1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhcavoi

    trinhcavoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở nại, nợi hại gấp trăm nần!
    Hai cái thằng Luận còi với thằng Đức béo trình độ văn hóa thấp quá, cho đi giáo dục lại ngay không ảnh hưởng tới bộ mặt của InterHN.
    Được trinhcavoi sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 25/03/2006
  2. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Nợi hại gấp trăm nần. Vãi hàng thật đúng là bộ trưởng bộ giáo dục.
  3. trinhcavoi

    trinhcavoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chán hẳn!
    Thằng Đức béo thì thuộc dạng vô văn hóa, ăn nói tục tĩu, làm mất hết cả thuần phong mỹ tục, gõ mà không biết ngượng tay; thằng Luận còi thì.. Ôi thôi, khỏi nói. Nó thuộc cái dạng văn hóa kém, trình độ văn hóa chưa hết mẫu giáo, chính tả sai be bét; ''dẫn bóng'' thì lại gõ ''giẫn bóng''.
    Từ mai, hai thằng cắp cặp sang nhà tao học nghe chưa, thầy giảng bài cho mà nghe.
    Đúng nà, cả nàng ta lói ngọng !
  4. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bố Trịnh, bố Trịnh "đã trở nại" vãi cả hàng hị hị.
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Bản tin nhanh của ITV :
    Bộ trưởng bộ lâm nghiệp của InterHN rất có thể sẽ phải ra điều trần trước cơ quan pháp luật vì tội danh giả mạo bộ trưởng bộ giáo dục. Với tội danh này rất có thể chiếc mũ ô sa sẽ không còn thuộc về bộ trưởng bộ lâm nghiệp.
  6. bergomi_interini

    bergomi_interini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thú tội trước bình minh, mong được sự khoan hồng!
  7. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    *ịt *ẹ ông Trịnh nắm nhót léo chịu đc... ô có văn hoá nhất nàng...
    Anh mới to toe có tí máu mặt, các chú thu xếp anh cái chức, ( cứ cho anh cái giá bán nhé, tiền ko nà vấn đề nhớn) cả nàng ló có chức mỗi mình lông rân
  8. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đến tối ngày hôm qua, đã có rất nhiều người lo lắng rằng tiết trời mưa thế này sẽ khiến trận derby InterHN chia tay anh Hiếu trụi sẽ bị hoãn lại, nhưng rất may, hôm nay, ngày 26-3, cũng là ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, thời tiết đã rất đẹp, gió vừa đủ, nắng vừa đủ, khô ráo, sạc sẽ, mát mẻ - rất hợp cho không khí của một buổi lễ: cuộc chia tay thành viên Hiếu trụi sang Taiwan tập huấn.
    Với tiêu chí "dằn mặt" mấy chú thành viên mới (em xin lỗi bác Hà), Inter HN được chia làm 2 đội, một là đội hình của những cựu thành viên lâu năm (Classic team) do anh Hiếu trụi làm đội trưởng. Các thành phần của đội bóng gồm: Thủ môn Đức béo, Hậu vệ Huy Rosso, Vinh lông Bergomi và Tú trọc. Tiền vệ là Trịnh Stup và Tiến quỷ lùn. Riêng anh Hiếu - đây là trận đấu đầu tiên sau gần 3 năm anh trở lại với vị trí xa xưa của mình - tiền đạo.
    [​IMG]
    Phía bên kia cầu thủ Park Vũ được tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng, đây là vị trí mà anh đã thèm muốn từ lâu nên lần này được mang vinh dự đó, chú đã rất phấn khởi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình - để lỏng Hiếu trụi. Đây là đội hình của Beginner Team: Thủ môn Golia (sau là Hoàng phệ). Hậu vệ: Luận còi, Vũ park và một cầu thủ chưa biết tên. Tiền vệ và tiền đạo: Viet rach, Mr Hà và Dương invisible.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiệp một trận đấu diễn ra khá nhanh. Tuy hai đội ở 2 chiến tuyến khác nhau nhưng tất cả đều có chung một nhiệm vụ - để anh Hiếu ghi bàn. Bóng liên tục được rót vào chân cầu thủ lớn tuổi nhất đội, từ phía các đồng đội của anh - đội Classic team và cả các cầu thủ đối phương. Liên tiếp những cú sút như trái phá và ...không có người cản phá được Hiếu trụi tung ra, nhưng trong một buổi sáng vô duyên chưa đánh răng, anh Hiếu vẫn không tài nào đưa được bóng vào lưới. Trong một tình huống tưởng chừng như ăn chắc thì cầu thủ này lại sút bóng đập trúng cột dọc. Đúng lúc này, Trịnh ngu lớ ngờ từ đâu vào, thấy bóng như bắt được vàng, Trịnh ngu nhà ta lao tới múc bóng thẳng vào thủ môn. Vàooooooooooooo... Mọi người đều sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã có bàn thắng rồi, nhưng ai? Ai ghi bàn Không tin vào mắt mình hậu vệ Vinh lông còn phải hỏi đi hỏi lại Đức béo:
    - Ơ..... ơ...... v... v....vào
    - Ờ, vào rồi
    - A....a....ai.... ghi bàn
    - Không biết, h...h...hình như là.... Trịnh ngu

