1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi urby, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bỏ ra 30 phút để đọc hết 2 trang viết của Urby.
    Cô bạn Urby viết rất sâu sắc
    Và xin khen thêm Urby hành văn cũng rất hay.
    Trưa ko chợp mắt được, bùn ngủ quá!!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    NTC có những topic mà mọi người chỉ có thể xem thôi , khó mà post được một bài trả lời : topic "Khoảnh khắc cuộc sống" của anh Atxkm , topic "Hắn " của El_Flaco và Nút , topic của Urby , lâu hơn nữa là một topic của anh Namental viết và các thành viên NTC theo kiểu tiểu thuyết kiếm hiệp !
    Cũng muốn nhấc tay viết một bài trả lời vào topic của Urby . Nhưng không biết bắt đầu từ đâu . Urby viết hay và cảm xúc quá . Sợ bài viết của mình không ăn nhập được với xuyên suốt nội dung topic ! Đôi dòng vớ vẫn . Viết và để ở đây !
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    BDK, cuối cùng cũng tham gia vào topic của mình. Thanks a lot
    hamzuichayzo viết lúc 12:53 ngày 08/03/2006
    Thiệt ngại quá, cứ khen con voi nó to
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông trôi giống em lặng lẽ...
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 12/03/2006
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tự hứa phải ngủ sớm ("vì tình yêu và sắc đẹp") thế mà đêm nào cũng vào mạng viết vớ vẩn. Đã sang chương trình mới, sao tâm trạng mình vẫn còn tệ thế không biết . Sao cả Út và M. đều thích bài "Lời chưa nói"?, hôm qua tìm được một loạt, nghe thấy buồn gì đâu. "Một dĩ vãng ngây thơ, một tình yêu dại khờ" --> câu Út thích nhất. Chắc M. không biết, sau cái "dĩ vãng ngây thơ" đó, Út toàn kéo B đi uống cà phê. Chẳng phải trách mắng gì con gái mà chỉ để triết lý về cuộc đời. B bây giờ thực sự phải đối mặt với cuộc sống của mình, bao lo lắng cho những ngày sắp tới. Đúng là mỗi người một cảnh nhỉ?, có cái này phải mất cái khác.
    "Cảm ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cảm ơn cuộc đời cho tôi một người..."
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đi uống nước mía với bạn. Trước mặt là biển đêm, đèn vàng và gió. Chỉ còn lại bốn tụi mình, vẫn là bốn tụi mình cho dù rất nhiều năm nhiều tháng đã đi qua. Khởi đầu luôn luôn là Út, tối không thể ở yên trong nhà. V. -chỉ cần một cuộc điện thoại-bỏ cả bạn gái chạy mười cây số về chỉ để uống một ly nước mía. B và M. đang ở status: available . Cho đến bây giờ, một trong những điều B tự hào mình đã có là tình bạn mười mấy năm này. Bảy đứa tụi mình, lớn lên cùng nhau, trải qua những thay đổi tình cảm cùng nhau, cuối cùng vẫn không thành đôi nào ... cuối cùng chỉ còn những kỉ niệm, những buổi tối uống nước mía này rồi cũng sẽ là kỉ niệm. B có rất nhiều điều để nhớ. Một ngày sinh nhật, M. và Út xuất hiện với 20 trái bóng bay. Buổi tối cuối cùng ở ĐL, khi tụi mình đi bộ từ chợ đêm về nhà, B. ôm một bó hoa bất tử to, Út đi bên cạnh khe khẽ hát , đó là một bài hát trong vở kịch "nàng Sita", giai điệu rất buồn, ĐL đêm cũng rất buồn, phố vắng, trời lất phất mưa...Đã qua những tháng ngày chỉ có học và chơi. Bây giờ mỗi đứa một công việc, một con đường, không đủ thời gian để nhìn lại phía sau. Thật may, vẫn còn lại bốn tụi mình, dù chỉ một hai tiếng đồng hồ trong rất nhiều ngày, đủ để thấy lòng ấm áp...
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Một trong những ngày xưa yêu dấu
    Lam đến Đà Lạt vào buổi trưa, một buổi trưa nắng thật nhạt. Đối với Lam, chuyến đi này bất ngờ như một điều không thể định trước. Chỉ vừa mới sáng qua, khi đặt chân về đến nhà, Lam vẫn chưa nghĩ gì đến Đà Lạt. Vậy mà bây giờ Lam đã ở đây, nghe cái lạnh đang se se lùa qua những ngón tay. Thực ra lúc còn ở trong trường, Duy đã gọi điện bảo mấy đứa ở nhà đang lên kế hoạch đi chơi, chỉ còn đợi Lam về, nhưng cái tin đó nhanh chóng bị những lo lắng và bận rộn của kỳ thi lấp mất.
    Lam là đứa về nhà sau cùng vì trường thi trễ. Duy ra ga đón, chẳng nói gì trên suốt đường về, chỉ khi đến đầu ngõ nhà Lam mới dừng xe, quay lại hỏi: "Mai đi Đà Lạt?" Lam cười: "Có vậy mà cũng phải dừng lại sao?" Duy vo tròn cái vé đón tiễn trong tay bảo:"Anh chị Lam cãi nhau, Duy nghe nói..." Duy bỏ lửng câu. Một dấu lặng dài. Lam xuống xe, nói mình muốn đi bộ về nhà.
