1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi urby, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang trải qua khó khăn,quả thật...too hard for me.
    Nhưng mà không khóc được,ặc..ặc.,chả có cái vai nào tựa vào để khóc...có thì cũng dại gì mà khóc,ôm hôn chụt thích hơn nhiều..phê hơn..e..eh..he..
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, để mọi người tham gia cho vui đi. Coi như là nơi để an ủi nhau ý mà. Không thì nó thành blog của Urby mất (mà box này cũng có nhiều topic kiểu như thế rùi). Hơn nữa urby chỉ rảnh có hai ngày cuối tuần thôi, nếu không viết nó trôi mất tiêu, người cần được động viên sẽ không đọc được.
    The spaces between our fingers were created so that another person''''s fingers could fill them in
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 18/02/2006
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    "Tôi múa nhè nhẹ, giữa đám người chen lấn. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được, vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng. Bởi điều khiến tôi cất điệu múa, không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi"
    Nghe dịu dàng quá, phải không? Nếu lúc nào mình cũng sống được như thế (bằng sự trẻ trung trong tim) thì tốt nhỉ. M ơi, M à còn chuyện gì thì nói cho hết đi nhé
    Vui vẻ thì cũng phải la lên cho người ta mừng
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 18/02/2006
  4. hungkhanh

    hungkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Urby có những bài viết viết đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng quá....
  5. kyvophong

    kyvophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 19/02/2006
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có người gởi bài hát tặng M. kìa. B ngồi suốt trưa hôm qua nghe đi nghe lại. Nghĩ đôi khi có những niềm vui nho nhỏ mà mình không ngờ tới. Nếu trong cuộc đời thực này , trong những ngày tháng này, có một bờ vai mà M. thực sự muốn dựa vào, tin tưởng yêu thương như ngày xưa.
    Bây giờ cũng không quá muộn để có những khởi đầu mới, nhưng trong lòng đôi khi lại không muốn bắt đầu, ngay cả khi những kỉ niệm cũ chẳng còn ý nghĩa. B chỉ mong chính trong lòng M. cảm thấy ấm áp trở lại
    Love is like war...easy to star... difficult to end... impossible to forget
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Rét cháy
    Mắt mù sương
    Lòng nhớ về phương Nam nắng rát...
    Dốc đỏ dựng lên nền ghi xám
    Nghiêng hết nhớ thương
    Về phương bạn bè...
    Nâu xanh
    rêu đến buốt lòng
    Nghìn xưa về trên đầu bút
    Đêm nghe gió rít gầm
    Thầm hát bài kinh đầy tên người
    Rêu chi, dốc chi, cũ nát chi, rét run chi?
    Thâm chì mắt môi người xa ngái
    Xanh chi, nâu chi, vàng nung, đỏ gạch chi?
    Hoà sắc kia không sưởi được tim mình...
    Lay chi
    Nâng niu chi
    Quay lưng rơi nước mắt chi?
    Cuộn chăn lấp đầu
    lơ ngơ tìm tay mình
    lòng không như trẻ nhỏ
    Xôn xao, thinh lặng, tịnh đơn chi?
    Cái nhớ như chuông
    âm vang suốt dọc nẻo về...
    Song Phạm
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/03/2006
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Tr tổ chức sinh nhật. Một căn phòng nhỏ ấm áp ở cafe Hoa Biển chỉ có nhóm tụi mình (thiếu M. và T.A). Mọi người chọc cười và kể rất nhiều chuyện vui, nhưng B. thấy Tr còn đang buồn lắm. V nói muốn hát cho Tr bài "Bức thư tình thứ hai" nhưng không thuộc lời. Tối về B. lọ mọ vào mạng để tìm. Đêm vắng, nhạc chỉ mở nhè nhẹ "Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua". Những điều đã qua đó còn lại gì nhỉ? chỉ biết là bây giờ "đường hun hút còn xa". Tr không giống như M. và B. Vì thế, chuyện này cho dù có thể đoán trước nhưng khó tránh khỏi tổn thương.
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ra ga, ghé mua một chai Aquafina, cô bán nước hỏi "không uống Vikoda nữa hả?". Hai đứa nhìn nhau cười, đi tàu nhiều đến nỗi người ta nhớ cả chuyện mình uống nước gì. Cuối cùng vẫn lại mua một chai Vikoda. Ngồi hơn một tiếng rưỡi ở ga, tàu muôn đời về muộn giờ. Chẳng thể nào tính được số lần mình ra ga, nhưng cảm giác lúc nào cũng thế. Chỉ có hai thái cực "bắt đầu" và "kết thúc" rồi tự hỏi bao giờ lại bắt đầu. Khi cuộc sống vừa yên bình thì bị xáo trộn, rồi phải mất một thời gian nữa để cân bằng.
    Hôm nay rất buồn.
    Sometime, I need a shoulder to rely on.

Chia sẻ trang này