa, nên lại càng cảm thấy Rosnah gần gũi hơn. Chính từ lúc này, Mandy mới nhận ra lý do tại sao nó đã ràng buộc vào chuyện mang Rosnah về với gia đình. Đó là một tâm lý của cuộc sống trong bầy, của xã hội, của sự che chở và thương yêu. Và đến đây người xem mới hiểu tại sao Mandy lại có dáng vẻ rầu rĩ ngay từ đầu chuyện phim.
    Trong hang đá có chuyến phiêu lưu trượt băng hấp dẫn khi cả bọn bị tuột ào ào không tài nào ngưng lại được. Ngay cả chính Diego cũng lo sợ cho Rosnah mà thằng bé thì cứ thích chí cười vang vì trò này chơi được quá! Rồi đến cảnh núi lửa phun ra bất thình lình! Các tảng băng vỡ tan nhanh chóng, số mạng 4 nhân vật chính dễ yêu của chúng ta đang gặp khốn có nguy cơ đến mức ? hết phim!!! Cái vòi voi lại được biểu diễn tác dụng tuyệt vời của nó. Mandy tung cả Sid Rosnah dễ dàng sang mọi nơi an toàn. Nhưng Diego! Tài nghệ nhảy xa của nó lúc này có lẽ là không đủ xài nên nó hụt một gang chân!!! Diego sắp tụt xuống lò lửa! Helpppp!!! Mandy không suy nghĩ gì thêm là mang cái thân bồ tượng của nó đến cứu hổ. Mandy bấu lấy được Diego, quăng sang bên kia yên ổn rồi, nhưng chính nó, trời ơi, Mandy và mảnh băng nó đang đứng bị rớt xuống!!!
    [​IMG]
    (sic )
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 06/03/2004
  5. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ít khi xemphim hoạt hình, vì không thích thể loại này lắm. Nhưng một lần đến nhà đứa bạn, được nó giới thiệu phim này. Nói là phim hoạt hình 3d gì đấy, nên mới vác thử về nhà xem. quả thật là rất hay và cảm động. Đây là một trong những hiếm hoi phim hoạt hình mà tôi thích, mới cả có lẽ là cũng do tôi ít xem thể loại này nên không biết nhiều phim khác nữa
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tui xem Ice Age tổng cộng 4 lần, lần nào cũng lăn ra chết vì cười. Khúc mở đầu rất ấn tượng khi con sóc khư khư giữ cái hạt dẻ hoặc lúc Sid bị 2 con tê giác rượt
    Có điều đã xem Monster Inc, Shrek trước đó nên o thích cái motif film này lắm.
    À, tui rất thích giọng của con voi Mamút (Ray Romano)
    <P>T I D E N B Z</P>
    Được tidenbz sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 10/03/2004
  7. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái fim này hay thật , mình xem mấy lần ko thấy chán, lại còn có nhiều cảnh cảm động nữa
    fim hoạt hình mấy năm gần đây thì có fim này,Shrek, Spirited away là mình thấy hay thôi

    Nothing lasts forever, so...

  8. bananarama

    bananarama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hình như còn đoạn chót ? nhanh lên đi "trái tim dâng hiến", đang căng thẳng mà...
  9. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đoạn cả bọn trượt băng í ... trông giống như đi công viên nước ... thích nhỉ ...
    Xem khúc Diego ở cuối film í, cứ tưởng nó chết mất rồi nên ngồi khóc huhu ... mãi đến khúc cuối cùng, biết nó còn sống rồi mà tự nhiên vẫn khóc í ... mẹ biết chửi um lên hì hì!
    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  10. mingy

    mingy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Phim này iem xem ké ở nhà bạn được đoạn cuối, thấy cũng cảm động phết, đoạn cuối zuýt khóc, nhưng ko khóc vì chỉ xem ké, ko biết đầu đuôi ra sao ..hehe
    nghe bác gì tả thấy có vẻ hay quá... phải đi mua cái đĩa về xem mới được...
    lâu rồi thấy trong đĩa game boy cho trẻ con có trò này, iem cũng lôi về chơi, buồn cười lắm, nhưng là trò của trẻ con thôi, đơn giản, chắc chỉ thích hợp với iem...
    Đời là mấy tí, không sống thì nó phí

Chia sẻ trang này