1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Idol với nhạc Trịnh!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Idol với nhạc Trịnh!

    Hôm nay mặc dù công việc ngập tận cổ cộng thêm mấy chuyện bực mình nhưng tớ vẫn thu xếp về đúng giờ và bật TV bởi 1 lý do: Hôm nay các em Idol thi, và chủ đề của vòng này là nhạc Trịnh Công Sơn.

    6 thí sinh Idol còn lại đã hát những bài sau:

    1. Em Trà My, cựu thành viên nhóm Thiên thần: Mưa hồng
    2. Em Ngọc Minh: Biển nghìn thu ở lại
    3. Em Thảo Trang: Phôi pha
    4. Em Ngọc Ánh: Sóng về đâu
    5. Em Phương Vy: Xin cho tôi
    6. Em Duy Khánh: Em hãy ngủ đi.

    Cũng phải nói thêm là từ hôm em Hải Yến - một trong những ứng cử viên Idol bị loại thì tớ đã mất đi 1 ít cảm tình với cái Idol này rồi. Thôi, quay lại đề tài chính là giọng hát của các em.

    1. Em Trà My, em này còn trẻ, giọng cũng yếu nữa. Vào đến vòng này quả thật là một kì tích của em ấy. Em My hát "Mưa hồng" ít lỗi nhưng giọng em ấy hơi yếu và không có cảm xúc.

    2. Em Ngọc Minh với bài "Biển nghìn thu ở lại" làm cho tớ hết sức bất ngờ. Ngọc Minh là một thí sinh vào được vòng chung kết là do Thùy Dương bỏ cuộc. Không bàn đến đoạn em ý có được khán giả bình chọn nhiều nhất sau Hải Yến ở vòng Wild Card hay không mà bàn về giọng hát của em này. Hai vòng đầu, Ngọc Minh hát thường và không nổi trội nhưng từ đêm Rock thì giọng hát Minh vụt lên và để lại dấu ấn rất rõ. Theo ý tớ, đêm Rock, Ngọc Minh hát khá nhất. Còn vào đêm nhạc Trịnh, cậu ấy làm cho tớ thích thú với "Biển nghìn thu ở lại". Sau hai vòng, tớ thấy em này cũng sáng cho vị trí Idol nhưng chỉ sợ Ngọc Minh lại vào cái "dớp" của Hải Yến. Thôi thì mong khán giả không đến nỗi điếc.
    3. Em Thảo Trang hát bài "Phôi pha". Em ấy thay đổi từ phong cách biểu diễn, tóc tai, trang phục và cả giọn hát luôn. Em này hát giống Phương Thanh quá, giọng thì được nhưng không nhiều chiều sâu. Một lỗi nữa của em ấy là khi hát những từ có vần "d" hai "Gi" đầu tiên nghe thành "X" hết. Theo quan điểm của tớ, muốn hay, phải chuẩn trước đã rồi tính sau. Nghe cũng tạm ổn, đang nhắm mắt thưởng thức mà cứ đến đoạn "nhớ chân xang hồ" thì hứng lại tụt xuống tận đầu gối.
    4. Em Ngọc Ánh hát "Sóng về đâu" hơi bị "Quang Dũng" 1 tý. Riêng em này thì tớ tin là còn vào sâu. Lý do: Em ấy hát không đến nỗi nào lắm và khán giả mình thường bị "thương vay khóc mướn" hơi nhiều. Khiếp, tớ ớn nhất là cái trò "kể khổ". Em ý cũng là Kĩ sư địa chất chứ có phải nông dân mít đặc đâu, khỗ nữa là em ấy chỉ nhìn hơi tội nghiệp nhưng ban bánh khảo, các nhà báo cứ gọi là bám vào cái gốc nông dân của anh ấy để mà khai thác một cách quá đáng. Dân mình thế thôi, có khi ngồi ăn sáng thằng bé ăn xin rách mép không cho được 500đ lẻ nhưng hễ chỗ đông người quen 1 tý có khi bỏ cả triệu để làm từ thiện lấy tiếng. Lan man quá rồi nhỉ, quay lại chủ đề, nói chung Ngọc Ánh hát tạm được nhưng vẫn dính lỗi phát âm giống Thảo Trang.
    5. Em Phương Vy chọn bài "Xin cho tôi". Nghe Vy hát đoạn đầu hơi chán vì những nốt thấp em hát "nhạt" quá, thế nhưng khi nghe đến đoạn cao thì thích. Xét tổng thể, em Phương Vy hát ổn. Hôm nay em ấy mặc áo dài trắng nhìn rất hợp. Em này giọng hát hôm và phong cách trong đêm nhạc Trịnh làm mình liên tưởng đến "Em xinh em bé tên là Hương Giang" trong Paris by night Talent show năm ngoái.
    6. Cuối cùng là Duy Khánh. Phải nói là từ vòng ngoài tớ đã không ưa anh "Đàm Vĩnh Hưng phẩy" này rồi nhưng hôm nay Khánh hát khá tốt, tức là không mắc lỗi về kĩ thuật và cơ bản đã thoát khỏi bóng của Đàm Vĩnh Hưng. Tớ thích Khánh hát bài "Em hãy ngủ đi" mặc dù nghe đoạn phát biểu sau đấy thì chứng tỏ em ấy chả hiểu gì về bài này. Nhưng thôi, em ấy hát tặng mẹ nên cảm xúc chưa sâu nhưng cũng tạm nghe được.

    Nói chung, các em Idol khiến tớ bất ngờ vì các em ấy hát nhạc Trịnh cũng khá. Nhưng có điều hôm nay Chị Siu và MC Nguyên Vũ làm tớ bực mình. Ban giám khảo có anh Hà Dũng thì từ đầu đến cuối em nào cũng khen. Hình như anh ấy không biết nói gì hay sao ấy. Chị Siu thì yêu hai em Thảo Trang và Ngọc Ánh quá nên có phần hơi thiên vị khi nhận xét cho hai em này. Tớ không thích cách chị ấy chỉ tay vào mặt thí sinh như thế, và điều quan trọng, trong đêm nhạc Trịnh mà chị ấy cứ đùa cợt, nhí nha nhí nhảnh như các em teen không hợp tẹo nào. Nguyên Vũ thì thiên vị các em Sài Gòn ra mặt, ông MC này hôm nay còn cố tỏ vẻ ta đây hiểu biết, giảng giải cho khán giả và cho cả ban giám khảo. Anh Tuấn Khanh và Chị Siu đêm nay về chắc ức không ngủ được vì anh này vì đang "tranh luận" thì anh ấy đã"cả vú Em xi lấp miệng em Giám khảo" làm cho các anh chị ấy không nói được gì. Tớ đoán là hôm nay còn 6 thí sinh nên nhà Đài yêu cầu MC giao lưu 1 chút để cho chương trình không bị cụt nhưng tình hình thế này thì thà không nói còn hơn. Thanh Thảo hôm nay không đỡ lại hết được cho Nguyên Vũ. Chương trình vì thế mà mất đi 1 nửa hấp dẫn do bị ức chế.

    Đây là quan điểm riêng của tớ nhé. Còn bạn thấy sao về đêm nhạc Trịnh Công Sơn này?
  2. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    theo e thì ai hát hay nhất e cũng ko dám ý kiến
    nhưng đuối nhất chắc chắn là Trà My và Duy Khánh
    chắc chắn 1 trong 2 sẽ bị loại chờ t6 xem
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có​

Chia sẻ trang này