1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    ơ, bàn đấy là tao phất bóng lên cho thằng Duy ngu đấy chứ. nó bị thằng kia đè, bóng đập trúng phần mềm bên dưới rồi bật ra chổ Việt rách, hehehe, sút xong quả bóng đấy về nhà rửa chân 3 lần nước mới hết mùi
  2. _luan

    _luan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tí nào, Đức béo nói Duy ko chạm bóng là gần như chính xác, ngay cả trường hợp dẫn đến bàn thắng cũng thế, ko phải bóng chạm thằng Duy bật ra mà là do thòong bên tớ quá hậu đậu trong trường hợp ấy (làm tớ quá bất ngờ nên để xổng Việt rách hê hê) có thể vì thể hình Duy nhà ta quá ngon nên ông này tưởng nhầm là 1 ngôi sao ha ha.
    Nhưng dù sao thì TNT cũng đã thua trong 1 thế trận ép nhưng ko cầm và ko làm được bóng, thay mặt đội tao xin cảm ơn InterHN đã cho TNT 1 trận đấu sau tết hết sức hay và gây cấn (xả hết cả bia và rượu sau gần 1 tháng chỉ ăn và ngủ híc) đôi khi có những va chạm mọi người bỏ qua nhé, bóng đá mà trong bóng đá ko có va chạm thì có còn gọi là bóng đá nữa không ? Quan trọng là anh em ko xảy ra chuyện gì to tát.
    Thanks và hẹn gặp lại trong 1 thời gian không xa nhé.
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    ko vấn đề, 2 đội sẽ có thể còn gặp lại nhau tại các giải đấu chính thức của năm, hẹn gặp lại và chúc đội bạn có những trận đấu tốt hơn sau năm mới
  4. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    tiện đây iem xin có đôi lời : từ nay về sau, trong các dịp quan trọng của InterHN như sinh nhật, các trận đấu tâm điểm, sinh hoạt của đội . . . e sẽ đem máy quay Camera đi để ghi hình làm bài phóng sự ITV, mọi ng thấy thế nào ???
  5. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    có cái caramen, ý nhầm, camera made in Tau mà khoe hết từ box nọ sang box kia, hôm nào mang đi quay ông mượn rượu cho nó thăng luôn, hehehe.......
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trên thánh địa Quảng An diễn ra trận giao hữu giữa 2 đội : InterHN - TNT.
    cách đây vài tuần chúng ta đã giao hữu với họ và chúng ta đã may mắn giành thắng lợi 1 - 0 đầy may mắn. Trong trận đâu hôm nay đội hình ra quân quen thuộc của InterHN là :
    thủ môn : Đức béo
    các hậu vệ : Hiếu trụi, Vinh lông, Minh sịp
    các tiền vệ : Vũ park, Trịnh hâm
    tiền đạo : Việt rách
    về phía đội hình của TNT thì đc củng cố thêm tuyến giữa với 1 cầu thủ có khả năng giữ bóng và phát động tấn công tốt hơn so với đội hình trong lần giao hữu trc.
    ngay vào đầu trận đấu TNT đã tràn lên tấn công hòng tìm bàn thắng mở tỷ số và từ những pha bóng đầu tiên từ 1 pha tấn công trung lộ cầu thủ gì ý (cao cao) sút bóng từ xa, bóng đi theo 1 quỹ đạo rất khó lường khiến thủ môn Đức béo bắt bóng ko dính, đội bạn lao vào đá bồi nhưng cả 2 pha bóng đó đều bị thủ môn Đức béo cản phá thành công chịu qủa phạt góc.
    ngay sau tình huống nguy hiểm, InterHN cũng có nhưng pha bóng trả lời nhưng ko hiệu quả. Bất ngờ có 1 pha cướp bóng từ sân nhà, Hiếu trụi dốc thằng vào vòng cấm địa của đối phương, hậu vệ và thủ môn của TNT đã ko hiểu ý nhau để bóng từ từ trôi qua háng TM . . . 1 - 0 cho InterHN.
