1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If tomorrow never comes, what will U do?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    If tomorrow never comes
    Today I get back home
    I will ask my mom
    To find a groom
    We''ll travel to Europe
    On our honeymoon
    It would be cool.....
    We''ll have a son soon
    Send him to the moon
    In a big balloon
    .........................
    Tịt..trong 1 ngày thế là hơi nhiều:D
    Be cool!Be free!Be happy!
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nếu ngày mai ko đến, em sẽ đến nhà con bé bạn thân để nói cho nó biết tất cả những điều ấm ức của em về nó, rồi cuối cùng em sẽ nói cho nó biết là em yêu quý nó đến mức nào , vì nó là đứa bạ tốt nhất của em
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ: http://www.netdesign.ac.th/flash_web/stu_projects/maliwan/card.swf
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    If tomorrow never comes, I''ll tell U how I''m feeling now.
    Ờ, nhưng mà chắc cái này ko xảy ra. Thế nên anh sẽ ko bao giờ biết đc. Chậc. Có khi vô tình đọc, vô tình quên, và vô tình ko biết em viết về anh nhỉ
    No one knows what time may bring!
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mày đang ở trong sự tuyệt vọng phải không mày? Mày biết không, đôi khi có những cảm xúc, những điều mà mình không bao h có thể chấp nhận hết được đó là sự thật. Tao mong được ở bên mày lúc này biết bao, mặc dù tao biết bên cạnh may luôn có 1 người nữa san sẻ những khó khăn của mày, nhưng tao vẫn muôn bên cạnh mày. Lành ơi, dù gì thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, dù chuyện đó có xảy ra mày vẫn phải là đữa vững vàng trong cuộc sống. Tao không muốn mày bị gục ngã, bởi mày là bạn tao. Hãy nhớ rằng, dù mọi chuyện có xảy ra, tao luôn luôn ở bên cạnh mày nhé.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. _peony_

    _peony_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi mình mong rằng nếu ngày mai không bao giờ đến......... Để làm gì ư ?? chỉ để lấy nó làm một cái cớ nói ra những điều mà bao lâu nay mình vẫn giữ kín !!!
    Có tình cảm với người đã có người yêu có phải là một điều tội lỗi không ??? có lẽ không ..... nhưng tại sao mình lại không được phép nói ra những xúc cảm trong lòng mình ??? Người ta sẽ nhìn mình , sẽ chỉ trích mình là người thứ ba xen vào giữa chuyện tình yêu đẹp đẽ đó ........... !!! Biết là không được ... nhưng không thể quên ..
    Giá như ngày mai không đến , mình có thể tự tin nói ra những tình cảm đó !!!

Chia sẻ trang này