1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ích kỷ là bản chất của tình yêu . . . ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aboy91027, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aboy91027

    aboy91027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ là bản chất của tình yêu . . . ?

    moi nguoi nghi j ve dieu nay???dung hay sai nhi???co nen nhu vay k???wa ick ki thi se rang buoc lam kho nhau,con k ick ki thi...co Chua moi bit.








    sorry vi ly do ca nhan nen k the danh co dau dc.mong moi nguoi thong cam!!!
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đối với ông thì có lẽ nó là bản chất, đối với tôi thì không
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> Not real love yet! Nói chung chung thế này ai mà biết đc nhỉ? Nghe kể chuyện đêm khuya ko? MÀ 6h đến nơi, khuya khoăt gì nữa nhỉ?
    Con chim dù bay đi đâu, đến phương trời nào thì đến tối nó vẫn bay về đúng cái tổ của nó. Hãy cho tình yêu 1 đôi cánh. Hãy nhìn con chim non, cánh của nó quá yếu để cho nó có thể bay, nó chỉ nằm trong tổ, điều đó có đồng nghĩa với việc sẽ giữ mãi được com chim í sao? Không nhé! Khi nó bắt đầu học bay, nó chả biết bay đi đâu, với đôi cánh yếu ớt của nó, còn không đủ sức mà bay về đến tổ í chứ.. Bay về đến nhà hàng xóm lại xin ngủ nhờ, khổ!
    Ích kỉ ở mức độ nào: tình yêu ko share, khi nói yêu em rùi đừng đi yêu người khác.
    Còn ích kỉ ở mức kìm nén và giữ chặt tình yêu quá, nó sẽ chỉ phát triển đến mức như con chim non, ko bao h bay được- tình yêu í chưa bao h là tình yeu trọn ven, hoặc bay được và lượn luôn, hoặc chết nghẹt trên chính bàn tay của người kìm giữ nó.
    Chẹp, cho ngay ví dụ con chim, hế hế, đúng là Nhóc!
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... thằng nào chả thế... trừ khi nói phét àh (quan điểm cá nhân nhé)
  5. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    không phải ích kỉ mà là yêu quá hoá rồ
    thấy gf đi chơi với 1 thằng bạn là rồ dại cả người lên rồi
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ không phải là bản chất của tình yêu mà sự chiếm hữu mói là bản chất của tình yêu . nếu không tin mấy bác nghiệm lại bản thân mình xem nhưng yêu mà không muốn làm chủ người yêu hoàn toàn thì hơi lạ đó .
  7. aboy91027

    aboy91027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    the thi ick ki toi muc do nao la chap nhan dc???
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người có một giới hạn chịu đựng, giới hạn chấp nhận, giới hạn cảm nhận . . . nói chung là có một giới hạn cho riêng mình và giới hạn của bạn sẽ khác giới hạn của người bạn yêu, và khác giới hạn của những người xung quanh vì vậy bạn hỏi MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN ở đây thì thật là khó. Chỉ có thể trả lời bạn là ở mức vừa phải thôi! Và cái mức vừa phải này nó cũng tuỳ thuộc vào mỗi con người. Bạn có thể chịu được sự ích kỷ của người bạn yêu nhưng chưa chắc với họ, họ đã chịu được, đấy chính là sự khác nhau về giới hạn chịu đựng!
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    khi người ta bắt đầu yêu thì mức độ chấp nhận mong manh lắm, Vì còn phải tìm hiểu nhau mà, nhưng khi đã sâu nặng rồi thì mức độ chấp nhận cũng tăng theo. == > Yêu người khác tẹt ga .

Chia sẻ trang này