1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If tomorrow .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhuongNhi07, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng làm một cái nick chỉ để chat với riêng anh "if_tomorrow_u_i_love_each_other" . Em đã mong chờ đến một ngày nào đó anh sẽ là của em . Với anh , em chỉ là một kẻ đến sau , ngậm ngùi nhìn 2 người hạnh phúc . Anh cũng đã có tình cảm với em , nhưng lúc đó em không biết gì và để tuột khỏi tay mình . Mỗi lần gặp anh , trái tim em như quặn đau , em chỉ muốn khóc , muốn chạy ngay vào vòng tay của anh mà không được . Em có gì thua kém người ta , em xinh đẹp , em cao ráo , duyên dáng , tâm lí... vậy tại sao hả anh ? Em sẽ chờ đợi , trong vô vọng cũng được . Lúc này em chưa nghĩ đến chuyện yêu người khác , em vẫn chờ một ngày mai ...

    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế này khác gì là sự tuyệt vọng. Tại sao phải thế cơ chứ....Yêu, và chỉ cần bên người ta nhìn thấy người ta buồn thì mình chia sẻ với người ta, người ta vui thì mình cũng hạnh phúc mà. Và quan trọng hơn hết là bên cạnh người ta mình được vui vẻ và thoải mái là hạnh phúc rồi! Có phải thế không? Nhưng sao khi gặp anh ấy bạn lại buồn, muốn khóc thì người ấy của bạn vui sao được!!! Anh ấy, dù sao cũng không muốn bạn buồn đâu...Vui lên nào!!!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
    Được giacatgt sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 25/03/2003
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng có quá tuyẹt vọng như thế, theo như em viế thì em là một người khá lý tưởng của mọi thằng đàn ông như anh chẳng hạn. Trên đời thiếu gì đàn ông đâu em.
    Chúc em tìm đuợc một người như ý.
  4. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là như vậy đâu , nói như thế có vẻ là thất tình quá phải không ? Với Pn thí tình yêu thế nào cũng được . Giờ Pn vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương , nên cứ cho là mình đã có một người trong mộng , một ai đó để nhớ thương . Ai tán cũng chẳng đổ vì có my love rùi mà . Có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng đó là suy nghĩ của riêng Pn . Chứ yêu thì nhiều người để mình lưa chọn lắm mà ..hì
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    lạ nhể. ở trên một kiểu ở dưới một kiểu, ở trên muốn chiếm hữu người kia cho bằng được, còn ở dưới thì buông xuôi...Thay đổi cực nhanh....
    Đừng có nghĩ rằng tình yêu thế nào cũng được, không thì bạn sẽ phải hối tiếc vì điều đó, Bạn sẽ khổ vì nó nếu bạn cứ cố tình coi nhẹ nó. Có thể bạn là người có cá tính và mạnh mẽ nhưng khi bạn đã .,,,dính thực sự thì có thánh cứu!!!
    Dù sao có quan điểm lạc quan thế cũng hay gùi....

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  6. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em là học sinh thanh lịch của trường. Chắc hẳn lúc đó em phải nổi tiếng lắm anh nhỉ ? Mọi người sẽ nhìn em với con mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị . Anh sẽ tư hào đi bên em , phải không anh ? Bọn con gái chỉ trỏ em , nói xấu em này nọ . Nhưng cũng sẽ có đứa phải thốt nên rằng : " con bé đó vừa xinh vừa học giỏi ! " Em sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn , xứng đáng với danh hiệu đó .
    Nhưng cái ngày mai đó sẽ không bao giờ đến với em, anh ạ ! Em đã thi , em đã cố gắng , thể hiện hết tài năng của mình . Em không xinh , nhưng em duyên dáng , em biết cách ăn nói .Em đã bật khóc khi biết mình chỉ được giải khuyến khích . Em đâu có thua kém gì chúng nó , hả anh ? Mọi người bảo em lạnh lùng , nói mặt em lạnh như tiền . Một phần vì cách trang điểm , một phần vì con người em vốn đã như thế . Em quá thất vọng , chán ghét bản thân mình . Em chỉ biết khóc vì em xấu hổ với bạn bè , với bọn con gái ở trường . Nhưng dù sao em cũng đã được thể hiện mình , dù ban giám khảo không thấy được điều đó. Kệ thôi , em vẫn sẽ vênh như ngày xưa anh ạ ...
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  7. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải làm như vậy hay không LinhNhi07, bạn hãy cứ sống như những gì bạn đang và đã có mặc dù những điều bạn có nó có thể làm mất đi một cái gì đó rất đẹp và thiêng liêng của bạn, nhưng thực ra mình không cần thiết phải thay đổi chính bản thân mình, bạn hãy cứ sống như đúng với mình.Cũng có thể thời gian này bạn đau khổ cũng như tôi bây giờ vậy nhưng liệu rằng bạn có thể đau khổ mãi được không???
    Tôi cũng đà từng bị như vậy nhưng thời gian qua mọi chuyện bắt mình phải theo và lôi cuốn mình,lúc đấy thì đau thật đấy nhưng khi mình gặp phải một người yêu thương mình và coi trọng tình cảm của mình thì lúc đó mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều............Thành công nhé
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  8. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai , có nhiều cái để nói mà . Vậy sao không có ai ủng hộ topic này của mình à ?
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  9. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,tưởng hàng tồn kho Nhái,hoá ra hàng xịn.Các anh ơi,xinh đẹp,cao ráo,duyên dáng,tâm lí kìa.Ngon.Vào xơi nhanh. Xơi.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  10. curiosgirl_vn

    curiosgirl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen anh, tôi đã học được nhiều điều. Và điều đầu tiên tôi học được. Đó là cách sống: Sống là chính mình. Cho dù mọi người có nghĩ thế nào, có đòi hỏi ra sao và có ở dưới sức ép nào thì mỗi người chúng ta vẫn có một cá tính riêng, khác biệt với mọi người. Vậy tại sao lại ko sống là chính mình? Theo những gì "con tim mách bảo" thì ko thật đúng cho lắm trong mọi trường hợp. Nhưng trong những trường hợp cụ thể thì nên và phải áp dụng...
    Song, trong trường hợp của Pn07, bạn ko nên áp dụng theo "phương thức" ấy. Nó chẳng những làm cho mqhệ của 2 người xấu đi mà còn làm bạn trở thành một ng khác trong con mắt mọi ng nữa. Cho dù, có thể sau này 2 ng sẽ yêu nhau đấy, nhưng, bạn có giấu được ng yêu mình những gì thuộc "bản chất" hay ng ta thường gọi là tính cách của bản thân ko? Hãy để họ hiểu mình, và rồi, họ yêu mình từ chính con người thật của mình. Như thế có hơn ko? Còn nếu ko, cũng đừng nên luyến tiếc làm gì. Còn nhiều điều mong đợi từ phía trước lắm mà. Và cũng còn nhiều người sẽ ko khiến bạn phải cố gắng, phải hết sức để mà "cưa" họ đâu...
    Nothing's gonna change my love for you

Chia sẻ trang này