    sau đó ít phút cũng từ 1 pha tấn công từ cánh trái, Vũ park cướp đc bóng của đối phương tạt vào như dọn cỗ cho Việt rách ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2 - 0 trong có ít phút. Sau bàn thắng này bên InterHN có 1 loạt sự thay đổi cầu thủ, Thế Anh trở lại vào thay Việt, Hùng thay Minh sịp, Duy thay Trịnh, chính sự thay đổi này khiến các mối liên kết của InterHN ko còn bền vững và đã để lộ sơ hở. Từ pha đá biên, tự nhiên tất cả các cầu thủ đội nhà dừng hết cả lại (chắc là bị thôi miên ) thế là đội bạn đánh đầu đầu rút ngắn tỷ số xuống 2 - 1.
    từ sau bàn thắng này, InterHN củng cố lại đội hình Việt rách thay Duy đá tiền vệ, Thắng thay Thế Anh . . . theo đá vừa ghi đc bàn thắng, đội bạn cũng ào lên tấn công nhưng chỉ dừng ở mức cơ hội. Và từ 1 pha cướp đc bóng từ sân nhà Vũ park dẫn bóng lên tận vọng cấm địa và sút bóng căng sệt vào góc xa làm tung lưới TM Luận còi ấn định tỷ số 3 - 1.
    kết thúc trận đấu Tú trọc sang đòi tiền sân và cà đội đi Mida
  7. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trên sân QA diễn ra trận đấu giữa chủ nhà InterHN vs FC Bạn Tiến, một ngày có thể nói là không khí mát mẻ rất thuận lợi cho trận đấu (tuy sáng hơi mưa tý), đây là trận đấu mà chúng ta đã gặp hò nhiều lần rồi (hình như là 3 lần, 2 thằng 1 thua). Hôm nay đội chúng ta lên khá đông đủ và đội hình xuất phát như sau :
    thủ môn : Đức béo
    các hậu vệ : Minh sịp, Tú trọc, Hiếu trụi
    các tiền vệ : Tiến lùn (đội trưởng), Dũng (ng mới)
    tiền đạo : Việt rách
    bước vào trận đấu, đội bạn ào lên tấn công nhắm phủ đầu InterHN tìm kiếm bằng thắng mở tỷ số và ko thành công cho đến khi đội bạn có 1 pha tấn công đơn giản từ phía cánh trái tạt sệt vào đệm bóng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu : 0 - 1 nghiêng về FCBT.
    từ đây trận đấu có vẻ lắng xuống, các pha phối hợp của InterHN dường như ko mạch lạc như trc vì cũng đã lâu Tiến lùn mới đi sinh hoạt cùng đội, các pha phối hợp giữa Việt và Tiến chưa đạt hiệu quả cần thiết, còn lại là Dũng thì là 1 thành viên mới tham gia nên cũng chưa quen với lối đá của InterHN. Nhưng rồi từ 1 pha tấn công chẳng có vẻ gì là sáng sủa, Tiến lùn vẫn chứng tỏ a là nhạc trưởng của mọi đợt tấn công và tung 1 đường truyền xé tan hàng phòng ngụ của đội khách đưa Việt vào vị trí đối mặt với TM đội bạn và a đệm lòng luôn ghi bàn thắng sang bằng tỷ số 1 - 1.
    Sau nửa thời gian trôi qua mà ko ghi đc thêm bàn thắng, đội trưởng Tiến quyết định thay ng, Hùng béo thay Hiếu trụi thế là lập tức phát huy hiệu quả, từ 1 pha xuống bóng từ cánh trái Hùng béo tạt vào cho Việt rách nhưng trong pha nỗ lực cản bóng thì hậu vệ đội bạn vô tình đốt lưới nhà . . . 2 - 1 cho InterHN.
