1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If I could turn back the hand of time...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hoc_sinh_ca_biet, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một điều ước sẽ ước gì thời gian trở lại...
    Ối người cũng đã ước như mình nhưng rồi chẳng có điều ước nào thành sự thật.
    Chẳng còn tin ước ao, chẳng còn thích những sao trời, cũng chẳng còn khóc vì một tình yêu đơn phương nữa.
    Tiền không có đành ngậm ngùi ôm mộng làm giàu, phải giàu đủ để bạn bè thân cũng được giàu, nhưng kiếm tiền cách nào đây?
    Today he was so sorry and didnot want to "make war", he said love words, he kissed, he touched, and how could i refuse? Đó có là tình yêu? Sao thấy chán nản?
    Chẳng còn biết mình muốn gì, mình thế nào nữa. Mình chán học ngấy đến tận cổ, muốn nổ tung lên khóc, muốn yêu nồng nàn, muốn nhớ ai da diết, muốn làm tất cả những điều ngây ngô mà ngày xưa đã làm, nhặt một chiếc lá rơi viết dòng chữ lucky leaf và cho vào cặp, ngồi trên lan can nhà Bát Giác thoảng hương hoa sữa, rong ruổi trên đường cười nói với con bạn vài câu... Vừa có một chiếc lá rơi nhẹ trên tóc, mình nhặt lấy anh giật lại vứt đi: " Bẩn em, đừng có trẻ con thế chứ?" .
    8/3 anh đưa mình lên đỉnh cao nhất của Hà Thành và ngọt ngào đặt lên môi một nụ hôn, rồi anh đeo một chiếc nhẫn vàng vào ngón nhẫn của mình và khẽ khàng "Mình sẽ yêu nhau 4 năm em nhé!". Cây xương rồng năm xưa đã chết mất rồi, mình lặng lẽ nhìn anh, mình đã nhớ đến cây xương rồng người ấy tặng mà không phải chiếc nhẫn anh tặng. Sao mình vẫn nhận?
    Học hành uể oải và chán chường làm sao, mình ghét tiếng Nhật và không hiểu tại sao lại chọn học ngành Nhật ngữ. Nghĩ đến nó cũng đủ điên đầu rồi.
    Ngày trước mình yêu khác cơ, yêu và nhớ da diết, nhớ đến thắt lòng và nhớ đến mệt mỏi. Mình và anh 6 tiếng bên nhau mỗi ngày làm sao mà còn nhớ được nữa.
    Mình thấy nhớ mấy đứa bạn cứ suốt ngày khóc nhè của mình, thấy nhớ con đường đi học, nhớ cái wave ghẻ của con chuột, nhớ cả nước mắt của con nhỏ pup khóc vì T, ôi cái lũ ngớ ngẩn ấy, hic, sao mình nhớ mình đến thế.
    Mình sẽ bước vào một cuộc sống mới trong mấy ngày nữa thôi, chỉ có công việc và tiền bạc, không còn thời gian gặm nhấm những điều lãng mạn như mình đã từng, không còn lắng nghe một vài lời ca mà mình yêu thích và quên cả những giai điệu quen thuộc. Mình đang cố viết hết mọi suy nghĩ ling ting không trình tự đang diẽn ra trong đầu cho chúng nó nghe, chả hiểu chúng nó có nhận ra mình là ai không?
    Khi buồn người ta hay khóc, mình thì không khóc được, dạo này hay say quá, mình có cái tính lạ là say chẳng cần hơi men, như lúc này đây, mình thấy say quá rồi...
    Nếu được ước vẫn muốn quay ngược thời gian dẫu biết rằng cuộc sống vẫn trôi và trẻ con vẫn sẽ thành người lớn, hãy cố lên đi, ngày mai lại sẽ bắt đầu mà...



