1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi urby, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xưa yêu dấu
    Từ ngày học xa Lam ít có dịp gặp Duy. Đợt về thăm nhà đầu tiên vào dịp hiến chương nhà giáo, tất cả bạn bè đều về, trừ Duy. Lam thấy buồn một mình lang thang qua những con đường vắng, nghe hoa sữa nở nồng nàng thành phố. Lam không ghé lần nào vào quán cũ, cái quán có những ly nến to, Lam thường ngồi với Duy suốt chiều mỗi khi được nghỉ học, Duy gọi rum và coca tự pha hai ly nhỏ cho hai đứa. Có lần Duy nói Duy thích Lam vì Lam biết uống rượu.
    Lam sống với anh chị trong ngôi nhà có khoảng vườn nhỏ trồng toàn hoa cúc dại. Lam yêu hoa cúc dại và yêu thằng cháu hơn bản thân mình. Về nhà không có Duy, suốt ngày Lam ở trong phòng, một căn phòng xinh xắn trên tầng áp mái. Lam lục tung những đĩa nhạc cũ, nghe để không nghĩ điều gì.
    Ngày trở lại trường, Lam viết cho Duy, kể lan man chuyện nhà, chuyện biển, chuyện hoa sữa... một lá thư dài nhưng không một lời trách móc, cũng không hỏi tại sao. Hai tuần sau Lam nhận được thư Duy, viết xin lỗi Lam vì không về mà không nói trước, kể rất nhiều chuyện vui như là sợ Lam buồn, hỏi thăm chị và anh rể có khoẻ không, cháu có khoẻ không. Cuối cùng tái bút một câu rất nhỏ "Không nói thì sợ Lam giận, Duy nói nhưng Lam đừng lo, ba má Duy li dị rồi". Lần đầu tiên Lam khóc khi nhận thư Duy.
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xưa yêu dấu
    Trời bắt đầu hửng nắng khi xe đến Thung lũng tình yêu. Lam nắm tay Duy nhảy từng bậc xuống cầu thang có tay vịn sần sùi như một khúc cây. Thông và cỏ trải xanh thung lũng. Bạn bè kéo nhau đi dọc quanh hồ để chụp hình, Lam kể cho Duy nghe câu chuyện có lần ba kể, rằng thung lũng này là minh chứng cho tình yêu của một chàng trai và một cô gái thuộc hai dòng họ thù nghịch lâu đời. Tình yêu bị ngăn cản, cô gái tự tử và biến thành hồ nước trong xanh, chàng trai đau khổ mà chết theo, biến thành rừng thông, những cây thông muôn đời soi bóng xuống hồ nước. Lam chợt nhớ ra là anh chị mình đang giận nhau, Lam nói với Duy "Vì họ không lấy được nhau, nếu cho cưới thì trước sau họ cũng li dị...", như một đám mây đột ngột làm tắt những tia nắng nhạt, Duy dừng lại, nhìn rất sâu vào mắt Lam và hỏi "Có thật Lam nghĩ vậy không?" giọng Duy rất lạ, nghe không biết như trách móc hay thất vọng. Lam đứng lặng, cảm thấy Duy đã bỏ đi, cảm thấy dường như trời lại mưa, mưa rất nhẹ. Bạn bè kéo nhau lên đồi thông. Còn lại một mình, Lam ngồi xuống cỏ, cỏ trải dài xanh ngút ngát.
    Tối về, hai chân rã rời vì đi bộ, Lam lăn ra ngủ nhỏ bé một góc giường, mặc đám bạn chơi bài ồn ào bên cạnh. Trong giấc mơ, Lam nghe tiếng ba gọi "Daisy, Daisy...", tiếng gọi thật nhẹ, như gió thoảng ngoài cửa sổ.
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Urby thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng hơn, thấy mình trở nên nhỏ bé quá!!
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xưa yêu dấu
    Đêm cuối cùng, Duy nói sẽ về trường để chuẩn bị cho học kỳ mới vào tuần sau. Lam thảng thốt, còn những một tuần nữa kia mà. Duy nắm tay Lam bảo đừng buồn, có gì sẽ viết thư. Lam hỏi sao không nói thẳng ra là Duy không muốn về nhà, rồi Lam không nói được nữa, sợ mình sẽ khóc. Duy vờ như không nghe dí tay vào má Lam hỏi lạnh không. Lam cáu, bảo Duy yên tâm, Lam sẽ ăn nhiều, ngủ sớm và sẽ không buồn đâu. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, đêm cuối cùng trong đợt nghỉ hè vội vã của Duy. Bạn bè lại rủ nhau xuống phố. Mưa bay bay, Lam than lạnh và nhớ đến ba. Khi ấy ba đã ôm Lam vào lòng, áp hai tay vào má Lam. Duy cởi áo ấm đưa cho Lam, Lam thấy mình sao mà nhỏ bé, chợt lo lắng nghĩ đến chị, đã ba ngày Lam cố tình không gọi điện thoại về. Đêm cuối cùng... Lam thấy lòng mình sao bất an, muốn dứt bỏ mọi thứ nhưng lại luyến tiếc như sắp xa cái gì thân thương lắm. Mai Lam sẽ về nhà, không có Duy, cũng không có ba. Ba Lam đã xa mãi, ông mất đột ngột vì tai biến mạch máu não chỉ một năm sau chuyến đi đó, và Đà Lạt trở thành nơi giữ cho Lam những ngày tháng được yêu chìu. Bạn bè kéo nhau xuống chợ mua hoa. Lam mua một bó bất tử to...những bông ngập nắng cho những ngày sắp tới. Đường về đã rất gần, Lam ôm bó hoa vào lòng, bước từng bước nhỏ trên vỉa hè. Duy đi bên cạnh, khe khẽ hát một bài hát có âm điệu buồn. Phố vắng, mưa bay, những bông hoa ngủ vùi trong tay Lam.
