1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

if you were me, you will ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Logitab, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Logitab

    Logitab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi kể cho tôi một câu chuyện như sau:
    " Có môt thằng con trai thích một đứa con gái, và con kia cũng biết điều đó. Thằng đó thể hiện tình cảm của nó không bằng lòi nói mà bằng hành động,nó đối xử rất tốt, quan tâm chăm sóc nó rất tận tình, tình cảm của nó rất trong sáng không hề có chút tính toán vụ lợi và con kia cũng đón nhận sự quan tâm của nó rất bình thường. Rồi một ngày thằng kia biết một điều rằng.con bạn của nó đã có người yêu từ lâu, người yêu nó đang du học bên nước ngoài và hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thằng kia nó cảm thấy buồn và thất vọng ... "

    Bạn tôi hỏi tôi như sau: với hướng nhìn của người ngoài cuộc thì tôi thấy thế nào ? và ở vị trí thằng con trai đó thì thấy sao ???

    Tôi trả lời bạn tôi như sau:

    Khi tôi là người ngoài cuộc , tôi thấy chuyện đó chẳng có gì ? gặp đầy ngoài đường ngoài chợ. Nó khong yêu thi thôi việc gì phải buồn phải thất vọng.

    Nếu tôi là thằng con trai dó thì tôi biết rằng mình buồn không phải vì nó có người yêu và nó không hề yêu mình, chuyện tình cảm không thể theo ý mình được. Tôi buồn vì tôi thấy qua việc nó không hể thể hiện là nó có người yêu, và vẫn đón nhận sự quan tâm của tôi, chứng tỏ trong mắt nó tôi thậm chí không được coi là một người bạn, vì nếu là bạn của nhau thì không bao giờ đối xử với nhau như thế. Nếu nó coi tôi là bạn,nó biết tôi thích nó, thì nó nên làm thê nào để tôi hiểu rằng nó đã dành tình cảm của nó cho một người khác rồi...tôi cảm thấy thất vọng vì mình đã nhìn lầm người...

    còn bạn nghĩ sao ? bạn sẽ hành động thế nào ?

Chia sẻ trang này