1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If we hold on together ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuncoigaubeo, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
  2. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To all : cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho topic của cuncoigaubeo nhé! ^^ Chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ ! ^^
    *******
    Gấu ah, lâu lắm rồi giờ Cún mới có thời gian vào đây. Mà lại chỉ tranh thủ đc 15 phút thôi . Giờ Cún căng thẳng quá , lo lắng, sợ ... như lửa đốt vậy. Cún còn nhiều lắm mà T______T càng thi tới cuối càng mệt, càng sợ, càng muốn cố nhưng càng oải hơn ....
    Gấu cũng vậy...Gấu cũng ít dành thời gian online hơn.... Gấu căng thẳng hơn Cún nhiều quá ... Cún lại còn kêu ca với Gấu thì Gấu chịu sao nổi, Gấu nhỉ... Cún chỉ viết lên đây thôi ...
    Hôm qua anh chị đi xem phim tuần lễ văn hoá Hàn Quốc ở HN hay sao ý , chỉ bít là đi xem phim , chị nói rùi lúc ấy Cún đang đọc bài nên ko nhớ rõ nữa. Nhưng lúc anh chị Cún cứ thấy buồn buồn .... giá mà giờ Gấu ở nhà nhỉ ...
    Gấu ah..........
    ...........
    bao nhiêu mệt mỏi của Cún...gặp Gấu là Cún hết sạch ah...nhữnh suy nghĩ linh tinh mà cứ lúc ngồi một mình nó vây lấy Cún cũng gặp Gấu là hết sạch ah...
    giờ thì .. khi vào topic này ... bao nhiêu điều như vậy cũng vơi đi ... chỉ thấy nhớ Gấu thì vẫn vậy ....
    hôm qua Cún bảo với Gấu... rồi Gấu sẽ hiểu hơn những điều Cún nói ... Cún ko biết mình có đúng ko nữa , chỉ tự hỏi tại sao Cún lại rắc rối thế... Buồn cười nhỉ ! hic ! Chẳng lẽ Cún vẫn còn chưa hết cái tuổi omai ý ! Lại buồn...
    Có những điều trong suy nghĩ của Cún ... có lẽ Cún sai ...
    Nhưng có những điều , linh cảm của Cún rất đúng... chỉ khác rằng Cún đã gạt nó đi rồi hay vẫn luẩn quẩn trong đầu để tới lúc nó tới thì ngơ ngác và tránh nó, trốn như thể một đứa trẻ con trốn mẹ vì sợ đi lớp nhưng cuối cùng vẫn phải đi và khóc tấm tức vậy ... thật là ngốc !
    Thôi, nói nhiều lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy !
    hì !
    điều Cún phải làm trong ngày hôm nay là học hết 3 chương ! hic !
    cố lên nào ! ^^
    8h giờ rồi , lại lăn chuột đi thôi !
  3. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To all : cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho topic của cuncoigaubeo nhé! ^^ Chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ ! ^^
    *******
    Gấu ah, lâu lắm rồi giờ Cún mới có thời gian vào đây. Mà lại chỉ tranh thủ đc 15 phút thôi . Giờ Cún căng thẳng quá , lo lắng, sợ ... như lửa đốt vậy. Cún còn nhiều lắm mà T______T càng thi tới cuối càng mệt, càng sợ, càng muốn cố nhưng càng oải hơn ....
    Gấu cũng vậy...Gấu cũng ít dành thời gian online hơn.... Gấu căng thẳng hơn Cún nhiều quá ... Cún lại còn kêu ca với Gấu thì Gấu chịu sao nổi, Gấu nhỉ... Cún chỉ viết lên đây thôi ...
    Hôm qua anh chị đi xem phim tuần lễ văn hoá Hàn Quốc ở HN hay sao ý , chỉ bít là đi xem phim , chị nói rùi lúc ấy Cún đang đọc bài nên ko nhớ rõ nữa. Nhưng lúc anh chị Cún cứ thấy buồn buồn .... giá mà giờ Gấu ở nhà nhỉ ...
    Gấu ah..........
