1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    13h30. Sân Định Công lác đác những cầu thủ gương mẫu của Inter HN đi sớm. Vũ **** chuẩn bị thể lực bằng cách ngủ đến 1h chiều mới thèm dậy. Đức béo vẫn như mọi hôm - đến rất sớm đôn thúc những thằng chưa đóng quỹ. Mở mồm ra là tiền. 15 phút sau, lần đầu tiên trong giải, InterHN ra quân với đội hình mạnh nhất có thể.
    Hồi còi khò khè của trọng tài vang lên giữa trưa hè nóng phát sốt phát rét. Nhìn những thân hình vẻn vẹn toàn trên 1m70 của NNTĐ, anh em InterHN ngao ngán ngó những ống sậy, xương sườn của đội nhà. Một trận đấu đầy chông gai đang đợi cả đội.
    Nhập cuộc tốt hơn, NNTĐ nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số sau một loạt những sai lầm của hàng thủ InterHN. Một cú sút cắm thẳng vào góc dưới khung thành làm bó tay Đức béo. 1-0 cho đội bóng đến từ bảng B.
    Sau bàn thua, InterHN chơi tự tin hơn. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra về khung thành của NNTĐ. Đầu tiên là một loạt pha phối hợp một chạm giữa Tiến lùn và Việt rách song cú sút cận thành của số 7 lại đi đúng vị trí của thủ môn đội bạn. Không lâu sau đó, Vũ **** lại tiếp tục thử tài thủ môn bằng một cú úp mu căng ở góc hẹp song người chiến thắng vẫn là thủ môn của NNTĐ. Chỉ 5 phút sau, cú sút xa của Quân suýt chút nữa đã san bằng tỉ số nếu như ko có sự xuất sắc của chốt chặn cuối cùng bên NNTĐ.
    Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-1 khiến cho kế hoạch về Cửu Lò sớm trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Song theo thông tin mật từ Duy - người có mẹ vợ tên Vy đệm là Yến - thì Cửa Lò hiện đang sốt giá phòng và đồ ăn thì vô cùng đắt đỏ. Do đó InterHN rất quyết tâm để không phải ngồi chơi xơi nước trong gần 1 tháng.
    Hiệp 2 bắt đầu, NNTĐ tỏ ra không thích đùa chút nào khi kéo đủ 7 cầu thủ về làm chiếc xe buýt trước khung thành rộng hơn 2m chút xíu. Than ôi! Những pha lên bóng liên tiếp của InterHN dường như đều tỏ ra vô dụng trước hàng phòng ngự rất có chiều sâu (và cao) đó. Và khi NNTĐ tưởng rằng họ đã có trong tay chiếc vé vào tứ kết thì Vũ **** một lần nữa lên tiếng. Sau pha đánh đầu chiến thuận của Quân từ cánh trái, cầu thủ số 22 của InterHN đệm bóng cận thành tung lưới NNTĐ. Một bàn thắng quý hơn...chục vại bia!
    Kết thúc với tỉ số 1-1 sau 2 hiệp chính, trận đấu bước vào loạt penalties cân não. Thủ môn Đức béo, người được các fan trìu mến gọi bằng cái tên rất Hàn Quốc - Trong Giong Cho, đã có một ngày thi đấu xuất thần khi cản phá được 3/4 quả sút luân lưu của đội bạn, qua đó giành chiến vé vào tứ kết cho InterHN.
    Một trận đấu đầy cảm xúc và rất kịch tính với chiến thắng thuộc về đội chơi hay hơn! Chúc mừng anh em! Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có một kết quả tốt trước JFC tại tứ kết vào chủ nhật tới!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Sự hạnh phúc sẽ lên đến tột đỉnh khi người ta có được nó vào lúc tuyệt vọng nhất!
    Các cầu thủ và cổ động viên Inter HN là những người thấm thía điều này nhất. Chỉ trong 1 tuần, với 2 trận đấu, chúng ta đã có được những khoảnh khắc kì diệu mà quả bóng tròn mang đến: lo lắng, thất vọng rồi vỡ oà lên trong niềm vui sướng với chiến thắng...
