1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you have time, share your opinion...pls

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smart13, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smart13

    smart13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thank you
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn đang bị stress nặng.
    Tôi không biết cái thằng mà bạn nói có phải là anh ruột của bạn không. Dù có hay không thì nó cũng là một thằng bệnh hoạn. Mà đã là bọn bệnh hoạn thì phải thật cứng tay mới được. Nếu mẹ bạn không giúp gì được bạn thì chính bạn phải tự giúp mình. Hãy dùng hết sức đạp cho nó một trận (nếu có thể) khi nó bắt đầu dở trò, hay la toáng lên cho mọi người thấy, doạ tố cáo nó ở cơ quan, v.v...khắc nó phải sợ.
  3. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tưởng tưởng của bạn là ai vậy , hãy tìm cho mình một chộ dựa ,một chỗ dựa về tinh thần và cả là bảo vệ mình nữa (một người bạn trai thực sự chẳng hạn,hoặc là cha của bạn) , người đó sẽ dạy cho cái thằng đó một bài học .
    Nếu không tìm được chộ dựa như vậy thì bạn phải tự giải quyết thôi , đối mặt với hắn quả thực là nỗi chịu đựng nhưng bạn hãy cứng rắn tỉnh táo lên,bây giờ là lúc cần phải đối mặt với tất cả,phải tự bảo vệ mình ,rồi cần phải học thật tốt nữa , rồi bạn sẽ ra trường ,có việc làm ,có một ngườ luôn bên cạnh bạn ,và một gia đình hạnh phúc sẽ xoa dịu cho bạn tất cả những gì mà bạn đang phải trải qua lúc này.
    Hãy biết mình thành con hổ nếu kẻ thù là con chó sói !
  4. smart13

    smart13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 12576 và but_chi đã quan tâm đến tâm sự của tôi!!! thực sự tôi đã rất buồn và không nghĩ ra giải pháp nào hay hơn nên lên đây tâm sự?mong rằng có ai đó chia sẻ cùng..1 người mà không biết tôi là ai nhưng họ đã nghe tâm sự của tôi an ủi tôi còn gì bằng? Tôi cũng biết cách để mình không rơi vào trạng thái stress?đi chơi với bạn bè này rồi học tập này?thời gian đâu mà nghĩ ngu ngơ như vậy cơ chứ? Nhưng có những chuyện vì cái sĩ diện cá nhân mà tôi không cho phép mình nói ra ?thế đấy và tôi tìm đến box này ?hy vọng trái tim của những người thực sự trân trọng và thông cảm với những dòng tâm sự rất thật của tôi? chia sẻ và cho tôi 1 lời khuyên?
    Cuộc sống là như vậy dù có gì xảy ra thì vẫn phải sống và phấn đấu chứ ? cuộc sống là vô giá và tôi sẽ không để ai cướp đi nó! người ta nói cuộc sống sẽ giống như những gì bạn nghĩ, nghĩ đẹp thì nó sẽ đẹp?na ná như vậy?và tôi đâu có muốn nó xấu đâu? Thực tế mà? đối mặt và vượt qua?
    Cảm ơn những lời khuyên của 12576 và những lời an ủi của but_chi, tôi tin rằng sẽ có một người đàn ông thực sự đến với tôi và giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc đời này.
    Đọc các bài trong box?mỗi người một nỗi buồn riêng chẳng ai giống ai..và không có buồn thì sao biết được giá trị của niềm vui?sao biết được người bạn tốt là ntn? họ là những người không bỏ rơi mình trong khó khăn.

Chia sẻ trang này