    ...........
    bao nhiêu mệt mỏi của Cún...gặp Gấu là Cún hết sạch ah...nhữnh suy nghĩ linh tinh mà cứ lúc ngồi một mình nó vây lấy Cún cũng gặp Gấu là hết sạch ah...
    giờ thì .. khi vào topic này ... bao nhiêu điều như vậy cũng vơi đi ... chỉ thấy nhớ Gấu thì vẫn vậy ....
    hôm qua Cún bảo với Gấu... rồi Gấu sẽ hiểu hơn những điều Cún nói ... Cún ko biết mình có đúng ko nữa , chỉ tự hỏi tại sao Cún lại rắc rối thế... Buồn cười nhỉ ! hic ! Chẳng lẽ Cún vẫn còn chưa hết cái tuổi omai ý ! Lại buồn...
    Có những điều trong suy nghĩ của Cún ... có lẽ Cún sai ...
    Nhưng có những điều , linh cảm của Cún rất đúng... chỉ khác rằng Cún đã gạt nó đi rồi hay vẫn luẩn quẩn trong đầu để tới lúc nó tới thì ngơ ngác và tránh nó, trốn như thể một đứa trẻ con trốn mẹ vì sợ đi lớp nhưng cuối cùng vẫn phải đi và khóc tấm tức vậy ... thật là ngốc !
    Thôi, nói nhiều lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy !
    hì !
    điều Cún phải làm trong ngày hôm nay là học hết 3 chương ! hic !
    cố lên nào ! ^^
    8h giờ rồi , lại lăn chuột đi thôi !
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! những cái tên đáng yêu quá . Tôi rất thích đọc chuyên của 2 bạn
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! những cái tên đáng yêu quá . Tôi rất thích đọc chuyên của 2 bạn
  6. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko bắt đầu ngay từ bây giờ mà lại phải đợi tới một thời điểm nào đó mà mình nghĩ nó mới là thích hợp phải ko Gấu béo ? E ko sợ thời gian và khó khăn, e chỉ sợ mình ko có sức lực và chất xám...
    Gấu ah ....
    Bố gọi về mắng e rằng kko được làm việc quá sức...e chỉ biết im lặng...dường như, e đã trở nên quá bướng bỉnh với bố mẹ rồi hả Gấu béo ? E ko muốn bố mẹ buồn và lo lắng... nhưng ước mơ của em thì ko thể thay đổi...thôi, ko nói nữa...nói trước sẽ bước ko qua... Gấu nhỉ. Em vẫn vậy, ko sợ thời gian và khó khăn...chỉ sợ mình ko có sức lực và chất xám...
    Gấu béo ah, ủng hộ em nhé !
    Gấu có biết câu nói mà e nhớ nhất của Gấu dành cho em ko : "Cún cứ như bây giờ đi Cún ah. Đừng tự ty và lo lắng nữa" và rùi... Gấu lại... hì hì
    Gấu ah... Cún đang lo lắng... nhưng Cún vẫn tin tưởng...
    Cún nhớ Gấu lắm !
    X X X
  7. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko bắt đầu ngay từ bây giờ mà lại phải đợi tới một thời điểm nào đó mà mình nghĩ nó mới là thích hợp phải ko Gấu béo ? E ko sợ thời gian và khó khăn, e chỉ sợ mình ko có sức lực và chất xám...
    Gấu ah ....
    Bố gọi về mắng e rằng kko được làm việc quá sức...e chỉ biết im lặng...dường như, e đã trở nên quá bướng bỉnh với bố mẹ rồi hả Gấu béo ? E ko muốn bố mẹ buồn và lo lắng... nhưng ước mơ của em thì ko thể thay đổi...thôi, ko nói nữa...nói trước sẽ bước ko qua... Gấu nhỉ. Em vẫn vậy, ko sợ thời gian và khó khăn...chỉ sợ mình ko có sức lực và chất xám...
    Gấu béo ah, ủng hộ em nhé !
    Gấu có biết câu nói mà e nhớ nhất của Gấu dành cho em ko : "Cún cứ như bây giờ đi Cún ah. Đừng tự ty và lo lắng nữa" và rùi... Gấu lại... hì hì
    Gấu ah... Cún đang lo lắng... nhưng Cún vẫn tin tưởng...
    Cún nhớ Gấu lắm !
    X X X
  8. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo ah, lại chỉ dành 15 phút thôi Gấu ạ... Tại Cún đang lo lắng quá...hic hic >.< >.< T_________T
    Cún sợ... Cún cứ cố từng tý một , xong rồi nhỡ có một điều nào đó rất nhỏ bé trong số ấy thôi, nó hỏng ...thì sao ?