    Trận đấu chiều nay là như thế... Ra sân với đội hình mạnh nhất vào thời điểm này, Việt Rách, Đức béo trở lại, Quân và Vũ F đang đạt phong độ cao nhất, Inter HN hoàn toàn có thể dành vé vào tứ kết nếu chơi đúng sức. Nhưng một lần nữa chúng ta lại làm khó mình. Chơi khá chuệch choạc trong những phút đầu và đặc biệt là những pha chuyền bóng khá bất cẩn ở sân nhà, cuối cùng chúng ta đã phải trả giá với bàn thua khá sớm xuất phát từ lỗi chuyền bóng.
    Một kịch bản quen thuộc của giải năm nay được lặp lại. Chỉ khi để đối phương ghi bàn rồi, Inter Hn mới chơi thực sự tập trung. Nhưng lần lượt các cơ hội đều bị bỏ lỡ. Những cú sút của Việt rách, Vũ F, Quân, Trung, Tiến... hoặc bay ra ngoài hoặc bị thủ môn đẩy ra. Cơ hội ngon ăn nhất là pha đệm bóng cận thành của Việt rách cũng chỉ có tác dụng làm thủ môn NNTĐ ôm phần mềm phía trước.
    Bóng ma 2 trận thua tại vòng bảng lại hiện về. Ngoại trừ trận đấu với Arsenal, trong 3 lần bị dẫn trước, Inter HN thua 2 trận vì không thể sút tung lưới đối phương.
    Nỗi đen đủi vẫn tiếp tục bám theo những chàng trai áo xanh đen trong nửa hiệp 2 với vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Khi thời gian dần trôi về những phút cuối cùng và mọi người gần như tuyệt vọng thì những cá nhân xuất sắc đã toả sáng đúng lúc. Từ đường chuyền thông minh của đội trưởng Tiến lùn, Quân bật cao đánh đầu loại hoàn toàn hàng phòng thủ NNTĐ. Bóng đến chân Vũ F và cầu thủ vừa có chuyến tập huấn tại HK không mắc 1 sai lầm nào. Vũ tung cú sút cực mạnh gỡ hoà cho InterHN trong niềm vui sứơng tột độ của đội bóng.
    Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Dù hơi nuối tiếc nhưng dù sao chúng ta cũng có 1 trận đấu hay và đáng nhớ. 2 đội phân định thắng thua bằng những quả đá luân lưu.
    Trước khi trận đấu kết thúc Quân ngố đã có một quyết định rất sáng suốt, và đây là bước ngoặt của những loạt đá phạt đền: Khi chỉ còn 5 phút là hết giờ, Quân xin ra để lão tướng Hiếu trụi vào sân.
    Người sút đầu tiên là Vũ F, với tâm lý thoải mái Vũ đã dứt điểm lạnh lùng, khởi đầu may mắn cho InterHN.
    Nếu như ngày hôm qua thủ môn Lee Won Jae là người hùng cho đt tuyển Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng Asian Cup thì chiều nay một thủ môn khác đến từ xứ Sâm Cao Ly là Chong Jong Cho (Trông Giống Chó) hay còn gọi là Đức béo cũng mang đến thắng lợi cho đội nhà. Anh cản phá thành công cú sút đầu tiên của đội bạn.
    Việt rách sút hỏng quả thứ 2 trước khi cầu thủ NNTĐ dứt điểm thành công gỡ hoà 1-1.
    Đội trưởng Tiến lùn cầmbóng rất tốt trong trận này, nhưng lại sút hỏng quả thứ 3. Đây là lần thứ 2 anh đá hỏng quả phạt đền trong 1 trận đấu quan trọng (lần trước là trận playoff với InterVN). Có lẽ lần sau nên để "Baggio của Inter HN" đá lượt thứ 7 .
    Tâm lý các cầu thủ và cđv Nerazzurri rất nặng nề. Nếu đội bạn dứt điểm thành công tỉ số sẽ là 2-1 và chúng ta chỉ còn 2 lượt sút. Rất căng thẳng và kịch tính! Nhưng thật may mắn, Chong Jong Cho một lần nữa toả sáng và giúp Inter tiếp tục giữ tỉ số hoà 1-1.
