1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hùng béo ơi ăn *** ko
    Sorry anh em, em test ava và chứ ký mới =))
  2. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hùng béo ơi ăn *** đi
    sorry a e, em lại test lần nữa
  3. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đựơc
    Anh ăn *** đi Hùng ạ
  4. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    KHoá nick ngay thằng này đi Mod ơi sapm nhầm ẹ nó chỗ rồi cưng ơi
  5. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    a có pass thì a khoá đi cho nó chừa
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Khoá và xoá luôn mấy bài kia đi, thằng lợn Duy vô học quá, mà có vô thì cũng ra topic khác đi nhé
  7. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thế là giấc mơ đã không thành hiện thực, một lần nữa chúng ta lại dừng chân ở vòng tứ kết quen thuộc, và một lần nữa những người tiễn chúng ta ra đi lại là JuventusFC.
    Chẳng có gì đáng nói sau trận thua này. Các cầu thủ hôm nay đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 1. Nhưng cũng giống như đội tuyển VN, chúng ta bại trận 0-2 trước đối thủ mạnh hơn.
    Điều đáng nói là chúng ta vẫn có những sai sót. "Không có chỗ cho sai lầm nếu chúng ta muốn đi tiếp trong trận tới", Vũ F hùng hồn phát biểu sau vượt qua vòng 1/8 chủ nhật tuần trước. Nhưng chúng ta vẫn mắc sai lầm, và lại là sai lầm ở hàng phòng ngự, và chúng ta không đi tiếp!
    [​IMG]
    JFC xứng đáng đi tiếp​
    Một bài học nữa trong trận đấu này là về tinh thần. Đối thủ quá sành sỏi và khôn ngoan. Họ biết gây ức chế cho đối phương khi cần thiết. Suýt nữa InterHN đã phải trả giá vì sập bẫy. Tỉnh táo - đó là một phẩm chất cần có - đặc biệt là trước những đối thủ "quái thai".
    Chúc mừng JFC, họ xứng đáng vào bán kết. Nhưng giá mà các cổ động viên của họ lịch sự, chiến thắng của JFC sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bóng đá dù sao cũng là một môn thể thao, mà giải TTVN này lại càng cần tôn vinh sự cao thượng, hồn nhiên, vô tư của "những cầu thủ nghiệp dư". Hi vọng JFC sẽ chơi đẹp hơn ở những trận đấu sau để những chiến thắng (hay chức vô địch) của họ sẽ có thêm nhiều ý nghĩa!
  8. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh:
    [​IMG]
    Tất cả ảnh trận hôm nay có tại đây:
    http://s180.photobucket.com/albums/x278/InterHN/Giai%20TTVN%202007/Tu%20ket%20-%20thua%20JFC%200-2/?start=all
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời đóng góp chân thành của Inter.Thực sự Inter hôm nay chơi gắn kết và tốt nhưng kô may mắn trong khâu dứt điểm mà thôi,còn tập thể JFC thì vẫn thế và sa sút nhiều về phong độ lẫn đoàn kết,trận đấu sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu các CDV kô quá khích và bình tĩnh,nhưng đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của các cầu thủ JFC,trong sân đá và ngoài sân là khác nhau.Còn những va chạm trong sân âu cũng chỉ là đá bóng chứ kô bao giờ đem ra ngoài sân cả,đôi lúc những va chạm đó cũng chỉ là 1 phần tất yếu của cuộc chơi mà thôi,chắc các bạn Inter cũng hiểu rõ điều đó.
    Còn thay mặt CDV JFC thì cá nhân BOM cũng gửi 1 lời xlỗi tới anh em Inter,nhưng cầu thủ số 7 của Inter có lẽ là nhiệt huyết quá,có lẽ cũng nên xem lại cách hành xử và thái độ khi thi đấu,vì như thế thì kô có lợi đâu mà chỉ thiệt thân thôi,kể cả về khía cạnh chuyên môn ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu toàn đội.Chắc vẫn sẽ còn dịp gặp nhau.Chúc các bạn Inter luôn đoàn kết.JFC cám ơn lời chúc,kô mong Vô Địch mà chỉ mong là kẻ ngáng đường BBĐ,đó luôn là mục tiêu chính của JFC!
  10. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ok, không có gì bác ạ! Inter từ xưa như thế nào chắc bác cũng biết, trên sân thì không nói làm gì, nhưng các cđv thì hơi quá. Số 7 Inter cũng không phải cố tình đá láo, cậu này bị ức chế tâm lý vì đội bạn "quái" quá thôi. Chỉ hi vọng nếu có lần sau gặp nhau cả 2 đội chơi thật lịch sự và đúng tinh thần thể thao, chúc JFC thành công

Chia sẻ trang này