1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If we hold on together ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuncoigaubeo, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Gấu béo bảo Cún hư vì nghĩ xấu ^^ . Chẳng biết, từ hồi Gấu toàn nói linh tinh với Cún, Cún nhanh lắm nhá ! ^^ Nghĩ cái rì cũng nhanh !Nói cái rì cũng nhanh ! Người ta gọi là nhanh nhảu ! Đó là một tính tốt ! Cần phải phát huy ! ^^ ;))
    Gấu béo ah ! Gấu béo ơi ! Gấu béo ời ! Gấu béo ah ! hic hic, Cún nhớ Gấu béo ... >.<
    Gấu béo đọc được cái nỳ ko đc cười Cún nhá ! Cười Cún là Cún ko chơi với Gấu béo nữa đâu đấy !
    Dạo này Cún và Gấu béo đều bận thi nên ko gặp nhau được nhiều nữa nhỉ ... đôi lúc mún gọi cho Gấu béo kêu lên nhớ Gấu béo, nhưng ko gọi vậy nữa ...hì hì, Cún mún Gấu béo gọi cho Cún đấy mà !
    Cún đang nghe lại tất cả những bài hát mà Gấu béo gửi cho Cún ... nghe cả những bài vui, những bài buồn ... Cún lại thấy nhớ Gấu béo rùi...
    Gấu béo rất là đáng ghét, hi hi , mới có "suy dĩnh dưỡng" thêm 1 tí thui mà đã kêu với Cún rùi , Gấu béo làm Cún buồn cười quá , Cún phải nói rằng Cún iu người "tốt bụng lắm" thì Gấu mới thôi
    Gấu béo ah, viết những điều này lên đây có sao ko ? Ko sao nhỉ ! hị hị
    Hôm nay Cún và Gấu béo online có tí tẹo ah, nói chuyện có tí tẹo ah, mà Gấu béo thì sắp phải đi học nên cứ vừa chuẩn bị sách vở, vừa chát với Cún, làm Cún nhìu lúc thấy tưng tức, bùn bùn ah... >.< lại còn tủi thân nữa... Gấu béo đi cả ngày, lúc Gấu béo viền thì Cún phải đi ngủ rồi, sao gặp được nữa . Mà nếu Cún mà online tới lúc ấy, Gấu béo lại bảo Cún hư thức đêm online >.< Tự nhin ghét Gấu béo thế ! Vì Gấu béo làm Cún nhớ Gấu béo, mà ko nói với Gấu béo nhìu được
    Gấu béo ah, Cún đang cố gắng...Cún ko mún Gấu béo cười Cún đâu .Thật đấy ! Gấu béo biết hôm nay Cún mún hỏi Gấu béo cái gì mà cuối cùng lại ko hỏi ko ? Là Cún đang tự ti đó ... nói với Gấu béo Gấu béo lại bảo Cún dở hơi , nghĩ ngợi linh tinh ... nhưng Cún sẽ hỏi Gấu béo đấy ! Chuẩn bị nhá ! Cẩn thận đấy nhá !
    Gấu béo ah ! Hè này Gấu béo phải thực tập ko về được là Cún buồn lắm đấy . Nhưng CÚn nghĩ theo một ... chiều hướng mới rồi ! Cún sẽ cố gắng ... chịu được . Mà có mà ...chỉ có Gấu béo ko chịu đuợc thui he he
    Gấu béo ah ... chỉ mún ngồi bên cạnh Gấu béo, ko nói gì cả, lặng yên...lúc ấy Cún hạnh phúc nhất ... Gấu béo ah ...
    Những dòng này của Cún trẻ con nhỉ, hị hị . Hôm qua ngồi nói chuyện với chị N , chị nói về Cún hoàn toàn khác ... Cún biết chị nói đúng ... Cún biết Cún phức tạp lắm...Cún biết, Cún thấy hạnh phúc nhất lúc ngồi bên cạnh Gấu béo...lặng yên....
  2. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã vào viết rồi, lại mún viết nữa , hôm nay thi xong 1 môn , e mún nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi mà ko được gặp Gấu béo vì Gấu béo còn ôn thi..... vậy làm rì đây ?
