1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you cant dance (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Kế tiếp là serve theo yêu cầu , You got served.
    [​IMG]
    Như có đánh giá ở trang trước , you got served khá hay trong các điệu nhảy hip hop, thế mà không hiểu tại sao trong IDMB rate thấp thế , có lẽ vì họ giống mình, đánh giá nội dung kịch bản tổng thể thì cũng bình thường, mặc dù họ không quá thiên về đời hơn nhảy, sự xen kẽ rất hợp lý. Sự tranh chấp trong môi trường nhảy hip hop luôn nóng bỏng. Dù bị phản bội, bị mất đi những cử động do chính họ nghĩ ra, dù tình cảm bạn bè rạn vỡ bởi những hiểu lầm, những cái tôi mới lớn nhưng chưa đủ độ trưởng thành để thông cảm, đến cuối, phim cho thấy, ở đâu cũng vậy sự đoàn kết sẽ luôn mang lại chiến thắng.
    Cũng không bàn về phim này nhiều được vì chỉ thích xem nhảy là chính .
    Tình hình là mình có thể cạn vốn , bác nào có hứng thú vào ủng hộ với , cứ nói một mình thế này buồn lắm cơ .
    Hà hà, nói vui vậy thôi, chu*'' cảm ơn các bạn lắm lắm vì đã theo dõi và không chê .
    Mà cũng lạ, tại sao các phim nhảy mình nói, đa số là chiếu vào năm 2004 nhỉ

  2. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bác này sao khéo thế, tình hình là em đang đi học nhảy nhưng mà tìm mãi ko thấy cái phim Dance with me có ở đâu cả. Bác nào có up lên cho em xin hay chỉ cho em chỗ nào có đĩa với.
    Trong các phim em thấy Innocent Steps cũng hay (diễn viên xinh mà).
    Có bác nào xem chưa?
  3. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Innocent steps​
    [​IMG]
    Jang Hee Ryl, thay chị mình, từ Trung Quốc sang Hàn Quốc, làm bạn nhảy của Young Sae - một vũ công tài năng nhưng không thành công do bị bạn nhảy đố kị - dưới danh nghĩa vợ anh. Chỉ còn 3 tháng là tới cuộc thi quan trọng, mà Hee Ryl thì chẳng biết một bước nhảy nào. Hết cách, Young Sae đành phải huấn luyện cô từ cơ bản.
    Gần đến cuộc thi, khi các bước nhảy của Hee Ryl đã thuần thục, cũng là lúc giữa hai người nảy sinh tình yêu thật sự. Thế nhưng, lúc này đây, đấu thủ khi xưa đã chơi xấu với Young Sae lại xuất hiện. Hắn dùng tiền, dùng thủ đoạn, dùng vũ lực để cướp Hee Ryl thành bạn nhảy của mình. Và hai người đã chiến thắng trong cuộc thi nhảy toàn quốc. Lúc này đây, trước mắt Hee Ryl, tương lai đang rộng mở, thế nhưng, cô luôn khao khát được trở lại như ngày xưa vô danh, lại được Young Sae dạy nhảy, lại sống trong căn gác chật hẹp.
    Từ bỏ tất cả, Hee Ryl bỏ lại sau lưng vinh quang cũ. Hee Ryl trở lại căn gác ọp ẹp, gặp lại Young Sae "Chú à, con chỉ yêu chú thôi". Ngoài trời, những bông tuyết trắng rơi rơi ...
    Xem phải hơn 1 năm rồi, không biết có nhớ nhầm râu ông nọ cắm cằm bà kia không ... Film này mà đem so mấy cảnh nhảy múa với mấy film của Mỹ thì còn thua xa. Được cái đúng motip film Hàn. Diễn viên dễ thương, cảnh quay đẹp, nhạc film hay. Giọng Moon Keum Young vào phòng thu nghe dễ thương ác, clip OST cũng đáng yêu ơi là đáng yêu ...
    [sign]<FONT face=Verdana color=hotpink size=4></FONT>
    <P align=center><STRONG><FONT color=hotpink>~ PIG, MY ANGEL MY LIGHT ~</FONT></STRONG>
    </P>
    <DIV class=signature align=center><IMG alt="user posted image" src="http://img136.imageshack.us/img136/3963/pig2so.jpg
    Được hafini sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 28/05/2006
    Được hafini sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/05/2006
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim này thua kém phim mĩ thật vì nó lỡ lỡ lắm,1 bộ phim o đi sâu về khía cạnh tình cảm cũng chẳng đi sâu về các điệu nhảy,xem xong phim cũng chẳng rõ có gì ấn tượng j trong phim đáng nhớ cả
  5. ke_vo_danh_lang_thang

    ke_vo_danh_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hoá ra vũ điệu samba là innocent steps.Em thấy cũng rất hay vì quay đẹp mà diễn viên dễ thuơng quá xá.
  6. teppihn

    teppihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    vừa mới xem Shall We Dance xong , lập tức down ngay Sway về nghe lại , hơi choáng , bình thường mấy em *****cat Dolls này mình cứ nhìn thấy trên MTV là tắt , phải kiếm thử một album về nghe xem thế nào
    ở trên có ai đó đề cập đến Honey , he he , J.Alba thì lúc nào cũng thế , hot quá , ko tốt cho mắt lắm (đã ai xem Into the Blue chưa nhỉ ) , phim này có mấy cảnh được em Hyolee của Hàn Quốc bê nguyên xi vào trong video clip Anycall , khá là nổi
    diễn viên da màu mà đóng cặp với Alba thì mình chỉ khoái mỗi Will Smith , tiếc là chưa thấy đôi này trong phim nào cả
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Fun fact : ''Shall We Dance'' là một bộ film làm lại của điện ảnh Mỹ. Film gốc là ''Shall we dansu'' của Nhật . Có đĩa ở 9A Bảo Khánh.
    Còn về ''Innocent Steps'' của Hàn Quốc thì đây là một trong những bộ film oải nhất của Hàn Quốc năm 2005 vừa rồi Sến+nhạt nhoà !
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
     
         Cứ lâu lâu mới lọ mọ thức đêm viết review một bộ phim gợi tí cảm xúc được... cái topic này cũng để lâu rồi, lôi lên dưới tầng bụi, thổi thổi, quét quét, đánh bóng để "nhét" thêm một tờ giấy nữa vào giữa bộ sưu tầm [​IMG].
     
        [​IMG]
     
    Chưa hề xem Save the last dance 1 nhưng lục lọi trên web chỉ có mỗi Save the last dance 2 này, tắt đèn thật tối và bật lên xem không hề mong đợi hay trông chờ gì vì những gương mặt còn quá lạ cũng như vẫn mê Julia Stiles hơn.
     
    Và bất ngờ lớn, bộ phim này là một phim rất đáng xem vì nhà sản xuất để ý hơn về các vũ đạo, đi sâu vào những vòng xoay chứ không hề thông qua cái tên của vũ đạo để mô tả hay đi sâu những mối quan hệ. Ngược lại, các mối quan hệ đan xen vào từng bước nhảy, vào từng nhịp nhạc, từng beat từng chuyển động của trái tim người nghệ sĩ.
    Tất nhiên với mỗi người là một cảm nhận. Nhưng nhà sản xuất đã chuyển thể kịch bản xuất sắc. Cũng là Sarah Johnson, với nỗi buồn mẹ cô đã gặp tai nạn ra đi vào đúng ngày cô thi loại để giành một suất học tại Julliard - niềm mơ ước của mẹ cô đã truyền vào cô bao năm tháng tuổi thơ. Nhưng với Izabella Miko trong vai Sarah, tôi không thấy cái vẻ bướng bỉnh nhưng bối rối trong Julia Stiles, tôi thấy một sức sống, sự trong sáng, ánh mắt cười, biết đam mê và gắng sức hoà mình cũng như vươn tới. Sarah ở đây không phải tìm kiếm bản thân mình mà là hoàn thiện mình hơn, cô không hề bối rối hay chạy trốn niềm đam mê trên sàn nhảy, cô chỉ bối rối không rõ đâu là hướng đi chính xác cho bản thân mình, để khẳng định mình, để chứng thực sự tồn tại của mình....
    Nếu ở nhiều bộ phim về dance trước từng giới thiệu và chia sẻ, tôi thấy Save the last dance 2 đầu tư nhiều hơn trong từng bước nhảy. Khi xem phim có thể thấy chuyện nhảy là nội dung chính, không hề gượng gạo, nhạc nổi lên và chân bước nhẹ nhàng, uyển chuyển.... vậy là những bước nhảy bắt đầu. Từ những nặng nhọc, khổ luyện của ballet cho đến những sáng tạo, say mê trong từng bước đan xen với tiết tấu hip-hop.
    Miles ( Columbus Short ) trong buổi học đầu tiên về hip-hop đã nói, Hip-Hop is...?Rap" -  Hip-Hop is...?Soul" -  Hip-Hop is...?R&B" -  Hip-Hop is...?Funk" . Hip-hop means I Am Here. Phải chăng dẫu không phải hip-hop thì mỗi chúng ta cũng đi tìm một chỗ đứng để khẳng định mình tồn tại và thực sự sống, thực sự có một ước mơ để vươn tới và khi hoàn thành nó,  ta cảm thấy ta đã sống hết mình.
    Tôi cứ mỉm cười khi xem phim với những cảnh giữa Sarah và Miles. Khi họ mới gặp, khi họ gặp lại trong đêm nhạc, khi họ phối hợp nhạc và nhảy, khi họ nhìn nhau, khi tình yêu vỡ oà......  chẳng thể nào nói đó chỉ là diễn xuất, giữa họ như thực sự có một luồng điện xuyên suốt bộ phim, khiến cho tình yêu ấy thật đáng yêu, không gượng gạo, thật ngọt ngào và đồng điệu.
    [​IMG]
     
    Tình hình là đi ngủ đã, các bác cố gắng tìm phim này xem nhé [​IMG]  [​IMG] recommend !!!  Xem nhảy mê ly luôn.
    Em đi ngủ đã. Thanks cả nhà đã theo dõi.
     

Chia sẻ trang này