    Vâng, đúng là Trịnh ngu đã ghi bàn, quả không hổ danh là bộ trưởng bộ giáo dục, bàn thắng của anh rất... vô giáo dục. Nó đã được cả đội bóng để dành riêng cho Sir Hiếu, Trịnh ng cũng đã được truyền đạt điều này. Ấy thế mà lúc thấy quả bóng lơ lửng trên không, cái máu chó của Trịnh lại lên - anh phi vào quả bóng như chú dog thấy miếng bone(xương - ai ko biết thì tra từ điển) mà không nghĩ đến hậu quả khủng hiếp của nó (đọc phần sau sẽ rõ). Đến khi ghi một bàn thẳng không nên ghi thì Trịnh mới thấy sợ. Tất cả 13 cầu thủ còn lại trên sân đều nhìn Trịnh toé lửa. "Tao đá vờ để nhường anh Hiếu, thế mà mày dám ghi bàn". Bốp...hự...chát...chát
    Sau bàn thắng này, mọi chuyện lại trở lại như cũ, không có nhường nhau, không có hữu nghị gì cả. Các cầu thủ đàn em của đội Beginner lao lên như điên cuồng, quyết ghi bàn phục thù, Trịnh ngu cũng đã trở lại sân với bộ mặt tím bầm. Anh cũng cay cú lao vào chém chân các cầu thủ đối phương. Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra, ai có mặt trên sân lúc đó cũng phải rùng mình vì cảnh huynh đệ tương tàn. Trận đấu bỗng chốc nhuồm đầy màu bạo lực - đầu gối, cùi trỏ, giày, tất... được phi tứ tung. Răng rụng trắng sân, máu tuôn xối xả Nhận thấy tình hình quá cấp bách, trận đấu tôn vinh có nguy cơ đổ vỡ, bác Huy Rosso quyết định sút tung ... lưới nhà để giảm nhiệt các các cầu thủ mới. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Hiệp 2 anh Hiếu quyết định sang thi đấu cho đội Beginner vì "chúng nó oánh nhau giỏi hơn, có gì anh đỡ bị ăn đòn". Và đây là một hiệp đấu chói sáng của anh, một mình anh cầm bóng đi qua cả đội Classic trước khi tung sút ... ra ngoài. Trời hôm nay đã không ủng hộ bác. Hôm nay không phải là ngày cho anh ghi bàn.
    [​IMG]
    Cầu thủ Hiếu trụi vượt qua cả đội Classic​
    Cuối cùng thì điều gì phải đến đã đến, các cầu thủ Classic với kinh nghiệm hơn hẳn đã ghi bàn thắng trong những phút cuối cùng của trận đấu. Bàn thẳng của Viet rach được ghi cũng là lúc tiếng còi của thím Bích vang lên, các cầu thủ Beginner không thể làm gì được nữa, một bàn thắng được tính toán quá chu đáo. Bái phục!!! Trận đấu tôn vinh sự nghiệp của cầu thủ Hieu trui đã kêt thúc như thế đó, không có cờ, hoa nhưng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Chúc bác Hiếu lên đường bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Được tu_troc sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 26/03/2006
  9. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chúc đồng chí Hiếu trụi lên đường may mắn, tiếc wá chẳng được mời nhau 1 ly. Thôi thì hẹn ngày ông trở về vậy , nợi hại gấp trăm nần (bắt trước ku Trịnh tí, hi hi).
    Xem ảnh anh em dạo này vẫn thế nhờ, chẳng thay đổi j cả, chỉ mỗi Tú trọc hình như vất vả hay seo ý, trông già hơn.
  10. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    bác Tú trọc poss nốt ảnh uống bia đê cho pà con chiêm ngưỡng cái......

Chia sẻ trang này