    Hôm qua Cún nhắn tin hỏi một người về suy nghĩ của Cún ...tâm sự với một người bạn thoả mái lắm Gấu ah... thật là thiệt thòi nếu như ko có ai làm bạn để chia sẻ những lúc thế này phải ko Gấu ? Mà Cún biết người ấy rất có kinh nghiệm để Cún học tập... Vậy là Cún vỡ đc ra nhiều điều ...
    Gấu ơi, lo lắng quá ... lại vừa nhắn cho Gấu ... hix hix T_____T nhưng sao vẫn thấy lo lắng thế T________T
    Hôm trc xem lại chương trình quản trị viên tập sự của U , tiếc lần nữa... nhưng mà thôi, cái hồi đó Cún có muốn đi cũng ko đc ... cả nhà đang bộn bề với những lần đưa ông ra viện ... Cún ko có tâm trí để nghĩ tới truyện khác nữa ... chỉ học thôi ....
    hix , tự nhiên ghét thời gian quá ! nó trôi quá nhanh , nhiều lúc Cún cảm giác mình ko có sức , mà lại ghét bản thân mình ? Mình ôm đồm quá ah ? Đâu có ! Mình có làm gì đc đâu ? hix hix, cứ tự nghĩ rồi tự trả lời, chán thật ! Cún toàn nghĩ linh tinh ! Mà ko thể nói nhiều với Gấu đâu, càng nói Cún càng thấy ức chế thôi , Cún ko muốn Gấu ảnh hưởng nhiều thế... Gấu vất vả hơn Cún nhìu... Mà bi giờ viết lên đây cũng chẳng biết viết thế nào... Giá mà hét to lên được để bớt căng thẳng nhỉ :
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!
    thôi, lại lăn chuột đi , hic ... 7h56 PM .
  9. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gấu béo ah, lại chỉ dành 15 phút thôi Gấu ạ... Tại Cún đang lo lắng quá...hic hic >.< >.< T_________T
    Cún sợ... Cún cứ cố từng tý một , xong rồi nhỡ có một điều nào đó rất nhỏ bé trong số ấy thôi, nó hỏng ...thì sao ?
    Hôm qua Cún nhắn tin hỏi một người về suy nghĩ của Cún ...tâm sự với một người bạn thoả mái lắm Gấu ah... thật là thiệt thòi nếu như ko có ai làm bạn để chia sẻ những lúc thế này phải ko Gấu ? Mà Cún biết người ấy rất có kinh nghiệm để Cún học tập... Vậy là Cún vỡ đc ra nhiều điều ...
    Gấu ơi, lo lắng quá ... lại vừa nhắn cho Gấu ... hix hix T_____T nhưng sao vẫn thấy lo lắng thế T________T
    Hôm trc xem lại chương trình quản trị viên tập sự của U , tiếc lần nữa... nhưng mà thôi, cái hồi đó Cún có muốn đi cũng ko đc ... cả nhà đang bộn bề với những lần đưa ông ra viện ... Cún ko có tâm trí để nghĩ tới truyện khác nữa ... chỉ học thôi ....
    hix , tự nhiên ghét thời gian quá ! nó trôi quá nhanh , nhiều lúc Cún cảm giác mình ko có sức , mà lại ghét bản thân mình ? Mình ôm đồm quá ah ? Đâu có ! Mình có làm gì đc đâu ? hix hix, cứ tự nghĩ rồi tự trả lời, chán thật ! Cún toàn nghĩ linh tinh ! Mà ko thể nói nhiều với Gấu đâu, càng nói Cún càng thấy ức chế thôi , Cún ko muốn Gấu ảnh hưởng nhiều thế... Gấu vất vả hơn Cún nhìu... Mà bi giờ viết lên đây cũng chẳng biết viết thế nào... Giá mà hét to lên được để bớt căng thẳng nhỉ :
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!
    thôi, lại lăn chuột đi , hic ... 7h56 PM .
  10. cuncoigaubeo

    cuncoigaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gấu bảo, đợi điểm ai mà chẳng căng thẳng...nhưng sao em thấy nó còn mệt hơn cả ngồi làm bài... T_______T
    Giờ thì, còn 24h nữa T______T
    24h nữa Gấu ah...
    mệt quá !
    Lâu lắm rồi ko viết blog, cũng chẳng cảm xúc rì hết... cũng chẳng nghĩ ngợi xa xôi gì hết, cũng chẳng để đầu óc "bay bay lượn lượn" gì hết.... em chỉ nhớ, lần cuối, em nghĩ về gió, viết về gió...
    Gió làm em cảm thấy mình tự tin hơn nhiều....

Chia sẻ trang này