1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IELTS speaking club_ IESC_ Chia sẻ đam mê tiếng anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nangbanmai84, 29/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bungthung142

    bungthung142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thản đã trả lời mail và attach application form cho bạn rồi nhé. Join us next week!
    Best,
    Than
  2. bungthung142

    bungthung142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đã về nhà rồi. Chuyến outing gồm 50 thành viên trên chiếc xe 45 chỗ cộng với 5 thành viên đi TAXI đã trở nên vô cùng ý nghĩa, mọi người trở nên gắn kết hơn.
    Phu` phu` mệt oá vì vừa về đến Hà Nội 1. CHỉ muốn nói rằng cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào đại gia đình IESC !!!
    Bài viết cụ thể về outing sẽ được post sau khi đã phục hồi lại năng lượng đã xả ra hết vì chuyến đi hết mình này ^^
  3. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên xin gửi lời cám ơn chân thành đến BTC: Ms Thản, Dũng, Cường... đã làm việc rất vất vả để tổ chức một buổi outdoor vô cùng thành công cho CLB.
    Cám ơn tất cả mọi người vì đã cùng nhau trải qua những phút giây thật tuyệt vời!!!
    Bi giờ tớ xin "mạn phép" kể lại vắn tắt chuyến đi nhé
    Bọn tớ đi ngắm khỉ (nhiều vô kể, ăn cơm nắm với cả dưa hấu ầm ầm), hươu (khoảng vài chục con), gấu (có 1 con bị nhốt trong chuồng ), công (1 cặp khá đẹp), sau đó đi đạp vịt. À nhắc tới đạp vịt mới nhớ là có mỗi nhóm 2 bọn tớ may mắn thế nào đi đúng đường ra bến Thiên Nga, thế là cứ lon ton chạy xuống bến mượn thuyền, đạp tung tăng 15 phút quanh hồ!!!
    Sau đó, cả đoàn tập trung lại ở cửa rừng số 7 hát hò, chơi game, và ăn uống rất chi là vui. Cái phần này khá là nhều acts. Sau này nhờ bác nào viết hộ nhé.
    Sau đó bọn tớ ra một cái "ốc đảo". ở ốc đảo có cái "Giếng Ngọc". Hi, bác nào đã đến chắc chắn là bit nó thú vị thế nào!!
    Tiếp theo là vòng lại cửa rừng số 7, đi quanh rừng rồi leo lên một cái tháp rất cao ngắm được toàn cảnh khu đầm (có hình ảnh đi kèm ạ)!! Cái này cũng là một sự bất ngờ thú vị!!
    Bọn tớ xuống cửa số 1, thi nhau "sờ mó" rồi chụp ảnh với mấy con hươu. sau đó gọi anh lái xe đưa cả bọn đi một vòng quanh khu đầm.
    Tiết mục tiếp theo là cả đoàn lại tụ tập chơi game. Nhiều trò cười đau cả bụng. Nếu như một nụ cười là 10 thang thuốc bổ thì tớ tin rằng hôm nay mọi người đã được uống cả mấy tấn thuốc ấy chứ!!!!
    Ngoài ra cũng không thể không kể đến rất nhiều hoạt động vô cùng vui nhộn trên xe từ HN đến Đầm Long và từ Đầm Long về HN.
    Tóm lại buổi hôm nay:
    - So many unforgetable acts
    - Full of memories and feeling
    Tớ gửi cho các bạn một số ảnh để gặm nhấm trước nhé. Toàn bộ các ảnh còn lại tớ sẽ up lên mediafire rồi gửi link cho mọi người sau.
    Tớ chụp 2 ảnh cả đoàn, ai thấy mình xinh ở cái nào thì lấy cái đó nhé.
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00681.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00682.jpg
    Địa điểm tập kết đầu tiên (chỗ này có nhiều hoa thơm lắm ý)
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00697.jpg
    Nhóm số 2:
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00703.jpg
    Đạp vịt:
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00704.jpg
    Theo kiểu hoa hậu hoàn vũ:
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00714.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00717.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00805.jpg
    Cả đoàn:
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00755.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00734.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00731.jpg
    Ảnh chụp của một số bạn:
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00691.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00693.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00707.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00717.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00783.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00787.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00796.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00815.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00799.jpg
  4. ztieuphiz

    ztieuphiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Uầy anh Long khỏe dã man, đi rõ nhiều mà về post cũng rõ nhiu`. Hôm qua e về ăn cơm xg ngủ 1 mạch đến sangs hnay mà vẫn thòm thèm.
  5. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số ảnh nữa các bạn nhé!!!
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00822.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00808.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00810.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00807.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00813.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00818.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00823.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00828.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00832.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00833.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00834.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00860.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00867-1.jpg
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/DSC00871.jpg
  6. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Reup của Long cho cả nhà cùng xem nào. Lâu lém roài không được đi pinic! Hik!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    quả taxi của em T hay thía, lần sau cho đi máy bay đi em.
  8. nangbanmai84

    nangbanmai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nangbanmai84 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 27/04/2009
  9. cloudywinter

    cloudywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Đầm Long với đại gia đình IESC nhà mình tuy mệt nhưng vui thật. Mọi người đều hết mình tham gia, các MC vui vẻ và sôi nổi cùng với nhiều game và music. Ảnh chụp buổi đi chơi đẹp thật, nhìn ai cũng cười tươi cả mình cũng thế.....cũng tươi ko kém chỉ có điều lúc về thì mệt nên chẳng tươi đc nên lúc lên hát bài Cơn mưa tình yêu mà mặt cứ ỉu xìu hi hi
  10. bungthung142

    bungthung142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mọi người chan chứa dạt dào quá đi. Hôm nay đã có nhiều năng lượng để có thể nói chi tiết hơn về chuyến đi lịch sử của nhà IESC rồi đây.
    Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả mọi người nhé: nhà yectuu, nhà BC, nhóm Thuý, các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Chuyến đi này cũng rất vui khi có sự có mặt của 3 bậc phụ huynh tính tình rất trẻ trung và 1 em bé lớp 7 rất ham mê học tiếng anh....
    Nhà ta theo đúng lịch 6h xuất phát tại Hanoi 1 thẳng tiến về Dầm Long, trước khi lên xe ai cũng được phát một cái " mã số" rất hoành tráng>>>>>> thế mà rất có tác dụng đấy nhé, ai ai cũng biết rõ tên nhau và mọi người sẽ phải dán trên áo cho đến khi chuyến đi kết thúc>>>>> các bạn tỏ ra rất thích thú với việc này . Tác dụng 1 nhé: đoàn đông thế cơ mà, những 50 người thì làm sao nhớ hết tên. Tác dụng 2: nhỡ biết tên rồi mà quên thì muối mặt lắm :((
    Lên xe rồi, mọi người bắt đầu chơi đố vui, ca hát và mọi thứ.
    Cảnh trên Đầm Long thực sự đẹp theo nghĩa " thiên nhiên hoang dã" , như anh Long yectuu đã ta, nào là hươu nai và khỉ, vịt trời nữa...anh em tha hồ mà vi vu với lại mây với gió....Đôi khi còn đâu đó bị lạc giữa hơn 10 cái cửa rừng nữa chứ. Ngoài ra còn có một cái gọi là water park ( có thể nhảy xuống đây tắm, nhưng nghe nói là không có chỗ thay đồ >>>> thiết kế cải kỉu gì za??? ) Ở mỗi cửa rừng có một cái chòi, khi đến đây cả đoàn phải trèo đèo lội suối, thám hiểm tìm chòi, cuối cùng nhà ta cũng tìm được một cái cao ơi là cao mà ở đây có thể nhìn thấy cây cầu treo sắt rất thơ mộng....vì thơ mộng quá nên IESC trèo qua cả cầu >>>>> tìm được một cái giếng ngọc mà trong toàn là các thứ abc....
    Hix chuyến đi vui quá các bác nhỉ, đến giờ vẫn còn cảm giác nâng nâng và tiếc nuối với biết bao nỗi nhớ.....
    Nhớ.......55 người cười nói tụ tập thật vui vẻ, cùng nhau chụp những bức ảnh để lại làm kỉ niệm..
    Nhớ......cảnh các MC trong ban tổ chức toát cả mồ hôi vì tìm chòi...
    Nhớ .......cảnh các bậc phụ huynh mang cơm đến cho đoàn với thật nhiều tình cảm
    Nhớ ......anh Phong BC hay hát góp vui cho mọi người
    Nhớ......nhóm Thuý, Quỳnh, NGuyên ngựa, Linh,...
    Nhớ ......Dũng hàng không giá rẻ mỏi cả tay 1 giờ đồng hồ để quay cảnh trò chơi cho mọi người
    Nhớ .........chị Phương MC game vui vẻ đầy nhiệt huyết, đóng công sức rất lớn cho buổi thành công của đoàn
    Nhớ .....Cường MC rất hoạt bát và đẹp trai, cố gắng tổ chức tốt
    Nhớ......đoàn yectuu thật nhiều với các chàng trai luôn nở nụ cười trên môi
    Nhớ .......em Huyền mới học lớp 7 thôi mà hát tiếng anh rất hay
    Nhớ .....cô Thanh với những bài hát độc nhất vô nhị
    Nhớ.....các bạn hát các bài hát nhiều thứ tiếng : tiếng Nhật, bồ đào nha, Nga, Ý...
    Nhớ .......những trò games vui chảy cả nước mắt, vui không thể tả được.,,, đặc biệt là những trò thoát y, liberock, hix
    Nhớ.....lúc các bạn sung sướng khi nhận phần quà là đĩa học IESC cho người thắng cuộc
    Nhớ những lúc chơi games, đi đạp vịt, đi mua quà tặng cho người ở nhà, nhớ những lúc ngồi nghỉ trưa cắn hạt dưa buôn chuyện và nghe anh Nghĩa đánh đàn...
    Tất cả mọi thứ thật funny theo cai cách rất tình cảm, mọi người giường như gắn bó hơn bao giờ hết. THật là vui khi thấy các bạn không những học tốt mà con hết mình trong những hoạt động như thế này.
    CẢM ƠN CÁC BẠN THẬT NHIỀU
    MS Thản
    Được bungthung142 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 28/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này