    Vinh lông vào thay Tú trọc, Thắng thay Minh sịp, lúc này Việt đc kéo về đá HV cánh phải, Thắng đá TĐ và Vinh đá thòng. Càng về cuối trận đấu thì InterHN càng phải chịu các đợt tấn công của đội bạn hòng san bằng tỷ số, mải tấn công quá nên các cầu thủ FCBT quên mất phòng thủ và thế là từ 1 pha phản công nhanh, Thắng chạy chỗ nhận bóng từ phía cánh trái dí vào vòng 6m, tuy góc sút khá hẹp nhưng a vẫn dứt điểm rất quyết đoán ấn định tỷ số của trận đấu là : 3 - 1
    chúc cả đội InterHN đã giành chiến thắng thứ 4 sau 5 trận đá đấu từ sau tết nguyên đán, a e tiếp tục phát huy nhé
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vãi nhị, mình nghỉ ốm fát là bác Thắng ghi bàn
  9. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bọn anh lại thắng rùi!!! ^^
    mấy hôm trước cứ tưởng FC BT là ai, hoá ra là " FC Bạn Tiến "
  10. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chúng ta có trận giao hữu đầu tiên với RDHN kể từ sau giải Fans Club Tounament 2006, gần như tất cả cầu thủ của cả 2 đội đã từng chiến đấu tại giải FCT 2006 vẫn còn đó và hứu hẹn 1 trận đấu hấp dẫn. Đội hình ra quân của InterHN như sau :
    thủ môn : Đức
    hậu vệ : Dũng (trái), Vinh (thòng), Tú (phải)
    tiền vệ : Tiến và Vũ
    tiền đạo : Việt
    trong giả nửa hiệp 1, các cầu thủ 2 đội thi đấu có vẻ cầm chừng dò là đối thủ, bên InterHN có 1 vài pha tấn công nguy hiểm nhưng cơ hội ăn bàn là ko rõ rệt, ngc lại về phía đội khách thì tất cả mọi cơ hội của họ cũng ko đc chuyển thành bàn thắng. Hậu vệ thòng Vinh hôm nay ko biết tối hôm qua có ăn phải khoai ngứa ko mà sao nói rất nhiều, làm a e đá bị tâm lý điển hình là Tú trọc đã phải bật lại bằng 1 vài lời "hay hay".
    rõ ràng trong toàn bộ hiệp 1 chúng ta thi đấu ép sân đội bạn nhưng thật ko may, lại 1 lần nữa quy luật của bóng đá đc chứng minh, từ 1 pha đỡ hỏng bóng của thòng Vinh cầu thủ đội bạn sút rất nhanh vào góc cao mở tỷ số của trận đấu : 0 - 1 nghiêng về RDHN.

    từ sau bàn thua, InterHN tăng sức ép hơn nữa lên khung thành đội bạn nhưng tất cả các cơ hội dần trôi qua trc mũi dày của Vũ, Tiến, Dũng rồi Việt. Nhưng rồi cái gì đến cũng đã phải đến, InterHN san bằng tỷ số 1 - 1 do công của Tiến từ 1 pha chuyền bóng rất thông minh của Dũng. Sau đó ít phút, InterHN nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 1 do công của Vũ từ 1 pha qua ng kỹ thuật rồi tung chân trái sút tung nóc lưới RDHN. Hết hiệp 1.
    bước sang hiệp 2 đc ít phút, Việt ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 1 từ 1 đg truyền hỏng của hậu về đội bạn và anh chớp thời cơ rất nhanh ghi bàn thắng nâng cách biệt. Sau đó lần lượt đội dự bị đc thay vào, đáng chú ý là Quân thi đâu bên cánh phải rất cần cù và chịu khó. Cuối trận mới bít ông này là bạn Trịnh ngày xưa.
    đến khi nổi hồi cói kết thúc trận đấu. InterHN 3 - 1 RDHN. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại RDHN trong các giải đấu chính thức hoặc trong các trận giao hữu sau này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Chia sẻ trang này