1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If life is so short!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Romantic_Man, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta lại có thêm một ngày để yêu thương
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, mai là cuối tuần rồi, kết thúc 1 tuần vất vả. Nhưng mà tuần sau có khi còn bận hơn Dưng mà kệ xừ nó, đến đâu thì đến , bây giờ chán chả buồn lo rồi. Life is so short nên fải trân trọng 2 ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này, tranh thủ ngủ bù rồi đi chơi thôi
  3. Sirocco

    Sirocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Life is so short ! ...nếu chúng ta so sánh với tuổi đời của vũ trụ hàng triệu, tỷ năm....cũng như ngó lại quá khứ hàng ngàn , triệu năm của earth ....ta mới thấy our life is so short .
    Chúng ta có ( trung bình 65 năm cuộc sống ) Khi cảm nhận đc đầy đủ tất cả thì ta đã tiêu tốn 20 năm rồi..sau đó chúng ta lao vào cuộc sống mưu sinh với tất cả tâm trí lo toan...vvv . vvvv đến khi ngửng mặt lên ta đã ngấp nghé 60 rồi....hỏi rằng ta đã làm đc gì ?
    Chả có gì cả ! ! ! ! 5 năm sau ta ra đi ....mà ko biết đi về đâu ...sau 10 năm . 20 năm rồi 100 năm sau có ai nhớ và biết đến ta ko nhỉ ? ...........ngàn năm sau ..có ai nghĩ tới 1000 năm sau ...có nhà khảo cổ học nào tìm ra đc 1 dấu tích của một kẻ như ta đã có một cuộc đời ( 40 năm ) cắm mặt mưu sinh vào cái mà tại thời điểm đó nguời ta gọi là cuộc sống........ko nhỉ ? ? ?
  4. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày, dạo này chính ra bận rộn lại nhiều việc để làm, chẳng có thời gian để mà nghĩ xem 1 ngày của mình vui hay buồn. Bao giờ qua đoạn bận rộn này muốn đi chơi cho thoải mãi quá
    Mùa đã đi qua những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lúc em buồn
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới có ngày như hôm qua. Giải quyết xong 5 môn khó nhất kỳ(mặc dù mí môn còn lại cũng chẳng nhẹ nhàng j) nhưng mà mình vẫn thấy nhẹ nhõm Mà cũng chưa hôm nào đi ngủ sớm được từ khi bắt đầu thi cho tới giờ. Tự cho phép mình xả hơi trong một ngày, lang thang trên mạng khuya một chút! Great!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên lại nghĩ, ừ cuộc đời đâu có dài. Nếu như mình có 40 năm nữa để sống thì mình sẽ thế nào? Mình sẽ làm gì? 10 năm nữa chẳng biết cuộc sống có thay đổi gì không? mà 10 năm nữa không có gì thay đổi thì 30 năm còn lại cuộc sống sẽ đi xuống nhiều lắm. Hic, lúc đó thì 30 năm sẽ dài dài lắm. Nhưng nếu mình cứ ngồi đây mà kêu than khóc lóc thì có gì thay đổi được đâu. Hãy sống và yêu cuộc sống, yêu người và yêu mình thì dù cuộc sống của bạn chỉ là 5 năm, 10 năm, 15 năm cũng sẽ là cuộc sống đẹp.
    Hãy sống và chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nếu cuộc sống có ngắn ý, mình sẽ hổng chiến đấu đâu, mà thích tỉn cơ...tỉn thật nhiều....hị...hị.....
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi Romantic_Man cho mình Xìpam cái nhá:
    @Satthu: Nè cưng ơi, nhớ để dành thời gian đi nhà thờ nhớn với em nhá, tỉn suốt ngày thế thì còn đâu thời gian đi chơi với em nữa chớ, hị... hị.. . Mà dạo này cưng phá em hơi nhiêu nhá, em mà điên lên là em tỉn cưng ....... tới chết đó , hĩ... hĩ...
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @Chị Thuỷ: Chị ơi tỉn cho bác ấy phát,chừa cái tội thích tỉn đi.
    ....."Dòng thời gian như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta......
    .....Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài.
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại,như ngày hôm qua...."
    Life is so short với những ai luôn song hành cùng nó,Life is so short với những ai đem lại ý nghĩa cho nó.
    Vậy thì hãy vui lên,vì chúng ta đang "Sống" (chứ o tồn tại)
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cuộc sống ngắn như thế nào ??. Mình ghét phải dùng từ nếu. Mình thích dù cuộc sống dài hay ngắn thì vẫn sống và yêu như thế. Và ghét nhất phải hối tiếc ..tại sao mình lại sống như thế... .

Chia sẻ trang này