1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi urby, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

    Có một người đang trải qua những ngày khó khăn trong cuộc đời.
    Có một người tối nào cũng khóc.
    Và có một người khác lúc nào cũng mong bạn sẽ qua được, hạnh phúc sẽ lại đến, và niềm vui lại tràn đầy trong mắt bạn.
    Vì thế, trước hết mong các mod đừng xoá topic này (ít nhất trong khoảng một tuần)
    Sau nữa, hy vọng M. đọc được những dòng này. Vì hôm nọ M nói vào NTC để xem topic LTT, cho nên B viết những dòng này ở đây, mỗi ngày gởi cho M những niềm vui nho nhỏ. Hãy cười lên như vầy nè
    Đầu tiên B muốn sorry vì hôm M. ở quán cafe gọi mà B. không đến. Lý do gì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Những ngày cuối năm B. không còn là mình nữa. Hôm đó cầm điện thoại vừa ngủ vừa tự vỗ về là M. sẽ gọi được ai đó đến. Lần sau sẽ không như vậy đâu
    Tiếp theo chúc M. một ngày vui vẻ, không bị ai bắt nạt. Buổi tối thì ngủ ngon.
    Cuối cùng mỗi ngày hãy vào đây để nhận một lời yêu thương nhé
    Những câu này toàn là sưu tầm thôi, nhưng mà là lời yêu thương thiệt đó
    "Everyday, when God open the Heaven door, he saw me and asked:"What is your wish today?" I said :"Lord, pls take care of the one reading this message"


    Được urby sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 10/02/2006
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ nếu những dòng này mà của anh chàng nào đó có khi M cảm thấy vui và hạnh phúc hơn nhiều.
    M bảo sắp đến 14/2, B bây giờ hết quan tâm đến ngày này rồi. Hồi trước năm nào Vương cũng tặng mỗi đứa một cái thiệp, buồn cười nhỉ? Bây giờ đã có niềm vui mới không có thời gian cho bạn bè nữa.
    Sắp sửa bắt đầu một tuần bận rộn, B chỉ có thể viết cho M vào buổi tối nào ở nhà thôi. Cuối tuần này sẽ tranh thủ vậy.
    Kỳ này phải thi lại thiệt rồi đó, nhớ luyện kỹ vào nhé, mỗi ngày học một câu của B nè
    Somewhere there''s someone who dreams of your smile, and finds in your presence that life is worth while. So when you are lonely, remember it''s true, someone somewhere is thinking of you
    I asked God for a friend, he gave me You!
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sing as if nobody were listening to you
    Dance as if nobody were looking at you
    Work as if you didnâ?Tt need money
    Love as if your heart had never been broken down
    And live as if this earth were your own paradise
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên mạng tình cờ đọc phần đầu ?oLần đầu thân mật? của Thái Trí Hằng. Thấy lạ nên chép về máy. Cả buổi chiều vừa đọc vừa cười, đến nỗi anh trai phải than với mẹ ?oĐược một ngày ở nhà nó cứ ôm máy tính cười suốt?. Đọc nửa đầu, nghĩ là truyện này có lẽ chống stress tốt cho M, định in ra cho M. đọc. Nhưng đến tối đọc nửa sau thì nhân vật nữ chính lại chết. Thật ra nội dung thì chẳng có gì mới, nhưng giọng văn thì hài hước và thông minh. Nếu đọc cách đây vài năm thì sẽ thích hơn, lúc đó vẫn còn thích những tình huống tình cờ lãng mạn trong tình yêu, cũng dễ mủi lòng nếu có một nhân vật mắc bệnh nan y. Bây giờ đọc thấy giống phim Hàn. Không giống như hồi đọc ?oThiếu nữ đánh cờ vây?, hay đọc Harry Potter vì cụ Dumbledore chết mà buồn hết mấy ngày.
    Anh trai đang say, hứa mai sẽ mang ổ đĩa mềm về cho mượn, chẳng biết sáng tỉnh dậy có còn nhớ không nữa. Nếu chép được ra đĩa sẽ in ra cho M. Đọc giải trí cũng tốt.
    Your future depends on your dreams. So go to sleep
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    There should be a better way to start a day than waking up every morning
    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nắng ấm và gió nhẹ. Thêm vào đó B còn có thể xài ké internet không dây của quán cafe để truy cập ttvnol khỏi tốn xiền. Chỉ còn một ngày ăn chơi nữa thôi. Mai lại phải chiến đấu rùi.
    Nói với M. không quan tâm đến Valentine nhưng mấy ngày này mở TV, báo, hay net gì cũng tràn ngập không khí. Nhớ 14/2 năm nào có một chị ở Huế được tặng 999 bông hồng, thế là đài truyền hình quay phim đưa lên chương trình thời sự của VTV. Lúc đó có người nói nếu B thích thì cũng sẽ tặng cho 999 bông hồng. May mà mình không tin.
    Vui vẻ lên nhé M.
    I hope life treats u kind. And I hope you have all you dream of
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Receive my simple gift of good morning wrapped with sincerity, tied with care and seal with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà thì không kết nối được internet. Ngoài sân thì gió quá chừng. Tp mình nhiều gió nhỉ? Tự hứa với mình khi nào hết nắng sẽ vào, bây giờ nắng đã hết được nửa sân rồi, B chuẩn bị logout đây.
    Sáng mai M. đến cơ quan mở máy, nếu đọc dược những dòng này, sẽ biết được hai ngày cuối tuần của B vui vẻ như thế nào. Mong niềm vui này cũng lây sang M. Viết nhật ký có thể chống stress, nhưng trò chuyện trên mạng cũng bớt căng thẳng lắm đó. Hãy đăng ký một cái nick thành viên đi thôi.
    Life can give you a hundred reasons to cry...but you can give life a thousand reasons to smile
  8. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sửa theo yêu cầu !
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 17/02/2006
  9. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha..ha... nếu theo yêu cầu thì sao không xoá luôn đê, sữa chữa làm cái giề.
    Tại tui thấy tác giả không viết nữa nên mới nhảy vào thui.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em để ba bài viết này ở đây thêm một ngày nữa . Ngày mai sẽ move qua thùng rác nhé !

Chia sẻ trang này