    Hà Nội nóng và ngột ngạt ... cái nóng đầu tiên của mùa hè khiến con người trở nên mệt mỏi. Trưa mẹ đi làm giữa lúc trời nóng nhất , sao em cảm thấy sợ cái nắng, sợ cái nóng, một cái gì đó cứ len lỏi vào trong suy nghĩ khi nhìn mẹ lụi cụi chuẩn bị sách vở, chuẩn bị giấy tờ và dắt xe đi...giữa cái nắng chói chang như thiêu như đốt ấy. Hôm nay bố gọi về bảo mẹ đưa các anh chị lên chỗ bố để bố dậy thêm hè ... Nói xong với bố mẹ gọi về nhà cậu ngay, rồi lại gọi lên cho bố...cảm thấy như mọi thứ đã ổn, mấy anh chị đều ngoan , đều chăm chỉ, chắc là các anh chị sẽ thích trường bố ngay thôi mà...Lúc sau lại thấy bố gọi về, chắc bố lại ko an tâm ... Vậy đấy Gấu béo ah, bố luôn vậy, lúc nào cũng cẩn thận với anh em họ hàng ... Gấu béo có hiểu ko ? Rồi dần dần Gấu béo sẽ hiểu thôi mà, còn viết ra đây, e ko viết được đâu...ko biết nói thế nào cả. Còn giờ e nhớ bố quá... mún bố về nhà , mún lúc nào cũng có bố ở nhà, lúc nào cũng thấy bố cười thoả mái... Mỗi lần nghĩ tới những tháng ngày trước kia của bố mẹ, lúc ấy ... lại mún Gấu ở bên...Gấu ôm chặt em vào lòng... bởi nếu e ngồi 1 mình...Gấu ah, Gấu chỉ xa em như thế này một thời gian thôi , ko được xa lâu, em sẽ ko có Gấu ở bên cạnh ngay lập tức khi em cần... ko phải nghe thấy giọng nói của Gấu mà ko thể nào ở ngay bên cạnh Gấu được...vì như vậy e sẽ buồn lắm...
    Hôm nay nó nhắn cho em rằng nó đã ổn , nó đã bình tâm trở lại ... Ko hiểu sao ...vừa giận, vừa thương ... thương vì giận quá, giận vì thương... nghĩ tới nó, lại mún thở dài...
    Muộn quá rồi, giờ này Gấu vẫn ở trường đây, chưa về đâu, lại còn đi chợ mua bữa tối nữa ... tự dưng Gấu làm e đói quá ah . Gấu ah, Gấu nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé. "Suy dinh dưỡng" cũng đuowcj. Em chỉ iu người "tốt bụng" thui
    Hic, thức khuya vậy nên tự dưng mệt mệt là...e phải đi ngủ thui , e ko quen thức khuya mà, trừ khi đợi Gấu và học bài theo kiểu nước tới cổ mới nhảy
    Ah, em có cả một cái list cho mùa hè này rùi nhá ! ^^ Rùi mùa hè này sẽ bận rộn lém đó !
  3. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội nóng quá .Chuyển cả cái bàn máy từ trên phòng xuống tầng 1, trời lại nóng nữa, mệt và nóng hơn bao nhiêu. Ngồi với cái máy giờ mát hơn rùi, tầng 1 mà , mát nhất ...hi hi. Nhưng ngồi trong nhà mát mẻ thế này , nhìn ra ngoài thấy nắng ghê người ... Ừ nhỉ, phòng của bố đã có trần chống nóng rồi đấy. Cái hồ sau nhà chắc cũng có nhiều gió lắm.Bố chỉ phải ở đó hết hè này thôi, rồi lại chuyển nhà lần nữa, nhà mới trường sắp xây xong rồi. Hồi em ở đó, em ghét cái nắng ở đó lắm ! Nắng gì mà nắng kinh, nắng gắt, nắng như khô cả người ... chẳng thế mà con người của miền đất ấy người nào cũng hưởng nước da sàm sạm, đen đen..khắc khổ...Lâu lắm rồi, e ko phải trải qua cái nóng của miền đất ấy nữa...
    Gấu béo ah, mún nói chuyện với Gấu béo...