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay muốn up nó lên. Đã nửa năm từ ngày B lập nó cho M. Lâu không vào, thấy lượt người đọc vẫn tăng lên thì phải. Hôm nay mới bắt đầu ngày học đầu tiên. Hết một mùa hè, cả một mùa hè gặp Út có một lần (đến nhà B mượn đĩa), gặp Vương một lần (đến lấy bài luận nhờ B viết giùm), gặp M cũng một lần đến kể những chuyện buồn làm B lo thắt ruột. Hôm qua ngồi cùng M dưới mái hiên đợi hết mưa, thật may là M không sao, mải tám quá nên khi về vẫn ướt mem. Chúc mọi điều an lành cho M.
  6. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chị viết chủ đề hình như bị sai , hay là cố ý sai nhở ...Phải là but if you wanna cry , cry on my shoulder chứ ...
  7. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    trước hết xin lỗi vì mạo muội urby nhảy vào trong này nha,nhưng mà có lẽ vì một sự đồng điệu nên muốn viết đôi dòng để giải toả tâm trạng...
    ---------------
    không hiểu sao mỗi lần chạy trên đường Trần Phú thấy những cặp tình nhân cùng sánh vai bên nhau dạo phố lòng mình lại se thắt lại(ko phải vì gió biển làm đau bụng),không biết bây giờ em có lạnh không,ngoài đó tối chắc lạnh lắm,còn ban ngày thì nắng gắt,em lại yếu nữa,có lẽ mình đã quá quen với việc lo lắng cho em?Bất giác lại bấm số đt của em-->send message-->"cố gắng giữ gìn sức khoẻ,đừng thức khuya quá,mai còn đi học nữa ngủ sớm đi,nhớ em nhiều"-->tắt máy.Không hiểu mình làm gì thế này,trong trái tim em đâu hề có hình ảnh của mình đâu,cho dù mình luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho em nhưng có lẽ em vẫn luôn xem mình là một người bạn thân,rất thân,hoặc hoạ chăng là người anh trai thôi mà...
    "Nhưng tại sao em nói rằng cho tôi cơ hội,rằng em đã quyết định quên người đó,rằng em sẽ không bao giờ làm cho tôi đau lòng như em đã từng làm với một người bạn thân của tôi?"
  8. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chính em đã cho tôi cơ hội nhưng cũng chính em đã dập tắt nó.
    Phải!em chưa hề nói yêu tôi,nhưng cũng chính em đã nói rằng,hiện giờ em không thể yêu ai,và tình cảm của 2 đứa phải chờ có thời gian quyết định.Em trách tôi không kiên nhẫn,tôi quá vội vàng,tôi ích kỉ.
    Không,không,em đã làm tôi đau lòng quá,em nói rằng em khônh về nhà nhưng sao em lại còn về tự lúc nào trước cả tôi,khi tôi xuống nhà hẹn em,em lại lảng tránh tôi?em lại đi cùng người mà mới đây thôi em đã để lại một vết thương lòng đau đớn?em thương hại người ấy hay là em đã không tôn trọng tôi?đó có phải là ích kỉ không?chưa một lần nào hẹn em online mà em dành thời gian cho tôi cả,uh,em nói em buồn,em cần có người để chia sẻ,vậy thì có lẽ vai trò của tôi đã ko còn ý nghĩa gì trong em nữa rồi.
    -----
    nghe tiếng đàn của nhân nào đang chơi classic,lại nhớ lại lần ấy.Em có nhớ không,lần mà em đang buồn và nhớ nhà khi lần đầu xa quê hương,tôi đã đàn cho em nghe bản carully số 14,romance,...tôi đã đàn say sưa,và tôi cảm nhận được hơi ấm của em gần bên cho dù mình cách xa hàng trăm cây số(cho dù sau đó card hết tiền)nhưng có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất và cũng cuối cùng trong khoảng thời gian quen em.......
    em đã xa xôi,tôi vẫn chơi vơi,Riêng một góc trời.......
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    "if you wanna cry " là tên của một bài hát, wanna = want to. Thực ra lúc đầu chị nghe bài hát này mà không nhận ra chữ "wanna", nên viết thành "want to", cũng không sai đâu em ạ.
    @ tinh_da_xa : rất vui vì bạn đã viết vào đây, mình cũng muốn có người khác tham gia để bạn mình đọc đỡ thấy chán.
  10. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đã không còn gì cho nhau...sao em lại vẫn cố liên lạc với tôi làm gì?phải chăng vẫn muốn vui đùa với tôi ư?Nhưng tại sao mình vẫn còn lưu luyến?
    tôi ơi!!!sao còn vương vấn,có lẽ mình vẫn còn yêu em cho dù cố gắng lờ đi tình cảm của mình,...hỡi thế gian tình là chi...

Chia sẻ trang này