1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iem tâm sự chút, chuyện tình yêu với chickenboy ý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi popcorn66, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popcorn66

    popcorn66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Iem tâm sự chút, chuyện tình yêu với chickenboy ý....

    Chào các bạn, tớ chẳng mấy khi quan tâm đến những topic theo kiểu " mối tình đầu", " hương học trò".... " lời tâm sự"... Vì tớ vốn khô khan và đek nghĩ rằng những lời tâm sự, khuyên nhủ là có ích và phù hợp. Nghe nó lúc nào cũng xáo rỗng và thiếu tính khả thi. Cho đến 1 ngày chẳng đẹp giời gì cả, tớ chếnh choáng, liêu xiêu, hậm hực và bối rồi. Nghe cũng đủ hiểu là tớ bắt đầu yêu. Nản nhất là tớ đek bít làm thí nào cho giống người bt..v..v ... limited các sự vụ ngốc nghếch vì thiếu kinh nghiệm và không chịu khó tham khảo vào cái lúc có thể... hix.

    Túm lại là thế này, em yêu 1 chú kém em tuổi, cụ tỉ là 1 năm, em thì okie, nhưng bạn bè nó cứ đâm bị thóc " trẻ con thix đồ cổ", chọc bị gạo kiểu như " phi công trẻ lái máy bay bà già", thí mới akay.

    Vậy nay có ai giàu kinh nghiệm, hiểu tất tần tật chuyền đời cho iem vài lời khuyên với, em cần lắm. hix
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    thích nhờ!ăn thịt thỏ non đang độ sung! trẻ cho nó khỏe!hồi tớ đi tập nhảy cổ điển ,mấy chị già cứ nhìn tớ như ăn vã cơ!sợ nắm thế mà vẫn ...nắm!
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Kìa nhà phi công nhảy vào mà trao đổi kinh nghiệm

Chia sẻ trang này