1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ích kỷ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ,sao lại bàn qua cái việc em đã lớn hay chưa thía hử?Mỗi ngày 1 lớn mà,làm sao em có thể bé mãi được,nhất là lại được dạy dỗ bởi những ông anh bà chị quá tốt và giỏi giang chứ.
    ........Tôi thấy ghen tức hộ bạn bởi người bạn yêu cứ mải trêu chọc những cô gái khác,bạn chỉ biết mỉm cười gán ghép cho họ trong khi lòng bạn nhói đau.Tôi đâm ra ghét những người con gái ấy.Tôi ích kỷ hộ bạn chăng?Chán nhỉ?Thật sự tôi chả thích dây vào cái việc tình cảm vớ vỉn này.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  2. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo mình bạn sẽ nhận lời yêu 1 người con trai A, chỉ vì bạn muốn mọi người thôi không hiểu lầm bạn vơí người con trai B (mặc dù bạn có tình cảm với B). Tại sao lại vậy? Bạn nghĩ rằng đó là liệu pháp đúng chăng. Bạn đã ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng mình rồi đó
    XƯƠNG_RỒNG108
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi ước gì tôi cũng ích kỉ như bạn , cũng giành giật lấy tình cảm của người khác . Để tôi bớt chút cô đơn . Nhưng tôi ko thể , tại sao vậy ? Chính tôi cũng ko biết nữa , chỉ biết rằng tôi đã giận bạn , giận bạn nhiều lém , khi bạn lấy đi của tôi những người bạn mà tôi iu wí nhứt . Nhưng ko hỉu sao tôi lại tha thứ cho bạn , để rùi tui biết rằng mọi thứ chẳng hề thay đổi ...
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi chuyện tình cảm nó ra làm sao nữa ? Đau đầu wé .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 16/12/2002
  5. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong việc này người con gái đã ích kỉ nhưng chắc người ta phải có vấn đề khó xử chứ.Có ai thử đặt địa vị mình ở người ấy để hiểu cho rằng tình cảm ở phía người con gái mà để người con trai biết được thì xấu hổ lắm.Họ sợ nhiều thứ nên họ mới làm vậy.Trong vấn đề này người con gái phải suy nghĩ lại về những hành động của mình,ko nên làm cho người khác phải đau khổ vì mình.
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chuyên gia về tình yêu nữa , chắc mình phải tư vấn thôi . Đang điên hết cả đầu vì chuyện tình củm mất thui .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Là con gái,đã xuống nước làm lành thế mà cái thèng ấy nó vưỡnnnnnnnnn.Cú diều quá.Ức ức ức.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình củm vốn là đề tài muôn thuở . Em vẫn thấy mọi người , dù coi đó là chuyện đau đầu , song lại chẳng ai trốn tránh nó được là sao ạ ? Mỗi người đều cố giành lấy cho mình một chút gì đó ích kỉ , nhưng ích kỉ rốt cục có mang lại cho họ cái niềm vui thực sự họ cần có ko ? Xin lỗi nếu như câu trả lời "không" khiến ko ít người thất vọng . Ai biết trước được khi nào cuộc sống cần mình ích kỉ . Chỉ biết rằng , người ta phải ích kỉ để có lợi cho mình , và cũng để phần lợi lẽ ra thuộc vìa mình ấy ko dưng tuột vô tay kẻ khác .
    Em còn nhớ trươccs đây khi em còn thân với một người bạn , họ nói thẳng với em rằng " Bạn wá khờ khạo , bạn sống vì người khác nhìu wá ! Như vậy chẳng được gì mà chỉ thiệt cho thân mình . Hãy sống ích kỉ một chút , có như vậy mới sống tốt được trong cái cuộc sống này . Và người ta làm gì cũng nghĩ tới cái lợi cho mình trước ! " Thậm chí người bạn có còn khuyên em " Nếu bạn chơi với ai , bạn cảm thấy bạn có lợi thì hẵng chơi " Điều mà người bạn đó nói làm em ko khỏi sững sờ . Thật vậy sao ? Ko lẽ từ trước tới giờ em chơi thân với người bạn đó là ...sự giả dối ư ? Em đã thật sự thất vọng vìa người bạn ấy , và điều đó khiến em cáng khó gạt đi cái mặc cảm về sự giả dối . Tụi em ko được thân nhau như trước , phần có thể vì bận học hành . Nhưng bản thân em , mãi cho tới khi chuyển nhà đi nơi khác , em ko còn nhìu dịp gặp người bạn đó nữa , em mới hiểu ...Bạn ấy tuy sống ích kỉ một chút , nhưng tình bạn mà bạn ấy dành cho em là cả một sự chân thành .
    (cảm ơn người bạn học chuyên hoá Trần Phú_ người đã cho tôi hiểu nhìu hơn về giá trị của tình bạn , và phần chỗ đứng của sự ích kỉ kia ko nên có trong mỗi chúng ta )
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em dâu ứ thèm cảm ơn chị à?Đỉu thật.
    Bạn tớ có người yêu,tớ thì tớ ứ thích.Valentin's day năm ngoái 4 đứa tớ còn lông bông trên 2 con xe chạy trên đường phố.Năm nay chắc mình tớ quá.Ngày ấy bắt cóc bọn nó mới được.Chả lẽ mình phải đi 1 mình?Oài,hơi ích kỷ nhưng chả sao....hehe.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    vậy bà chị muốn em dâu cảm ơn hay trả ơn nhỉ ? Úi cha cha , nhưng bít cảm ơn vì cái gì ạ ? Em wên mất phải cảm ơn vì cái gì rùi ...hic hic Nhưng cũng chẳng sao , bà chị muốn cảm ơn hay trả ơn lúc nào cũng được , vì sao bà chị bít ko ? Vì bà chị là bà chị tốt nhứt , và cũng là người bạn...suýt tốt nhứt mờ em từng gặp đó !
    Còn valentine nầy chắc chắn bà chị hổng phải một mình rùi , vì bà chị muốn em gọi ai đi cùng bà chị cũng được tuốt !ok?
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...

Chia sẻ trang này