1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Piter

    Nguyen_Piter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đức Béo! Anh họ Nguyễn chứ không phải họ Trần nhé... Chú làm lại giấy khai sinh cho anh à?
  2. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    sorry a Dũng nhé, e đính chính lại tên a luôn
    số 1 : An Minh Đức
    số 2 : Nguyễn Đức Vinh
    số 3 : Nguyễn Trung Dũng
    số 4 : Bùi Minh Tiến
    số 5 : Phan Minh Thắng
    số 6 : Nguyễn Trường Huy
    số 7 : Đồng Tiến Việt
    số 8 : Trần Hải Hà
    số 9 : Vũ Quang Trịnh
    số 10 :
    số 11 : Trần Quang Minh
    số 12 : Nguyễn Đình Hùng
    số 13 : Vũ Anh Tú
    số 14 : Nguyễn Mạnh Hùng
    số 15 :
    số 16 : Nguyễn Thành Trung
    số 17 :
    số 18 :
    số 19 : Trịnh Tiến Đạt
    số 20 : Phạm Duy Hiếu
    số 22 : Trần Ngọc Vũ
    thằng Hùng và thằng Thắng họ tên là gì ấy nhể
    Được amd sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 14/11/2006
    Được amd sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/11/2006
  3. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hehe, tên anh Thắng anh cũng nhầm, hình như là Phan Minh Thắng hay sao ý ạ!!
  4. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    thằng Thắng là Thắng Tài dậu, hay Thắng trố j j đấy, mày cứ làm lại khai sinh cho nó đê, thế nào BTC cũng ko cho nó đá, háháhá
  5. Nguyen_Piter

