1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ích kỷ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó Cassiechit ạ , anh Phương dạo này nữ tính lắm rồi . Nghe anh ấy gọi cũng đủ thấy rồi .
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Oái roài oai, đến hum nay tui mới thấy cái này! Xin lỗi em nha Béo! Rưng mà với chị thì... em mãi thay đổi rùi, không way lại được như xưa đâu em!
    Mà... hình như chị cũng vậy!

    You are nobody until somebody loves You
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ ích kỷ, vô cùng ích kỷ, chả thèm quan tâm người khác có thoải mái ko nữa. Hic hic, làm thế nào đây?
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.....cái gì cũng có lý do của nó thui mà.............
    CÁi gì nhìn tận mắt như thế nhưng chưa chắc nó đã như thế!!!!

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Không tức mới là lạ!!!
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang muốn sống ích kỷ đây. Sống cho riêng mình thôi, không màn đến suy nghĩ của người khác.
    1 đời người sao mà mệt mỏi...

    You are nobody until somebody loves You
  7. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ích kỉ đây.......không biết có phải không nữa......thấy sao mà ***** quá!
    A Time For Us
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ cũng không được , mà không ích kỉ cũng chẳng xong . Đòi hỏi thì bảo đòi hỏi nhiều , không đòi hỏi thì chẳng biết đâu mà nần . Được yêu cũng kêu , không được yêu cũng kêu . Muốn được bên người mình yêu thì đâu phải là đòi hỏi quá . Sao mà khó quá . Vì nhiều lí do khác nhau mà không được gần đã đành , nhưng lại vì 1 lí do quá bình thường " không được yêu ở xa " nên có muốn gần cũng thấy chán . Nếu như ích kỉ 1 chút , bắt người ta phải theo mình thì cũng có thể được . Nếu đòi hỏi 1 chút thì cũng có thể được đáp ứng . Nhưng như vậy thì cả 2 sẽ chẳng thấy thoải mái gì . Đã là tình cảm thì làm sao có thể ép buộc nhau . Mà cũng chẳng biết làm thế nào nữa .
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ thì mặt trông giống khỉ ... khẹc .. khẹc ...
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Giống khỉ thì lại càng thô bỉ......

Chia sẻ trang này