1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    thằng Việt làm nhiệm vụ của mình đi
  2. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Việt đã làm nhiệm vụ của mình rồi đó
    Tiếp tục nhận thẻ thứ 2 liên tiếp + với "missed the next match"
    A E chiến đấu tốt quá....... hy vọng trận tới k bị tâm lý như hôm nay
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ tại vì trận đấu sớm giữa TKĐ BBĐ - MUSVN có kết quả ko có lợi cho InterHN nên chúng ta bị tâm lý và thi đấu ko như ý muốn. Nhưng mọi việc đã trở lại đúng qũy đạo của nó - hơn đội đứng sau 2 điểm, trận đấu tới a e phải thịt chúng nó thôi
  4. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Trời, thằng Việt này bị điên à? Bao giờ thì mày mới nghe lời anh em mà thay đổi? Sợ thằng này quá. Cái đầu mày mãi chỉ đến thế được thôi sao?
  5. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hix, lượt đi anh Việt đã bị như thế, lượt này cũng thía!!! hôm trước còn bị các anh ý trêu cho là cuối giả sẽ được nhận danh hiệu cầu thủ chơi .........nhất nữa chứ!!! khổ thân. mà theo như lời anh ý nói là cái thẻ vàng lần này là ko fai? do cố ý..........như mọi lần!!! hehe
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều rồi e ạ, nói nữa cũng thế thôi, thằng này cần giáo dục lại thôi.
    mà mày vào tường thuật đi chứ, sức thì trâu chó, đá bóng thì cục súc, nói thì *** thèm nghe, chẳng lẽ đến công việc tường thuật mày cũng ko làm đc nữa sao ??
  7. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thưa a Đức, iem đang thấm thía cái nỗi đau vừa bị nghỉ trận tới và vừa bị anh em sỉ vả nên giờ mới làm bài tường thuật được ạ!
    Red Devils - Inter HN: Vũ Park tỏa sáng!​
    Mọi sự quan tâm tại bảng B dồn hết về trận đấu giữa Red Devils vì trước đó, MUSVN đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước TKD Báo bóng đá. Vì thế nếu như giành trọn 3 điểm trân sân của Quỷ Đỏ, InterHN sẽ chỉ còn cách đội đầu bảng 1 điểm và duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đứng sau là MUSVN.
    Bước vào trận đấu với đội hình không có nhiều xáo trộn: Thủ môn vẫn là Đức béo. Hậu vệ thòng là Vinh lông-vẫn cao to đen hôi. Cánh trái là Trịnh stup còn cánh phải là Minh sịp. Tiền vệ vẫn là bộ đôi quen thuộc Tiến Quỷ lùn và Thành Trung. Thay đổi duy nhất của InterHN đó là ở vị trí tiền đạo: Hùng cận được tung vào sân ngay từ đầu thay cho Việt rách.
    Sau hồi còi khò khè bắt đầu trận đấu của trọng tài, Red Devils với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công và họ đã tạo được sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự của InterHN trong khoảng 10 phút đầu tiên. Hàng loạt những cú sút xa được tung ra về phía khung thành của Đức béo nhưng không có cú sút nào khuất phục được chàng thủ môn mắc bệnh "trình bày" của InterHN. Song để mất thế trận như vậy cũng phải kể đến lỗi của Trịnh stup. Anh liên tục bỏ vị trí để đội bạn khoét sâu vào cánh trái.
    Nhưng sự đời đâu có đơn giản đến thế. Đâu phải cứ dồn dập tấn công là sẽ có bàn thắng? Và InterHN đã cho Quỷ đỏ biết rằng, Quỷ đỏ khi gặp...Quỷ lùn là mất điện. Trong một pha phạt góc bên cánh phải, Tiến Quỷ lùn đã nhanh chân tung cú vô ảnh cước. Bóng đi xuyên qua một rừng chân và lao thẳng vào cột dọc, tung lưới Red Devils. Quỷ lùn 1 - Quỷ đỏ 0.