    Nguyen_Piter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Mạnh Hùng(14) Chính là hắn!
    "Suốt cuộc đời tôi chỉ có một tâm nguyện: Dân tộc ta ai cung có cơm ăn áo mặc và tôi có thật nhiều tiền"
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    đây là danh sách cuối cùng về tất cả các thành viên đá giải và đc phát áo đấu Xanh Đen :
    số 1 : An Minh Đức
    số 2 : Nguyễn Đức Vinh
    số 3 : Nguyễn Trung Dũng
    số 4 : Bùi Minh Tiến
    số 5 : Phan Minh Thắng
    số 6 : Nguyễn Trường Huy
    số 7 : Đồng Tiến Việt
    số 8 : Trần Hải Hà
    số 9 : Vũ Quang Trịnh
    số 10 :
    số 11 : Trần Quang Minh
    số 12 : Nguyễn Đình Hùng
    số 13 : Vũ Anh Tú
    số 14 : Nguyễn Mạnh Hùng
    số 15 :
    số 16 : Nguyễn Thành Trung
    số 17 :
    số 18 :
    số 19 : Trịnh Tiến Đạt
    số 20 : Phạm Duy Hiếu
    số 22 : Trần Ngọc Vũ
  7. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tới toàn thể a e những điều cần chú ý trong buổi họp chiều nay tại Toà Soạn BBĐ :
    [size=3[B]]- CN tới 19 - 11 - 2006 chúng ta vẫn tiếp MUSVN trên Tử Địa Quảng An, ko nghỉ vòng đấu nào hết, vậy đề nghị a e lên sớm để phòng cấm đường mà còn biết tìm đg.[/B]
    - Trang phục trong trận đấu này : Xanh Đen, tất cả các a e phải ăn mặc gọn gàng khi ra sân
    - Đội trưởng có trách nhiệm phải thúc đẩy toàn đội chơi với tinh thần Fair Play, ko có những pha bóng ác ý. Lượt về này trọng tài làm rất nghiêm đối với các trường hợp cố ý chơi xấu.
    - Tất cả những cầu thủ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo sẽ đc đăng tải trên Báo Bóng Đá vào thứ 6 hàng tuần (tức là trc vòng đấu vào CN tới), trong trg hợp đăng báo sai tên thì ta có thể khiếu nại tại Toà Soạn để đc xử lý. Vậy nên mua báo hàng tuần để đc thông tin cập nhật nhất
    - Anh Trần Hải Hà đã bị loại ra khỏi danh sách đá giải FCT BBĐ vì một lý do là chúng ta đăng ký thi đấu thừa 1 người (chỉ đc đăng ký 16 ng)[/size=3]
    - Nếu trong trường hợp bị cấm đg chúng ta có thể đi đg vào Khách Sạn Tây Hồ sẽ sang đc sân QA.
  8. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tất cả a e vì trận đấu ngày mai ko tham gia đc cùng mọi ng vì lý do cá nhân (đã đc đội trưởng thông qua), chúc cả đội mai giành chiến thắng và nhớ nt cho iem nha
  9. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Một trận hoà đáng tiếc. Trận đấu hôm nay InterHN có 2 sự thay đổi lớn, thủ môn Đức béo nghỉ đi thi nên Hùng péo đứng trong khung gỗ. Trung vệ kì cựu Vinh lông do ăn chơi vô độ (4 phát) nên không đủ thể lực và phải nhường chỗ cho Matrix Dũng kều.
    Chính sự thay đổi bất thường ở hàng phòng ngự, cộng thêm việc cầu thủ chủ chốt Trịnh cá voi đạt phong độ không tốt đã khiến đội chủ nhà InterHN thi đấu khá chuệch choạc trong những phút đầu tiên gặp MUSVN.
    Chính từ sai lầm xuất phát bên cánh trái, 2 cầu thủ InterHN không kèm sát người để số 15 MU tung đường tạt cánh tuyệt đẹp, bóng vượt qua tất cả các cầu thủ áo vàng đến đầu tiền đạo số 10 và tỉ số được mở cho đội khách. Một điềm gở ngay những phút đầu trận. Bàn thua này có lỗi của hầu hết các cầu thủ phòng ngự Inter, trừ thủ môn Hùng péo.
    Nỗi ám ảnh về trận thua duy nhất ở lượt đi còn trước mắt, cộng thêm việc đội nhà chưa bao giờ có kết quả khả quan khi Đức béo vắng mặt , các cầu thủ Inter càng thi đấu lại càng tâm lý, liên tục chuyền bóng hỏng và phá bóng thiếu chính xác. Từ Trịnh - người hùng còi to của đội đến Trung - tiền vệ thi đấu ngày càng lên chân cũng không tránh khỏi sự lúng túng khi đối mặt với hàng phòng ngự đầu to - chân ngắn của đội bạn.
    Nhưng chính trong lúc khó khăn nhất, người cứu InterHN lại là thủ lĩnh trong hàng phòng ngự thép của đội bạn. Do quá ức chế với Việt rách bởi anh này luôn làm ô nhiễm bầu không khí, trung vệ số 6 của đội bạn đã đánh nguội và nhận thẻ đỏ ra sân. Phát biểu sau trận đấu anh cho biết: "Tôi thà không đá bóng còn hơn phải hứng chịu những cơn mưa vũ khí sinh học như thế!"
    Đúng vậy! Giang hồ ai cũng đã nghe danh Việt bấy lâu bởi khả năng làm nghẹt thở đối phương bằng những phân tử khí vô hình. Nhưng hôm nay để dành riêng cho trận đấu quan trọng nhất anh đã tung ra thứ vũ khí bí mật dồn nén bấy lâu nay: bom khói!
    Đọc đến đây chắc độc giả cũng phần nào cảm thông cho hậu vệ số 6 của MUSVN. Dù không tạo được cơ hội thực sự nào trong trận đấu hôm nay nhưng có thể nói Việt mới chính là đấng cứu thế của đội bóng! Trong hoàn cảnh Vinh mệt Đức mất thì chúng ta lại có một anh hùng mới!
    Đội bạn bị mất người, đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta lật ngược thế cờ. Thế nhưng phải đến hiệp 2 khi Hùng cận vào sân, InterHN mới có được những cơ hội thực sự. Đội hình được chuyển từ 3-2-1 sang 2-2-2 với 2 mũi nhọn tập trung đánh vào 2 cánh. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra và bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Rất may trong một khoảnh khắc lóe sáng, cũng từ một pha căng ngang của Hùng cận Minh sịp đã có cú sút khéo léo ở góc hẹp gỡ hòa 1-1.
    Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, các cầu thủ áo vàng trào lên với mục tiêu quyết dành 3 điểm, trả nợ trận thua lượt đi và nới rộng khoảng cách để sớm dành vé đi tiếp. Quả thật với một đối phương chỉ có 6 cầu thủ trên sân, các cầu thủ Inter tha hồ thi triển mọi kĩ nghệ tấn công. Bóng từ cánh trái căng vào, từ cánh phải chuyền ra, từ trung lộ ập tới, mọi ngả đường có thể đến với khung thành của thủ môn Quân dừa MUVN đều được khai thác. Có lẽ chưa khi nào InterHN lại có nhiều cơ hội đến thế! Từ Hùng cận, Tiến lùn, Trung, đến cả hậu vệ Minh sịp cũng liên tiếp có cơ hội để dứt điểm.
    Thế nhưng cũng chưa bao giờ Inter lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đến thế, Hùng cận khá đen đủi khi có 1 cú sút trúng cột, một đập xà. Cơ hội của đội trưởng Quỷ lùn còn rõ rệt hơn thế, nhưng không hiểu sao anh cũng tương thẳng vào cái xà trắng thay vì lưới trung tư thế trống trải trước khung thành. Trận đấu kết thúc khi mà cả đội vẫn đang mải miết tìm bàn thắng thứ 2!
    Đáng tiếc, nhưng dù sao vẫn an ủi rằng chúng ta không thua khi không có thằng lợn béo Trận hòa này khiến cuộc đua của 2 đội dành 1 vé đi tiếp vẫn còn căng thẳng. Quảng An hôm nay hơi thiếu vui vì có Bút đi qua
  10. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi chúng ta ko giành chọn 3 điểm trên sân nhà trc MUSVN để nới rộng khoảng cách nhưng dù sao chúng ta vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé vào vòng 2. Còn nhiều việc chúng ta cần phải làm, trc hết là trận đấu với Red Evil vào CN tuần tới, chúng ta hãy cố gắng lên nào InterHN
    Được amd sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 19/11/2006

Chia sẻ trang này