    Một ngôi sao nữa trong loạt sút luân lưu là Hiếu trụi. Anh lạnh lùng bước đến chấm phạt đền. Chạy đà đúng 2 bước... và ... rầm... bóng dội xà ngang bay vào lưới, khiến khung thành rung lên bần bật. Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt thủ môn và các cầu thủ những người thích đùa. Sếp Hiếu trụi không thích đùa....
    Chính pha dứt điểm kinh điển đó là tình huống quyết định của trận đấu. Cầu thủ thực hiện quả phạt thứ 4 cho NNTD chẳng còn tâm trí nào và anh sút bóng đập xà. Trung Ái cũng nhẹ nhàng sút thành công quả cuối cùng khi thủ môn đội bạn chưa hết hoàn hồn. Tỉ số chung cuộc là 3-1. Inter HN lội ngược dòng và dành chiến thắng nghẹt thở bằng những quả đá luân lưu. Trong một buổi chiều nắng nóng, niềm vui sướng của toàn đội thật khó diễn tả, nhất là khi chúng ta đã vươn lên vào thời điểm tưởng chừng hết hi vọng.
    Chúng ta cần có sự tập trung và chắc chắn hơn trong trận đấu tới nếu muốn tiếp tục đi xa...
  3. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    theo tin mới nhận đc từ bác sĩ của CLB, thủ môn Đức béo đã bị chấn thương nặng vùng xương ... chậu sau cách chúc mừng rất Inter của các đồng đội. Anh được ném lên cao cách mặt đất 5m rồi cho rơi tự do với tốc độ nhanh dần đều mà ko có ai đỡ bên dưới sau pha tiếp đất bằng mông này, có lẽ a sẽ ko bg muốn đón nhận cách ăn mừng như vậy nữa ...
    Được golia_62 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 30/07/2007
  4. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đây là kết quả chụp Xquang vùng xương chậu của Đức béo, kết luận: máu nhiễm mỡ
    [​IMG]
  5. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    haha, đọc 2 bài tường thuật mà e thấy bùn cười quá!!! đúng là 1 trận đấu hay, cực hay!! ^^ e thix xem sút penalty lém!! thế mà trận này laị ko lên sân được!! huhu...
    hì, a Vũ đúng như trận trước cũng được coi là ngôi sao bít toả sáng đúng lúc nhờ!!! ^^
    trận này giống trận trước thế! đến phút cuối thì đội mình mới bít là có đi tiếp hay ko!! ^^

    trận trước thắng thì vui như thế! lần này vào tu'' kết sướng hơn là điều đương nhin rùi!!! hehe.......đúng là thắng bóng đá có khác! bao! giờ cũng là niềm vui vs sự sung sướg khác vs nhữg cái khác!! hi''hi''! sướng thế!!!
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hình như hơi nhiều từ "sướng" , sướng thật
  7. beckham01

    beckham01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hi`, thì sướng thật mà anh!!! hihi, e chẳng bít tả cảm giác thế nào! nhưng mà đá bóng mà thắng hay vào được vòng trong thì e sướng lém!!! hihi, có cái đợt thức xem worlcup, đội Anh thắng trận nào là e gọi cả nhà dậy trận đấy!!! hihi, cả MU cũng thía!!! ^^ free hugs tất cả nhà!!! vui lém ý!
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bác Đức péo phi thân xuống, em tính đỡ nhưng nặng vãi lúa lăn quay luôn tý thành đệm bông cho bác ý tiếp đất đêm về ngủ nằm mơ vẫn còn hãi hùng
  9. trung0812

    trung0812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng tú trọc này...Mày lại phát ngôn bừa bãi,cắn lung tung roài...Trung ái nào??? bảo vợ mày xem tao có ái ko nhé...
  10. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đại ca, em quên chữ "Lao"
    Đại ca Trung Lao Ái, anh em nhớ nhé

Chia sẻ trang này