    Em để bài thơ của chị ở topic kia , hi hi , hôm nọ cũng gửi cho Gấu béo bài thơ ấy ... Hôm nay có ai đó hỏi ... thui, em vẫn bảo với chị rằng khi nào ko biết nói , ko biết tỏ lòng mình, em chỉ biết nghĩ tới thơ và nhạc... như bây giờ , mún nói chuyện Gấu béo... nghe You raise me up ... em vui rồi mà...
  4. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic, mới có 1 ngày thui mà cái topic nó xuống trang 3 rùi.hì hì.
    Gấu béo ơi.Hôm nay Gấu béo lại dậy muộn rùi. Hư thiệt !
    E vừa đi học về xong. Hic.Đi học lại thêm lo, nghe cô phổ biến cách thi mới lại sợ hơn.Xui thí , khoá của em là khoá thí điểm kiểu thi mới, lần đầu tiên và lại chỉ có khoá em thui T____T . Chẳng dám kêu nhìu với Gấu béo đâu ,Gấu béo còn phải ôn thi căng hơn em mà...năm cuối rồi.Gấu nhỉ !E chỉ viết lên đây xả xì trét vầy nè .
    Gấu béo ơi em học một ít rồi mà giờ đi học về , nghe cô nói lại thấy quên tiệt ! hờ hờ T_____T . Bi giờ chẳng biết học thía nào nữa ! T_____T
    Tự dưng thấy mỏi ơi là mỏi , chỉ mún nghỉ thêm 1 ngày nữa rồi hãy thi típ T___T , Đúng là thi với cử ! Chẳng bao giờ thoát khỏi cái tâm lý nặng nề như thế này ! T_____T
    Gấu béo ah ! Hè sắp tới rùi, e gửi đơn đăng kí rùi, chắc là thi xong thì đi thực tế lun . Gấu béo cứ ko mún e tham gia mí cái nì hay sao ý nhở. Rùi Gấu sẽ hỉu mà .^^ E thích tham gia cái đó lém. Lần trước Festival được có giải 3 e đã chán lắm rùi. >"< Nhiều thứ quá, chẳng biết viết thế nào . Thui đợi Gấu béo dậy !Gặp Gấu béo em lại quên tiệt cả xì trét :))
  5. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    If we hold on together ... có nghĩa là j thế bác: Nếu chúng ta hôn cùng nhau ?
  6. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi, Gấu ời ... hum nay Gấu thi thế nào nhỉ. Gấu chưa viền. Cún thấy lo lo ah...
    Gấu ah. Cún biết điểm 1 môn rùi nhá ! hi hi . .he he . Cún mún hét to với Gấu béo : Cun is a superman !
    Cố lên nào ! Gấu và Cún cùng cố lên nào !
    Nhưng tối nay Cún học được ít quá, hay là vì sung sướng quá nhỉ . Đâu có ! Cũng bình thường thui mà ! hic ! T_____T Cún còn cả tháng nữa cân não thế này cơ mà ! T_____T
    Tự dưng tối nay Cún nhớ tới tủ sách nhà Hiền còi . Hôm nọ đi sinh nhật HIền còi, lúc lên phòng Hiền còi gọi điện về cho mẹ, Cún nhìn tủ sách của anh họ Hiền còi . UI CHOA LÀ SÁCH ! Nó phải to gấp đôi cái tủ sách nhà Cún , tất nhiên là to hơn cái tủ sách của Gấu béo rùi. he he.Nhưng hic ! Gấu béo có bít Cún nghĩ tới điều gì ko ? Ah mà anh họ Hiền còi cũng đang ở bển như Gấu béo , CÚn chưa kể với Gấu béo nhỉ
    Gấu béo ời....
    Hôm nay Cún nhớ cái góc đường Hai Bà Trưng Cún và Gấu béo bị lạc ... nhớ Gấu béo quá ah...
    hic T_____T
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nếu tớ đoán ko nhầm thì bạn Cún nài là con gái mừh, con gái thì đâu phải là " Superman" , phải là " SuperWoman" chớ . ^^ Mà đọc bài bạn, làm tớ chột dạ, tưởng anh nào viết cho mình, hì hì, mọi người cũng gọi tớ là Gấu Béo đấy.
  8. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    thích vi` cũng có những nick như của tớ
    chúc vui đôi bạn
  9. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    thích vi` cũng có những nick như của tớ
    chúc vui đôi bạn
  10. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này