1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If tomorrow never comes, what will U do?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để quyết định làm gì trong ngày cuối cùng của mình? Có quá nhiều việc mình muốn làm mà trong một ngày không thể làm hết được...
    Nhưng có lẽ mình cũng sẽ có được mong muốn lớn nhất_ đó là được ở bên MẸ. Mình sẽ dành cả ngày ở bên MẸ.
    Ban ngày sẽ tới những nơi Mẹ muốn tới (nếu không quá xa), cùng Mẹ tới nhà của những người thân, quen. Sẽ cùng Mẹ ngắm chiều tà...........Những giờ phút cuối cùng mình sẽ ước được nằm trong vòng tay Mẹ, Và sẽ kết thúc ngày cuối cùng đó trong vòng tay ấm áp đó.

    Niềm vui như khói sương bay nhè nhẹ,
    Dễ ra đi khó giữ lại bên mình...
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Không tưởng tượng được đâu mọi người ạ. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh thực tế giữa cái sống và cái chết như thế ta mới hiểu cái ta mong mỏi, khao khát làm nhất lúc đó là gì.
    Có thể bây giờ, khi giả định thế này, bạn muốn ở bên Người yêu, nhưng biết đâu, in fact, bạn lại muốn chia sẻ với gia đình thì sao.
    Anyway, believe in brighter tomorrow
    -----*** Thư kí hội A_C box FTU © ***-----
    I'm standing in the middle of nowhere...
     
     
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em nè có hiếu quá
    thế người yêu em để đâu
    hay là ngày cuối của mình em nghĩ đến anh đi
    hihihi
    super Moderator of svxd.com
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay xem film "thần y" thấy trc khi chết ông ý nói là muốn lấy bà gì bán thịt!Chứng tỏ trc khi chết,chỉ nghĩ đến ng yêu thôi,ai chưa có ng yêu thì nghĩ đến gia đình,còn có ng yêu rồi mà nói nghĩ đến gia đình là nói phét đấy!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  5. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nghe rùng rợn thế nhỉ. Hic, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tớ, nhất định tớ sẽ gọi điện cho tất cả đám bạn bè để chào , goodbye forever, hic, bạn bè rất quan trọng, nhưng chỉ gọi điện thôi, còn thì fải ở nhà với gia đình...........
    P/S: Tiện thể cho hỏi Obelik tên gì vậy?
    ---------------------------
    Anh ko say nổi rượu
    Vì đã trót say em.......
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Topic này mà rùng rợn á? hixhix...có lẽ thế thật....từ trước tới giờ mình ít khi nào nhắc tới cái sự " die" nhưng muh vì 1 chuyến tàu nên mình cảm thấy hiểu rất rõ nhưng giá trị của cuộc sống mình, hiểu được đối với mình điều gì là quý giá....Obelik lap topic nay đơn giản chỉ muốn mọi người 1 lần thôi tĩnh lòng suy nghĩ về cuộc sống....suy nghĩ về những điều quý giá của riêng mình..bởi lẽ..rất nhiều khi con người bỏ qua những điều rất giản dị , để rồi đến 1 lúc nào đó mới chợt nhận ra rằng ta ko còn bao nhiêu thời gian nữa, để thảng thốt nhận ra rằng những điều quý giá nhất lại chính là những điều mà thường nhật ta đã mải miết quên đi ....
    Còn tên của mình ? Đơn giản chỉ là Obelik thui...Cái tên ko làm nên 1 con người được..có phải vậy ko? thêm nữa, mỗi người chúng ta vào đây, tham gia vào 1 Xh ảo, mang 1 cái tên và những gương mặt ảo..nên chăng cứ để cho cuộc sống ấy tiếp diễn ...để rồi sau đó mỗi người lại quay trở về với những lo toan, bận bịu của riêng mình....Coi nơi này là chốn đến để trút bỏ mọi mệt mỏi, muộn phiên, hoặc để sẻ chia niềm vui với mọi người..để có thêm hứng thú cho cuộc-sống -thật của mình....
    Quên, hình như la Punk cũng từng học chuyên văn có phải ko?Cấp 2 học Nguyễn trường tộ à? Đọc mấy cái giới thiệu bản thân, thấy có hơi hướng giống với 1 người..ko bít có đúng ko nữa..???
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất đối với mình là gia đình và bạn bè, giản dị thôi fải ko Obelik?
    Obelik, em cũng nghĩ giống anh, cứ để cuộc sống tiếp diễn tự nhiên như thế này.... Em thường sống ngày hôm nay và ko cần biết ngày mai sẽ thế nào. Em vẫn nhớ câu thơ mà anh làm trêu con Ánh ngày xưa đấy:
    Ánh bình Minh cận kề bên cửa sổ
    Bóng hai người thổ lộ cùng nhau
    Em cũng nghe mang máng chúng nó nói anh đang đi..... xuất khẩu lao động, cái chuồng văn nhà mình ngày xưa cũng thành đạt ghê, fải đến nửa lớp đi... lao động ở nước ngoài, , và học trái ngành trái nghề cũng nhiều anh nhỉ? Anh có thấy nhớ nhà ko Obelik?
    ---------------------------------
    Take your time, hurry up....
    ....Quên những chuyện cũ trong quá khứ và đẩy chũng xô bước nhau vào cõi chêt.......

     
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận đc tin một đứa bạn bị bệnh "máu trắng" tưởng thật thì nó tiêu rồi,về gọi điện ngay cho nó thấy nó ấp úng tuwỏng nó nói dối mình,hoá ra không phải,nó chỉ bị thiếu máu!Dù sao cũng không có gì quá xấu sảy ra!
    Chúc mày sớm khỏi bệnh nhé!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    hơ...em... là ai thía? Hix...anh ngồi nghĩ mãi xem lớp mình có đứa nào cận mà lại trán dô? hờ..ngồi nghĩ 1 hồi..này..em dâu của anh à? có đúng ko? anh nghĩ chán rồi...thằng chồng em thì nó chả bao giờ lên net đâu..vậy chắc là em rùi...Nge cụ bảo là giờ em đang học Bách Khoa à? Có đúng ko?hi`...vâyk là cũng trái ngành! Mà nì...lúc đầu anh tưởng là em...hơn tuổi anh đó..hôm gửi cho em cái PM, suýt nữa thì cung kính gọi em bằng chị....cũng còn may!
    Hơ` ..nhớ nhà nhìu lắm em à..chỉ mong tới ngày zìa nhà thui! hức hức...về là phải nhờ cụ đan tới nhà em chơi đấy..chịu ko? để còn nói cho em hiểu mấy chuyện từ trong xa xôi qua khứ nữa..chờ anh, em nhé! Ơ hay..mấy cái icon đi đâu chơi hết mất rùi? đang dịnh "mi" em 1 cái!hihì....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  10. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng trong cuộc đời, muốn ông anh ra ngoài này, để ăn một bữa cơm trưa có đủ mặt bốn người, không biết mấy năm rồi không như thế.
    Buổi chiều tôi sẽ kiếm ba cái vé xem phim, ngồi với hai đứa bạn thân của mình để cười đùa với nhau như lúc vẫn còn học chung.
    Buổi tối dành riêng cho một người thôi, nói hết những gì muốn nói, để ko phải tiếc vì biết rằng ngày mai tôi không còn trên cõi đời nữa.
    Nói thế thôi, chết thế nào được, chẳng qua mọi người chỉ ko phải nhìn thấy cái mặt khó chịu của tôi nữa thôi, còn tôi vẫn sống trong tim mọi người !
        Bác nào set cho em cái title sến thế này hả giời ? ? ? ? ?

Chia sẻ trang này