1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ích kỷ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Rủ ai đi cùng vậy ? Mà đi 1 mình cũng được mờ , đâu cần phải nhiều người mới đi được chứ .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhim nói nghe ngố quá.Đi 1 mình ngày thì thà ửa nhà trùm chăn ngu khoèo còn sướn hơn.Hôm ấy bắt cóc mấy đứa bạn thân đi với mình,cho mmấy thèng người yêu bọn nó đi..........với bồ.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bắt cóc có bắt được ko mới là quan trọng ấy chứ . Em thấy anh Nhím " thiệt thà " thế , có bít bắt cóc ai bao giờ đâu . Chị muốn giúp ảnh chỉ có cách chỉ cho anh ấy cách bắt cóc người khác thía nào thui . Chị chấp nhận làm mẫu cho ảnh đi !
    And I know no matter where life takes me to , a part of me will always be with you...
  4. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Valentine's day,Hương có 1 kỷ niệm thật buồn.
    Hương có 1 người bạn trai,chơi thân nhau từ hồi bé.Những ngày lễ tết Hương thường cùng người bạn ấy đi với nhau,2 đứa trên 1 chiếc xe máy,chạy từ phố này sang phố khác,người ngoài nhìn vào ngỡ Hương và người bạn ấy yêu nhau.Chính Hương cũng đã ngộ nhận rằng tình cảm của Hương và của người bạn ấy sẽ trở thành tình yêu vì Hương thường nghe thấy những người xung quanh bảo kết thúc của 1 tình bạn đẹp là 1 tình yêu.Hương đã sống trong tình trạng thật ngớ ngẩn.Rồi khi người bạn ấy nói rằng có để ý 1 cô bé,Hương cảm thấy dường như tất cả đã đổ vỡ.Valentine's day năm ấy,lần đầu tiên đi chơi mà ko có người bạn ấy ở bên.Hụt hẫng,trống trải,cô đơn...Hương thoáng nghĩ rằng tại sao Thượng đế lại mang cô bé ấy đến bên người bạn của Hương làm chi?Để cho Hương .......
    Giờ mỗi đứa 1 phương trời,ko hiểu người bạn ấy còn nhớ đến Hương ko?Mỗi lần ngồi nghĩ đến người bạn ấy,Hương lại cay cay nơi đầu mũi,nước mắt lại rơi.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bắt cóc sao được chứ . Lại nói đến chuyện đi chơi 1 mình . Đêm giao thừa năm vừa rồi lang thang 1 mình trên đường chẳng có mục đích . Lũ bạn đi chơi hết chẳng có ma nào cả . Thế mà vẫn lang thang được đến 12h . Chứng tỏ đi 1 mình cũng có cái hay của nó đó chứ .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  6. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Valentine's day năm nay một mình Hương sẽ lang thang một mình,nghĩ và nhớ về người bạn ấy,rồi buồn và khóc một mình.Giữa thành phố xa hoa và lộng lẫy này,Hương cảm thấy mình thật cô độc và nhỏ nhoi.Không ít lần Hương ích kỷ ước cô bé bên người bạn của mình sẽ bị ốm hoặc hai người ấy phải xa nhau trong ngày này.Nhưng rồi lại cảm thấy không xong bởi lẽ Hương cũng đang trong tâm trạng buồn khi ở một mình,và rồi thương cho họ.
    Chúc Huy hạnh phúc,Huy ơi.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  7. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có đôi chút ích kỷ. Ở trường tớ, chúng nó còn chẳng nói chuyện với sinh viên mới, đăch biệt là mấy chú đến từ Châu Á như chúng tớ. Chúng nó bảo là không thích. Ích kỷ lắm.
    Cuộc sống cũng vậy, không ích kỷ đâu phải là con người. Nhưng sao không ích kỷ ít thôi để có 1 cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Long cũng chỉ biết nói thôi chứ làm thì Long chẳng thể nào làm được. Làm sao có thể biết thế nào là ÍCH KỶ VỪA ĐỦ nhỉ
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ hay ko là do chính bản thân mình quyết định.Ông bà ta nói rằng tất cả là do tâm con người,con người nghĩ ra sao thì nó là như thế.Muốn ÍCH KỶ VỪA ĐỦ thì trước hết phải có 1 cái đầu minh mẫn.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một cái đầu minh mẫn chưa đủ mà phải thêm 1 trái tim nữa mới được à
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim sao?Có thật là như thế ko?Sự ích kỷ chính là do những lần trái tim mình đập sai nhịp,là do những lần làm theo cảm tính mà ko nghĩ đến thiệt hơn.....
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...

Chia sẻ trang này