1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nhắc đến tháng 3 như là một trong những tháng quan trọng nhất trong năm - tháng 3 là tháng của phụ nữ (8-3). Ngày 26-3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Và với những Interista trên khắp cả nước, thì tháng 3 năm nay cũng là một tháng quan trọng: tất cả sự quan tâm được dồn cho trận Derby siêu kinh điển đầu tiên trong lịch sử: InterHN vs InterVN. Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có tồn tại tới 2 CLB cđv Inter tại cùng một thành phố, và nhất là cả 2 clb đều có đội bóng riêng. Vậy mà ở thủ đô HN, điều đó lại xảy ra, âu đây cũng là một sự kiện hi hữu, và thật vinh dự cho những ai được có mặt để theo dõi trận đấu này.
    Ngoài sức tưởng tượng, cả khán đài "đất" ở sân vận động San Siro "đờ" Quảng An không còn một chỗ trống. Không hiểu thông tin từ đâu lọt ra ngoài mà tất cả dân túc cầu giáo, từ chú bán than, cô quang gánh, ông tào phớ, chị ve chai, thậm chí cả mấy bác "hoạn lợn" cũng có mặt để chứng kiến trận đấu này (ặc - vì bác hoạn lợn này mà thằng Hoàng béo hôm nay ko thi đấu đúng sức, lúc nào cũng nơm nớp lo bị bác ấy "nhầm", đè ra fệt cho mấy nhát). Trước giờ thi đấu 3 tiếng thì Quảng An Stadium đã chật ních, khiến u Bích phải khoá cả cổng không thì sẽ vỡ sân mất...
    Thế rồi trận đấu cũng diễn ra, InterHN - chủ nhà của trận đấu hôm nay ra quân trong bộ trang phục màu vàng mới với logo của nhà tài trợ SAGA. Còn các vị khác InterVN thì lại xuất hiện trong bộ trang phục áo trắng. Một trận đấu của 2 đội Inter mà ko có một bóng áo xanh đen nào, lại thêm một sự hi hữu nữa.
    Thẳng thắn ra thì 2 đội hôm nay cũng thi đấu chưa thực sự hữu nghị, nhưng vạn sự khởi đầu nan, dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc trong tình đoàn kết, anh em sẽ còn nhiều dịp gặp lại...
    Quên, mải nói linh tinh, tỉ số trận đấu cuối cùng là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà InterHN. Với tinh thần cục bộ địa phương, các chiến sĩ "quân khu thủ đô" InterHN đã lội ngược dòng và thắng lại các "chú bộ đội *****" đến từ InterVN.
    Ai thắng, ai thua không quan trọng. Hơn hết là cộng đồng Interista trên toàn thế giới đã được chứng kiến cuộc hội ngộ đầy kì thú của những cổ động viên Inter chân chính. Bóng đá không biên giới, tính yêu không biên giới. Xin chúc mừng những ai đã có mặt trong giây phút lịch sử này!!!
  2. galy

    galy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh em chiến đấu và chiến thắng !!!!! Xin bổ xung thêm là từ khi có Gà Ly ở trên sân anh em đã chuyển bại thành thắng
  3. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta đá quá chán, rời rạc...
  4. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    đá thế là hay rồi con trời ạ
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    2 thắng lợi liên tiếp của các cầu thủ interHN . Trận đầu tiên thì ko đáng nói vì đối thủ quá yếu. Trận thứ 2 thì ngang cơ. Trận này đội trưởng quylun vào sân từ băng ghế dự bị (Thay cho Hoàng béo, Hoàng béo dạo này đá rất chảy) Ngay sau khi vào sân anh đã ghi 1 bàn thắng và kiến thiết rất nhiều đường bóng ngon ăn cho đồng đội trong đó có bàn thắng thứ3 được ghi bởi Vũ. Các chân sút của interHN trận này đá rất chán đặc biệt là Việt rách, ngoài bàn kính biếu của đội bạn thì Việt rách đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Đội trưởng quylun vẫn tiếp tục ghi bàn đều đều.
  6. bergomi_interini

    bergomi_interini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thường những thằng còi còi, thì còi nó rất to, theo nhận định của riêng tôi, ví như chú Luận và chú Tiến nhà ta ... Những trận vớ vẩn thì đá còn ngon một tí, gặp những trận cầu đỉnh cao thì cứ gọi là tắt nắng, đá quái gì, bị nó chém cho bay ra ngoài. Thế mà vẫn to còi.
  7. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nó thế kia mà còi không to sao trời....!
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Trở lại mặt đất với trận thua 3-4 trước FC Báo Bóng đá. Trận này đội mình đá tốt nhưng do thiếu những vị trí chủ yếu nên không thể tránh những sai lầm. Hơn nữa hôm nay FC BBĐ đá không phải là xuất sắc.
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên SVĐ Quảng An lại diễn ra trận đấu giữa InterHN và Celtic FC. Phóng viên ITV đã có mặt để ghi lại trận đấu này :
    Ra sân trong trận đấu này InterHN thiếu vắng một số vị trí do vô kỷ luật. Vũ và Luận còi nghỉ không phép , Hoàng béo không mặc quần áo thi đấu không được vào sân, Vinh lông không mang áo đấu phải ngồi ngoài dự bị.
    Trận đấu diễn ra khá cân bằng về thế trận và có một chú nhỉnh hơn cho các cầu thủ InterHN nếu xét về mặt cơ hội. Trong một ngày đẹp trời các chân sút của interHN lại không biết làm cách nào để đưa bóng vào lưới đối phưong khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Có thể đây là hậu quả của lịch thi đấu dày đặc trong tuần qua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.
    ghi nhanh của ITV
  10. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Bô lão do thể lực giảm khó hiểu sau 1 đêm thứ 7 nên đã fun mưa ra sân tình trạng báo động
    ANh em đá tôt, fối hợp đc nhưng đen đủi là cột dọc từ chối 1bàn, bóng tìm thủ môn đội bạn vô số lần.......... 1 ngày đáng quên với tiền đạo và tiền vệ của Inter HN

Chia sẻ trang này