    Sau bàn thua này, Red Devils càng...điên tiết hơn. Khi không thể khoan thủng được hàng phòng ngự kiên cố thì họ sử dụng những cú sút xa. Và phải thừa nhận một điều là trong trận đấu này, thần may mắn đã không đứng về phía họ khi những cú sút đầy uy lực của Quỷ đỏ đã không thể chuyển thành bàn thắng. Nhưng, vâng, lại nhưng, ở đời chẳng ai học được chữ "ngờ", trong tình huống tưởng như không có gì là nguy hiểm thì Trịnh stup bất ngờ để mất bóng, tiền đạo đội bạn chớp thời cơ rất nhanh tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Đức béo. 1-1. Một bàn thua gây nhiều ức chế cho InterHN.
    Sang hiệp 2, InterHN bắt đầu có những thay đổi về mặt nhân sự. Vũ Park vào sân thay cho Trịnh Stup. Thành Trung dạt về chơi hậu vệ trái để tuyến giữa cho Vũ Park. Và sự thay đổi này đã có tác dụng gần như ngay lập tức. Thế trận dần thuộc về InterHN. Các cơ hội được tạo ra ngày càng rõ rệt nhưng vẫn chưa có thêm bàn thắng được ghi. Lúc này Quỷ lùn chỉ đạo Việt rách vào sân thay cho Hùng cận đá tiền đạo.
    Trong một pha tấn công của InterHN, thủ môn Red Devils bắt bóng không dính, Việt rách lao vào dẫn bóng qua thủ môn rồi sút rất nhanh bằng chân trái. Đáng tiếc là hậu vệ đội bạn đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Sau tình huống này, Việt rách còn bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Trong một pha phản công, Đức béo phát mạnh lên cho Việt rách. Tình huống 1 chọi 1. Tiếc rằng cú lốp bóng của cầu thủ mang áo số 7 lại đi chệch khung thành.
    Tuy nhiên các CĐV của InterHN cũng không phải tiếc nuối lâu khi mà chỉ sau đó khoảng 3 phút, Vũ Park đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại giải nâng tỉ số lên 2-1. Từ pha chuyền bóng ở giữa sân của Quỷ lùn, Việt rách nhả bóng cho Vũ Park. Một pha khống chế bóng hợp lý, một cú dứt điểm cận chân. 2-1 cho InterHN.
    Trong những phút còn lại của trận đấu, dù Red Devils đã rất cố gắng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. InterHN ra về với trọn vẹn 3 điểm, hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận đấu.
    Tại vòng 8, InterHN sẽ phải tới làm khách trên sân của ACM. Ở trận lượt đi tại Quảng An thánh địa, ACM ngạo nghễ ra về với 1 điểm. Nhưng anh em nhất định rời sân của Milan với trọn vẹn 3 điểm nhé!
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô, chuyện A Việt "được" ngồi chơi xơi nước thì ko nên bàn vì nó cứ như là chuyện sau thứ hai sẽ là ngày thứ 3 ấy mà =)) chủ nhật rồi e đã ko thể lên sân cùng đội để..cổ vũ nhưng anh em yên tâm, trận nào trước khi ra khỏi nhà e đều thắp hương cả rồi
    Pazza Interista ô hô hô...
    Quên mất, e xin gửi lời xúc phạm sâu sắc nhất đến anh Việt :o sao em gọi anh mãi ở yahoo mà ko thấy đâu vậy hả
  9. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc quá, thế là đc góp mặt cùng a e đến hết vòng bảng rồi. Bởi vì e tưởng CN này e phải thi nên sẽ nghỉ trận đấu với ACMVN, nhưng mọi chuyện đã tốt rồi.
    e nói luôn : e xin nghỉ ngày 24 - 12 - 2006, đó là trận BK (nếu a e đc lọt vào vòng trong) rất quan trọng, nếu hôm đó có thi thì làm bài bắt đầu từ 8h - 9h, do đó e có thể sẽ phải nghỉ hiệp 1, nhưng a e yên tam, e se cố gắng ra sớm và lên đúng h
  10. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    uầy, anh Đức thi gì đấy ạh????
    hehe, anh Đức mà nghỉ chắc lại anh Hùng vào bắt thay , bắt thay mà có chuyện gì là...................anh Đức lại bị ăn mắng nhờ!!!

Chia sẻ trang này