Anh à hôm nay gặp lại anh mà em thực sự bỡ ngỡ cứ như mình gặp một thằng nào vậy Anh có biết rằng anh thay đổi nhiều lắm ko anh Em biết rằng em ko phải là bạn gái lẫn em ruột thịt gì của anh cả nhưng ko hiểu sao đối với em anh lại gần gũi như một người anh trai vậy Anh có biết rằng em đã choáng như thế nào khi biết anh dính trắng ko em thực sự ko tin nhưng sự thật cứ trắng trợn trước mắt em vậy nếu nói ra thì họ hàng anh em mình bắn đại bác mới tới phải ko anh nhưng em thực sự rất quý anh. Em ko thể quên được hôm giáng sinh phải ko, anh đã ngồi viết từng cái thiếp hộ em để tặng bạn . Anh chê em chữ xấu mà. Thậm chí hôm sinh nhật em anh cùng chị đã đến nhà tặng em con rôbôt mà, ko phải ai cũng biết em thích chơi những trò con trai như vậy phải ko anh. Em biết anh còn làm rất nhiều điều khác cho em nữa phải ko Nhưng anh biết rằng em đã khóc ko những giọt nước mắt thật sự và cũng là những giọt nưóc mắt đầu tiên em dành cho một người khác giới khi em biết anh ko thể nào dứt ra khỏi cái chất đấy, khi anh đã nhẫn tâm làm cái việc mà gọi là mượn phone của em phải ko Rồi hôm anh từ trại ra nữa anh đã qua nhà em và em đã rất bỡ ngỡ khi thấy một người anh cao to đẹp trai của mình bây giờ thân tàn ma dại như vậy. Nhưng với em tâm hồn anh vẫn như ngày nào phải ko, em vẫn hy vọng một ngày nào đó.................. let Rock rock the world