    HectorMalot
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    IF I COULD TURN.....TURN BACK THE HAND OF TIME.....sao lấy cái bài tao thích nhất hả. tao biết mày là đứa nào....
    SẼ MÃI YÊU MÀY NHƯ XƯA......MÃI MÃI........kizzz mày cái....cố lên. tao còn đây để giúp mày mà. hôm nào làm fát nhậu. nói thiệt mừng cho chúng ta laik trở về sống chung trong căn nhà 3 tầng đấy.
    ANH ƠI SAO KHÔNG HIỂU? EM ĐÃ SỐNG VÀ SẼ SỐNG THIẾU VẮNG ANH TRONG ĐỜI. BUỒN THẬT NHƯNG VẪN SẼ SỐNG NHƯ CHƯA TỪNG CÓ MÀ THÔI.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  3. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    HIc chẳng nhẽ chúng ta phải chấp nhận cuộc sống như vậy sao? dù có bất kì chuyện gì đi nữa, dù có bất kì khó khăn nào chúng ta vẫn cần yêu đời và yêu người chứ, cứ cho là tao sống quá lí tưởng đi..nhưng tao thích thế hơn còn hơn nhìn đời bằng con mắt u ám,...dù người khác có đối xử với mày như thế nào, dù cuộc sống khắc nghiệt ra sao, tao sẽ mãi bên mày, sẽ sống chết cùng mày ..dù tao chưa chắc tao sẽ cùng chết với nguwòi yêu tao (dù tao chưa có..)
    Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả mọi ngưòi đều khóc chỉ mình con cười
  4. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hị, 1 ngày mới đến nữa rồi. Sáng mở mắt sao thấy chóng mặt, đơn giản là đêm qua không ngủ sớm và ngủ không ngon. Chẳng hiểu hôm qua có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, thấy sao mà ngán mà buồn thía. Chợt trong đầu liệt kê toàn bộ dnah sách những người bạn thân của mình và tự hỏi không biết chúng nó đang nghĩ gì đang làm gì, đang vui hay buồn. Chắc đang lo lắng cho mình, mà mình thì không muốn chúng nó phải lo lắng quá như thế. Thứ nhất mình không xứng đáng và thứ hai mình thấy có lỗi, chúng nó đã fed up với những chuyện thường ngày của chúng nó rồi. Mình phải bình tĩnh và cố gắng vượt qua tất cả, chỉ là vấn đề tâm lí thui muh

    HectorMalot

  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Trời...nghe cái tên bai` này vừa đúng bài mình thích mà lại còn đúng tâm trạng nữa chứ! Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là thi đại học...đồng nghĩa với thời gian gần gũi đông đủ với bạn bè cũng ít dần đi...thế mà trời ơi, 3 năm wa tôi đã làm được gì? chỉ là một vết mờ, ko biết quý trọng thời gian bên bạn bè...giờ sắp xa họ , mới cảm thấy yêu cái ghế , cái bàn, bảng phấn ghê...
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vẫn trôi đi và mỗi người vẫn cảm thấy bế tắc với cuộc sống ấy của mình, nhưng vẫn fải cố gắng thôi, ít nhất thì vì cái lũ ngớ ngẩn ấy nữa chứ, đúng ko...ít nhất thì m` cũng có người để mà nghĩ đến
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    public dairy ha? hôm nay tao vui lắm. vui vì cái giè tao chả hiểu nhưng mà nhiều cái vui lắm lắm. cuộc sống thoải mái hơn nhiều vô cùng. đứa nào trong chúng mày chán đời đến đây tao cho một trận cho hết chán nhé.
    chiều biết một chỗ ăn mới ...nem chua nướng ngon vật
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  8. Zorro_1684

    Zorro_1684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    if i could turn , turn back the hand of time .............. i can sleep more than now.
    hì hì.
  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết là mình có thích quay ngược thời gian không?
    Để làm gì, để lại ốm lăn lóc mấy ngày như hồi vừa rồi ấy à, để lại bị hỏng xe thủng lốp đúng hôm cần đi nhanh ấy à, để lại bị mẹ mắng vì đi chơi về muộn ấy à.
    Nhưng mà được đi chơi về muộn lần nữa cũng thích, chỉ sợ quay lại thì mẹ không cho đi nữa.
    Nhưng mà quay lại cũng sợ, hôm trước đi đường bị ....
    Sương ban mai long lanh trong mắt bồ câu.....
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    I wish that I could turn back time
    cos now the guilt is all mine
    cant live without the trust from the ones you love.
    I know we can't forget the past
    you cant forget love and pride
    because of that, its killing me inside
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này