    Ở nhà đang căng thẳng thật, chị Lam lặng lẽ hẳn. Lam kéo thằng cháu lên tầng áp mái, mở nhạc thật to và chơi thả diều qua cửa sổ. Cánh diều căng gió bay cao, trông như cánh buồm đỏ giữa trời. Nhìn thằng bé hồn nhiên theo dõi con diều, Lam tự hỏi "Không biết sau khi cưới, người ta có còn yêu thương nhau nữa không?"
    Và thế là Lam quyết định đi. Lúc nói với chị:"Em lên đó vài ngày với bạn" Lam thấy bất ổn lắm. Vậy mà xe chưa ra khỏi thành phố Lam đã ngủ, hồn nhiên như đứa trẻ, trong giấc mơ, Lam thấy những cây thông cứ xô nghiêng trước mặt, chao đảo.
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Một trong những ngày xưa yêu dấu
    Buổi tối đầu tiên ở Đà lạt, mưa như phủ bụi. Cả bọn rủ nhau xuống phố. Lam co ro trong cái áo ấm bước từng bước nhỏ bên Duy. Đà Lạt về đêm lạnh se sắt, những cây thông im lìm, những hàng rào dã quỳ im lìm. Lam bỏ tay vào túi áo Duy, tìm một sự bình yên. Bạn bè đang tranh luận về một bộ phim có cô bé nhảy xuống hồ tự tử. Duy hỏi Lam nhớ không, về cô bé yêu màu xanh lá cây ấy. Duy bảo những người yêu màu xanh lá cây thường ích kỷ trong tình cảm. Lam nhớ, không dưới một lần Duy nói điều này, Lam không chắc mình có yêu màu xanh lá cây lắm không, nhưng Lam chắc rằng đối với mình yêu thương là điều không thể chia sẻ.
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xưa yêu dấu
    Lam và Duy chơi với nhau từ bé, thân hơn bạn thân. Hai đứa có nhiều tương đồng về quan điểm, sở thích, dù tính tình trái ngược. Những tháng ngày của Lam mặc nhiên có Duy như mặc nhiên có một nơi chốn sẻ chia. Lam không bao giờ tự hỏi có phải mình may mắn. Từ bé đến tận bây giờ, điều mà Lam cảm nhận rõ nhất trong tình bạn với Duy là sự yên tâm, như người đi biển luôn tin rằng cho dù gặp bão mình cũng sẽ bình yên. Tốt nghiệp trung học, Lam và Duy vào hai trường đại học ở hai thành phố khác nhau. Hai tháng đầu xa nhà dài đến mức Lam nghĩ rằng chẳng bao giờ đến ngày mình được trở về. Lam ở tầng năm ký túc xá, chiều chiều thường tỳ cằm lên cửa sổ nhìn xuống phố, nghĩ Duy rất thích độ cao, rồi tự hỏi không biết Duy đang làm gì. Duy viết thư một tháng được chừng hai lá, dặn Lam ăn nhiều, ngủ sớm, cuối thư nào cũng hẹn khi về nhà sẽ kể nhiều chuyện hơn. Duy viết có vậy, đọc thư Lam lại nhớ thành phố của mình, nhớ chị, nhớ cháu, nhớ quán cà phê có những ly nến to... rồi lại mong được về nhà.
    Cả bọn kéo nhau vào quán, Lam ngồi vào cái ghế đối diện với cửa kính nhìn xuống chợ. Mưa đã tạnh, Lam cảm thấy như mình đang ngồi trên cao lắm và thấy chông chênh. Lần trước đi Đà Lạt Lam cũng vào đây, cùng với ba. Đó là một buổi tối đầy mưa. Lam ngồi trên chiếc ghế đằng kia, má áp vào cửa kính, phía ngoài, nước mưa chảy tràn. Lam vẫn nghĩ dường như ba không thích hợp với cuộc sống gia đình, ngày ấy ba hay vắng nhà, ông lại đẹp và có vẻ lãng tử, mẹ Lam không chịu nổi, thế là bỏ nhau. Lam nhớ là mình đã đau khổ lắm, ở cái tuổi ấy, đó là một nỗi đau trẻ con khó được lấp đầy. Ba yêu Lam như Rhett Butler yêu Bonnie. Ba an ủi Lam bằng một chuyến đi Đà Lạt trong những ngày đầu xa mẹ. Mùa cao nguyên chỉ có mưa. Ba dẫn Lam đi chơi, dẫn Lam đi ăn, tuyệt nhiên không có người thứ ba như mẹ nói. Ba gọi Lam là Daisy, "Daisy" trong tiếng Anh có nghĩa là hoa cúc dại, ba bảo còn một nghĩa nữa là sự ngây thơ. Và Lam yêu cái tên đó cho đến giờ.
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xưa yêu dấu
    Sáng hôm sau, Lam theo bạn bè đi chơi. Xe chạy qua những ngôi biệt thự xinh xắn đầy hoa, xe chạy qua lũng đồi. Thằng bạn ngồi sau nghêu ngao:"Phố núi cao phố núi đầy sương...".Lam chống cằm nhìn qua cửa sổ, khe khẽ hát theo, Duy bỏ tay vào túi áo Lam, Lam tự hỏi không biết Duy có cần tìm một sự bình yên.

Chia sẻ trang này