1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ích kỷ vô lối,nóng tính và bướng bỉnh.giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mit_uot060784, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ vô lối,nóng tính và bướng bỉnh.giúp mình với.

    nhầm

    Được Mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 28/02/2007
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói ra đc như vậy thì mình tin bạn sẽ thay đổi đc , nhưng đã có câu : .... bản tính khó dời , nên bạn cũng ko nên gò ép quá . Hãy vẫn cứ sống thoải mái là chính mình , nhưng bạn nên thay đổi cách nghĩ của mình , hãy để BF của bạn là 1 ng đàn ông , những khi thói ích kỉ của bạn nổi lên , hãy nghĩ tới những dòng chữ bạn đã viết ra ở đây để kiềm chế mình lại là ổn thôi .
    PS : nếu mình là anh chàng ng yêu kia của bạn là mình bỏ luôn
  3. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết sai thì bạn nên gặp anh ý để 2 người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau,bạn còn yêu anh ý hãy nói thật cho anh ý biết tình cảm of bạn dành cho anh ý nhiều như thế nào.Tính of bạn rất giống tình mình như trẻ con,hay nóng giận vô cớ,tính tình thì như lúc nắng lúc mưa,đôi khi rất ích kỷ và cũng rất bướng bỉnh nhưng mình còn trẻ lắm mới có 21t đầu thôi,tha hồ đàn đúm chơi bời xả láng.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vác xác đi xin lỗi ngay lập tức!
    Năn nỉ anh bỏ qua cho!
    Gì thì gì, người thương mình như vậy kiếm không dễ ra đâu! Nếu không vì hiểu tính ý bạn và thương bạn thật nhiều thì không ai làm vậy đâu! Tìm người THƯƠNG/HIỂU mình thì còn dễ chứ THƯƠNG+HIỂU thì khó đấy.
    Nhìn lại mình đi! Nếu không phải là anh, thì là người khác thì, xin lỗi nhé, một nửa như bây giờ cũng không được chứ đừng nói là 2-3 năm.
    @chủ topic: Tôi có ác cảm với những người tự dán cho mình cái nhãn mác VÔ TƯ. Nghe ẤU TRĨ và SÉN SỊA thế nào ấy!
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt thôi, bạn đứng lấy cái cớ vô tư ra để thanh minh cho thói ích kỉ, xem ra anh bạn trai của bạn có vẻ như tính nhẫn nhịn rất tốt, bạn nên biết trân trọng những gì bạn có, kẻo mất rồi thì khó mà tìm lại
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mình mà là bác trai kia thì té khẩn trương từ lâu rồi. Yêu em là một chuyện còn chiều theo những cái kiểu trẻ con thế lại là chuyện khác. Cứ yêu em là phải chiều theo những cái dở hơi như thế à?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy. Còn ko quên hôn gió!
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi .đừng làm khổ bạn ấy em ạ
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ đừng làm khổ ông ý, mà hãy tha cho đàn ông chúng tôi, ở một mình đi Mà nói vậy thôi, ko phải ông kia thì ai chịu nổi cô này quá 1 tháng?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài mọi người, cho mình rút lại lời khuyên, bạn bỏ anh ấy đi cho cô bạn gái tương lai của anh ấy nhờ.

Chia sẻ trang này