1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If I fell in love with you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bang_Lang_new, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Bởi vì đây là box Tâm sự, là nơi chất chứa những tình cảm, suy nghĩ, những điều chẳng thể thổ lộ cùng ai.
    Bởi vì khi viết được ra, nói được ra những điều khó nói, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn..
    Một thế giới ảo - net, vì thế mà không sợ những lời dị nghị, không e ngại những nhận xét như ở ngoài đời.
    Viết thư rriêng cho người ấy ư? Cái quan trọng nhất khi stress là tỉnh táo trở lại. Post bài ở đây cũng là một cách tự tỉnh táo lại. Khi tỉnh táo người ta thường sáng suốt hơn. Bài viết như một bức thư- đó cũng chỉ là hình thức thể hiện mà thôi.
    Hãy đặt mình vào địa vị của người khác, bạn sẽ hiểu họ hơn!
    Thân ái!!!
    Sweet lady VKT
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Take a sad song and make it better.......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 00:17
  3. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    wow, để người khác hiểu được mình khó thật!! Dạo này cứ như đang dối mọi người vậy, khó chịu quá :-(
    Những người bạn thân thương của tôi ơi, sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt vừa lo lắng lại vừa ái ngại như vậy? Mọi người làm tôi cũng cảm thấy lo ngại theo. Hic, khó đến thế sao? Làm sao giải thích được tiếng nói của con tim.....biết chứ, nhưng....
    Ánh mắt ấy, vòng tay ấy, và cả nụ hôn ấy đã là của nhiều người. Liệu mình sẽ là người cuối cùng? No1 knows.

    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star
    That somewhere you are thinking of me too

    Uh, xa nhau, để xem em nhớ anh đến mức nào :-*
    Được Bang Lang sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 01:14
  4. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanks, Sweet Lady VKT! Và mong nuocmatmuadong hiểu mình nhé
  5. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại bị say cafe. Phù, đau đầu quá :-( Nằm vật vờ mãi bây giờ mới ngồi dậy được, chẳng biết làm gì lại chui vào đây viết linh tinh.
    Kể ra tự do cũng thích anh nhỉ? Tha hồ muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp,....nhưng sao cứ nhớ nhớ, can't get u out of my head, thật nặng nề. Em trở lại là em của ngày nào, dành một buổi trọn vẹn cho bạn bè bỗng thấy mình ích kỷ quá. Mấy hôm trước cứ rỗi rãi tí là đi với anh, mà có đi với bọn nó thì cũng đi cùng anh. Cứ thế, bảo sao không thắc mắc cho được. Tr bảo em "Hôm qua trông mi đi với ông ấy cũng xứng đôi, mỗi tội...", biết là nó nói thế chứ không nghĩ gì nhưng sao giật mình thon thót. Sau này, bọn nó mà biết được, không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa?!? Cái điện thoại dở hơi, đúng lúc cần thì lại hỏng....hmmm....ghét thế !!! Thôi kệ, thà xem như không có còn hơn là có mà ko nhận được gì, còn bực hơn.

    .....
    In a minute I'm needing to hold him
    In an hour I'm cold, cold as stone
    When he leaves it gets harder and harder to face life alone
    Now my dreams are filled with times when we're together
    Guess what I need from him is forever love

    Được Bang Lang sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 01:16
  6. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    I'm so young and you're so old
    This, my darling, I've been told
    I don't care just what they say
    Cause forever I will pray
    You and I will be as free
    As the birds up in the trees
    Oh, please, stay by me, stand by me
    Thrills I get when you hold me close
    Oh, my darling, you're the most
    I love you, but do you love me
    Oh, stand by me, can't you see
    I love you with all my heart
    And I hope we will never part
    Oh, please, stay with me, stand by me ;-)

    Đêm nay ngột ngạt quá. Available để than thở. Ai đó bảo hãy mở tung cửa để đón lấy chút hương và gió buổi đêm. Hương nguyệt quế thoang thoảng, thấy lòng mình dịu hẳn. Chung quanh đây chả có nhà nào trồng ngọc lan cả, đến phải năn nỉ Bố mua cho cây ngọc lan mất thôi.
    "Em nhìn kìa, đêm nay nhiều sao quá..." Khó ngủ!!! '-(

  7. Bang_Lang_new

    Bang_Lang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    I just wanna hold you close but so far
    All I have are dreams of you
    So I wait for the day
    And the courage to say
    How much I love you
    I'll be dreaming of you tonight
    Til tomorrow I'll be holding you tight
    And there's nowhere in the world that I'd rather be
    Than here in my room dreaming about you and me

    Ngày không anh sao dài thế? '-(
  8. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bằng lăng à, mình hiểu tâm trạng của bạn chứ ... những tâm sự của bạn cũng giống phần nào những cảm giác trước đây mà mình đã trải qua ... Chuyện đã qua lâu lắm rồi, khi đó mình mới là SV năm thứ nhất, còn anh đã đi làm . Ngày quen nhau cũng là 1 ngày rất vui của đám bạn bè, và anh hôm đấy là nhân vật nổi trội. Anh đặc biệt hơn mọi người không phải vì tuổi tác mà là bằng cách nói chuyện hóm hỉnh, duyên dáng. Ngay khi quen biết anh thì việc anh đã có vợ không phải là vấn đề dấu diếm. Anh rất thẳng thắn ... và trong lúc đấy mình không bao giờ nghĩ rằng chuyện anh có vợ lại trở thành 1 vấn đề quan trọng đối với mình như vậy ....
    Tình cảm thì đâu có ai có thể control được ... tất cả đến một cách rất tự nhiên ... rất nhẹ nhàng ... nhưng nó đã khắc sâu trong tim mình 1 dấu ấn khó có thể phai mờ được ... Đến tận bây giờ, 1 năm trôi qua rồi ... nhưng mình vẫn không thể quên được .....
    Nhưng mình mong bạn hãy nhớ lấy 1 điều, cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi là của mình, còn nếu không thì dù mình có hy sinh cả đời vì nó ... thì vẫn chỉ là 1 sự hi sinh ko đáng mà thôi ...
    Trái đất vẫn tròn, mặt trời vẫn đang quay xung quanh ... hãy vui vẻ lên và hưởng thụ trọn vẹn những điểu tươi đẹp của cuộc sống.... (dù không có him) bạn nhé !!!
    Được nuocmatmuadong sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 00:51
  9. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Day la mot bai tho ma mot nguoi ban da gui cho minh. Minh khong biet ban co thich no hay khong nua! Nhung hinh nhu tat ca se nhin thay mot phan cua chinh minh trong nay. Vui len ban nhe!
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em
    Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
    Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bỏng cháy
    Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em
    Một chút thôi, ngỡ là sẽ quên
    Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
    Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh
    Nói đi anh, hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn muốn trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi, tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau
    Em thà một lần thực sự đớn dau
    Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em
    Em đã buông tay, hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn ho
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
    Khoc mot lan roi thoi, buon mot lan roi quen, dau mot lan roi khoi

    [side=20][red­]BIANCO[side=20][red­]
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Quá nhàm chán với những chuyện như thế này rồi.Tại sao phải khổ thế nhỉ.Người ta đã nói gì chưa mà lo lắng thế.Trong đầu các cô bây giờ toàn là những chuyện không đâu.

Chia sẻ trang này