1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If tomorrow never comes, what will U do?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai mình sẽ không còn trên cõi đời này, mình sẽ làm gì đây.... Bao nhiêu dự định, ước mơ... và những niềm vui lẽ ra thuộc về mình nhưng mình chưa từng được hưởng.... Trước đây mình cứ nghĩ minh sẽ dành hết thời gian cho gia đình và người mình yêu, nhưng giờ đây khi thật sự đối diện với một cái chết mới thấy suy nghĩ của mình còn nông cạn... Chị đã mất rồi, mất đột ngột trong khi bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi chị sau bao năm vất vả... Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày mai, em cứ tự hỏi nếu biết trươc điều này chị sẽ làm gì. Chuyện này xảy ra đột ngột quá, sao mà em ghét những người lái xe buýt đến thế. Em nhớ chị biết bao nhiêu.........
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn cùng bé nha
    anh không đưọc biết lúc đó
    lúc sn bé về Hoàng mới nói
    super Moderator of svxd.com
  3. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He he he !
    Chủ đề này có vẻ hay đấy . Câu hỏi này khó à nha .
    Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa
    Anh sẽ đến bên em
    Hôn lên đôi má .
    Anh sẽ về bên mẹ
    Để thêm một lần được mẹ vuốt ve .
    Và chạy đến bên cha
    Gục đầu trong đôi bàn tay rắn chắc .
    ......
    Để trước khi đi về nơi xa , bất tử
    Anh được một lần ở với những người thân .
    Và anh sẽ đau khổ trăm lần
    Khi ra đi mà chẳng làm chi cả
    Dù .... một chút , chút thôi
    Cho những người xung quanh
    Để họ nhớ đến anh
    Như một con người , đã từng tồn tại !!!!!!
    Thật là đau khổ khi biết trước ngày mai mình phải chết mà lại không làm được gì cả . Tuy nhiên :
    " Có những cái chết nặng tựa Thái Sơn nhưng cũng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng " . Bạn chọn loại nào ? Ke ke ke .
    Hi hi Nói thế chứ trẻ thế này mà chưa gì đã lo đến chuyện hậu sự thì thật là ....
    Cuộc đời tươi đẹp !
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay ác..bái phục trình độ xuất khẩu thành chương của zik......vote cho 1 cai 5*..ok?...Hôm nọ đinh trả lời mà lười...Thực ra thì có phải vì trẻ mà lo chuyện hậu sự sớm đâu..nếu thắc mắc quay lại trangđầu mà đọc ,ha......
    Hôm nay nhận được thư của T, T viết rằng hình như bố T cảm nhân được rằng mình sắp đi xa, nên đã đích thân đi làm nhiều chuyện...làm những điều mà khi bác thực sự đi xa rồi, mọi người mơi thấm thía và hiểu được hết tấm lòng của bác...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  5. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Đó chẳng phải là xuất khẩu thành thơ đâu , chẳng qua tự nhiên thấy có cảm hứng thì viết lên thui mà . Hì hì . Người ta cứ nói dân XD khô khan , nhưng thực ra không phải như vậy .
    OB à , những gì đang có khi ta ra đi mới cảm nhận thấy giá trị của nó phải không ? Nhưng cái gì dễ dang đạt được mà không phải qua đấu tranh thì ... xin hỏi các bạn một chút ... có ai ngay cảm thấy thú vị hay không ?
    :D
    Ngày hôm qua thì đã trôi qua rồi , ta có muốn hối tiếc cũng chẳng được nữa vì nó đã qua rồi .
    Ngày mai thì chưa tới , mọi tính toán của ta , cũng vẫn chưa xảy ra , vì vậy ta có lo lắng cho nó cũng bằng thừa .
    Chỉ có ngày hôm nay là ta cần phải suy nghĩ . Hãy sống hết mình vì ngày hôm nay thì dù ngày mai có là ngày cuối cùng thì cũng chẳng cần phải hối tiếc . :D
     
  6. sala

    sala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ngày mai chắc chắn sẽ tới dù bạn có alive hay không....nên tớ chẳng cần phải băn khoăn, !1 tớ chỉ biết ngày hôm nay của tớ thôi......ấy cũng thế, có cần phải nhức óc thế không///// pl an , plan and leave it .
    you live in present not future!!
  7. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em phải biết lo xa chứ
    super Moderator of svxd.com
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, ngủ muộn, sáng nay giật mình thức giấc mới thấy mình lớn quá, không còn cảm giác ngủ ngon như ngày nào, không có cảm giác bình yên như ngày nào, cuộc sống ngày càng dồn đuổi con người. Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao, chẳng biết phấn đấu không biết mệt mọi vì cái gì. Tiền bạc, chẳng phải, mình không coi trọng chuyện đó lắm. Học hành cũng quan trọng đấy nhưng mục đích học để làm gì. Thực tế học vì phải học, vì bị bắt học, vì nghĩa vụ vì những thứ mẹ và bố nhồi nhét vào đầu hàng ngày, mày đừng làm tao thấy hổ thẹn. Nói thế, có gan to đến mấy cũng chẳng dám. Thôi thì lại sống như những ngày đã qua. Phấn đấu vì 1 thứ gì đó xa xỉ, mang tên cuộc sống.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Một lần, mình ngồi dưới trăng, dưới sao, dươi làn sương mờ của cái vùng núi rừng hoang dã ấy, anh chợt nhớ đến các câu hỏi ấy:
    "Nếu vằn chụp ná đến. Noọng điếp ơi! Noọng sẽ hắt lăng?"
    Trong vòng tay của anh, em không trả lời vội, đôi mắt mơ màng nhìn trăng, em hỏi lại anh:
    "Ngày mai có còn trăng không anh?"
    " Còn em à, ngày mai là 15 kia mà, nó sẽ rất đẹp đấy, như là em đang ở bên anh"
    " Vậy thì em sẽ mong trăng luôn luôn là trăng ngày rằm anh à"
    Cái câu trả lời ấy làm anh hạnh phúc lắm , nó bình dị thôi,nhưng chứa chan tình cảm của em. Phải rùi, điều đó làm anh hiểu mình càng thêm yêu em hơn, yêu cái giây phút ta ở bên nhau, nghĩ về nhau, hướng tới ngày mai không phải không còn đến nữa. Phải rùi, anh đã hỏi thừa phải không em? Hãy sống cho ngày hôm nay đã em à, ngày mai sẽ luôn đến vì ngày hôm nay ta còn có nhau, còn ôm nhau, còn trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào và huyền diệu.
    Nếu ngày mai không đến nữa. Anh chỉ xin hôm nay mãi được ngồi bên em, hôn lên mái tóc dài thật mượt của em. hôn lên đôi môi dịu hiền mà nóng bóng của em, nâng niu khuôn mặt em, đôi mắt em, bàn tay em, tận hưởng những giây phút ngọt ngào ấy. Có lẽ với anh thế là đủ người yêu à....
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  10. ZippoSolo

    ZippoSolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em tôi đang bị sốt cúm gà kia kìa
    ...in Love we trust

Chia sẻ trang này