1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

If you want to cry, cry on my shoulder (Cho M. những ngày xưa yêu dấu)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi urby, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. molotova

    molotova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không cafe mà lại lang thang ở mấy shop đĩa . Chọn được mấy đĩa nhạc , hai phim Mỹ và một phim Hàn . À , hôm nay đi mua phim Hàn về coi đấy ! Khởi động máy xong , không hiểu sao lại coi bộ phim Hàn trước . Thiên đường tình yêu , một cái tên lãng mạn kiểu Hàn . Trong phim chàng trai lần đâu tiên gặp cô gái , trong sự khó khăn đã thốt lên "Tôi yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên " . Ôi , Du Thản Chi của thế kỷ 21 .
    Trời lại mưa . Làm sao để không nhớ cơn mưa bất chợt của Sài Gòn một chiều cuối tháng tư . Hơn chục con người trú mưa trong cái nhà lục giác của công viên Tao Đàn . Mình ôm nhau thật lâu , và hôn thật sâu . Không biết nên cảm ơn hay là oán trách cơn mưa .
    Chiều cuối tuần thật là buồn . Giờ này , ở nơi đó , anh có còn đến công ty đón em . Rồi ghé chợ Hòa Hưng đi chợ , cùng nhau nấu bữa ăn duy nhất trong tuần ?
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    If I want to cry, can anyone lend me yr shoulder to cry on?
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đang lọ mọ gởi báo cáo chợt nhớ ra hum nay là ngày 15 của tháng cuối năm - ngày kỷ niệm của "HỘI TAM TAM". Hội tam tam có M sinh nhật tháng 9 làm chị Hai, B tháng 10 mới oe oe nên làm chị Ba, còn Út chào đời sau chị Ba hai mươi ngày, sau chị Hai đúng hai tháng nên đương nhiên là Út.
    Đã 10 năm trôi qua rồi, ba tụi mình không còn là những cô cậu bé có đủ những chuyện rắc rối ngày xưa nữa. Không còn những ngày tháng chỉ có học và chơi. Bây giờ mỗi đứa đã có một cuộc sống riêng. Ngày kỷ niệm không gặp được nhau, dù chỉ là vài phút cùng ngồi kể những chuyện cũ như trái đất. Nào là năm lớp 10 ba đứa ngồi cùng một bàn gấu ó nhau suốt ngày. Nào là những ngày sinh viên cứ đến 15/12 là rủ nhau ra nhà thờ Đức Bà mua thiệp noel. Mình cũng chưa già lắm để suốt ngày nghĩ về kỷ niệm nhỉ? Thôi thì cứ tiến lên phía trước. Dù sao, trong lòng mình cũng chẳng có gì thay đổi.
    Năm nay cuộc sống của chị Hai có nhiều sự kiện xảy ra, mong chị Hai nhà mình luôn luôn mạnh khỏe và những điều đang mong ước sẽ đến.Út thì đang hạnh phúc lắm rồi, chúc niềm vui này là mãi mãi.
    P/S: M. nói đúng hôm nay thật là một ngày chó cắn, cố post cái này lên blog mà sao chẳng post được, chưa ăn tối nữa, đói bụng quá đi.

Chia sẻ trang này