1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ICE AGE - Một bài học về tình nghĩa (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_triet_ly

    nhoc_triet_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này đúng là hay. Tớ cũng như mọi người, khoái nhất là con sóc dốt nát đấy. Ai đời có mỗi cái hạt dẻ, ăn thì không ăn luôn đi, suốt đời suốt kiếp cứ đi mải miết tìm chỗ để chôn dấu nó.
    Rồi các nhân vật khác đều đáng yêu. Kể cả con Diago hay là các con hổ khác trong đàn.....
    Nhưng tớ lại chẳng thích đứa trẻ con trong phim. Trông nó cứ ghét ghét thế nào ý. Không phải là do ghét trẻ con nên phát biểu thế. Nhưng đúng là trông nó ghét thật!
    Biết thì ton hót, không biết thì..... không được ton hót, rùa nhờ!
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, triết lý ghê, chôn hạt dẻ đâu mà chôn. Hình như nó muốn tìm cánh đập nó ra để ăn đấy chứ.
    Các con hổ khác thì có gì mà đáng yêu nào. Bọn chúng toàn âm mưu đi bắt đứa trẻ ăn thịt mà lại bảo là dễ thương
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Con sóc dễ ghét đó tìm cách chôn dấu hạt dẻ chứ! Vậy mới là đúng điệu bộ của nó suốt cuộn phim, bạn không nhớ có lúc nó còn định dấu trong thân cây mà, nếu muốn đập bể ra thì ai mà bỏ vô cái lỗ ? Nhiều người thích Ice Age quá ta...
    Đoạn kết chắc là khỏi phải kể dài dòng vì là happy-end và có thể tới chỗ Diego thay đổi thái độ vì cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của Mandy là ai cũng đoán ra hồi kết cục ra sao... Bố cục của phim thật là chắc và không có gì mâu thuẫn nhau. Tinh thần của voi Mandy trước sau như một, được thể hiện rõ từ đầu là sẵn lòng giúp đồng loại, kể cả việc nguy hiểm nhất. Chuyện Diego phản bầy để trả ơn cho voi là 1 hư cấu, nhưng nó nói lên được việc kể cả kẻ thù địch nhất cũng có khi trở thành bạn tốt nếu được đối xử tốt và nhân hậu. Ý nghĩa của phim có thể tóm gọn lại ở điểm này mà thôi, sống sao cho có tình có nghĩa với nhau...
    Never stop asking for reasons why
  4. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em thích film Monster Inc hơn, cho dù em xem film này trước. Bộ film kia mở ra 1 cái nhìn khác về thế giới cổ tích, về quái vật, nhất là đoạn đuổi bắt cuối film, có gì đó liên quan đến cánh cửa shotcut trong truyện Doremon...Cái cảnh đứa bé bật khóc cũng xúc động...
    There's a difference between living and being alive...
     
  5. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Tớ đồng ý với các bác... Tuy là phim hoạt hình nhưng câu chuyện hay ra phết - thêm nữa lại có cái kết quá ư là...có hậu như là phim Châu Á vậy á!
    Tớ cũng thích nhất cái chú sóc Scrat suốt ngày ôm khư khư quả hạt dẻ để dành, suýt mấy lần tưởng bị mất rồi lại lấy lại được, điều bộ rất là ngộ nghĩnh...
    Mong rằng sẽ có nhiều bộ phim hay như vậy nữa để trẻ em (cả người lớn nữa chứ!) được đắm mình trong thế giới nghệ thuật thứ bảy lành mạnh, sinh động...
    Cám ơn sacred_coeur đã kể lại câu chuyện rất chi tiết và sinh động...
    Yenmusic
  6. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    có hậu như phim châu Á ?
    một bài học về tình nghĩa?
    Nếu trẻ con không được giải thích khi xem phim thì một là nó chỉ nhớ đến con sóc cà tưng với cái hạt dẻ, hai là nhớ con thú gì mà lười chảy thây ra đó...
    Nếu một mai em có qua đời
    ...Chẳng nợ gì nhau!
     
  7. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói được. Vậy tớ hỏi cậu trẻ con có hiểu hết truyện cổ tích ko nếu ko được giải thích ko? Trẻ con vẫn thích truyện cổ tích, cho dù tụi nó chẳng nhớ được gì nhiều. Nhưng chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt và ko được nhớ đến lại sẽ ghi vào trong tâm thức và đi theo có lẽ là suốt cả cuộc đời. Đó chính là một trong những tính chất của nghệ thuật đấy.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi tý,phim này có bán ngoài thị trường sao?
    Ph chỉ được coi trên Starmovies mấy lần,tuy không hiểu hết lời thoại,nhưng quả thật phim khá cảm động
    Phim có mấy cảnh hay ra phết,như cảnh thằng bé bị bay lên bay xuống trong đống băng lạnh ngắt mà chả bị sao cả
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 26/03/2004
  9. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác Kiddos đã "phân tích" rất hay... Chuyện cổ tích là chuyện cổ tích -- con nít chỉ cần có thế -- chúng có thể mơ về một điều ngớ ngẩn, không có thật... và cũng để sống trong một thế giới hồn nhiên, đẹp đẽ... Tớ thà xem những phim "ngớ ngẩn" như thế còn hơn mất thời gian cho những phim đánh đấm bạo lực, vô nghĩa...
    Gửi tặng bác Kiddos một ngôi sao nhỏ
    Thân ái,
    Yenmusic
  10. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To phoipha: phim này rất dễ tìm trên thị trường mà.
    Hồi hôm lại lôi ICE AGE ra xem, vẫn thấy dễ thương như lần đầu vậy

Chia sẻ trang này