1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IHNTV : những trận đấu hấp dẫn của InterHN, scandal hậu trường, tin vắn . . .

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Coco, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    trận mưa rất to ban sáng khiến trận đấu giữa FC Sóc Sơn - InterHN có nguy cơ bị hoãn lại, cộng với về chiều mây đén kéo tới ngùn ngụt nhưng rất may ông trời đã nhìn thấy sự nhiệt tình nơi các cầu thủ InterHN và trận đấu vẫn diễn ra như đã hẹn. Đây là lần đầu chúng ta gặp FC Sóc Sơn (FCSS) duyên cớ đưa 2 đội gặp nhau là Đội trưởng FCSS là đồng nghiệp của Đức béo :D đúng 19h chúng ta vẫn còn thiếu 1 ng và 19h05 trận đấu đã bắt đầu vì Huy rosso đã đi giày xong. Đội hình ra sân như sau :
    TM Đức béo
    trái Huy rosso, thòng Hùng béo, phải Trịnh
    tiền vệ Huy trụi và Đức mới
    tiền đạo Duy ngu
    dự bị : Vũ **** chấn thg lên xem mua vui, đá đc 15p thì Tú trọc đến
    với đội hình đó chúng ta ko thể mong muốn chơi với chiến thuật tấn công ngay từ đầu mà phải chủ động phòng thủ và chớp cơ hội phản công. FCSS với những cầu thủ trẻ khoẻ nhìn khá pro nhưng khi vào đến trận đấu thì họ có vẻ như rất vừa miếng đối với InterHN, nói chung là cũng ngang cơ nhau. Chúng ta tự tin giữ bóng và cầm bóng nhưng do tuyến trên quá yếu nên ko áp đặt đc lối chơi ngay từ đầu, FCSS mới chính là đội tạo đc nguy hiểm trc, đội hình lạ lẫm lúc ra quân khiến chúng ta ko giữ đc vị trí, Huy đã ham lên và Trịnh lại cũng vậy, thế nên đã có tình huống 3 cầu thủ đội bạn đánh 1 mình Hùng béo, tuy nhiên với sự ko hiểu ý nhau có lẽ là non kinh nghiệm nên cơ hội của FCSS đã trôi qua. Tuy vậy họ vẫn ko nản, vẫn miệt mài khoét vào cánh của Huy rosso và rất nhiều các cú sút xa của họ bị Đức béo cản phá thành công. Cơ hội đáng chú ý nhất trong khoảng 30p đầu là pha đá bóng đập cột dọc của Duy, có thế nói Duy đã quá may mắn trong các trận trc của InterHN và hqua thì vận may đã ko mỉm cười với cầu thủ to xác mà chậm này. Chính vì như vậy nên a đã bị Huy rosso chửi cho vuốt mặt ko kịp, chưa kịp có bóng đã bị chửi, có bóng rồi đỡ lởm cũng bị chửi, nói chúng Duy lúc éo nào cũng bị chửi, và như giọt nc tràn ly, a đã tự xin ra ngoài sau khi nửa trận đấu trôi qua. Cũng phải phê bình Huy rosso, ăn nói vô văn hoá, tục tữu trên sân quá vô học, khiến đội bạn nghĩ là đàn bà :-??
    sang hiệp 2, Tú trọc vào thay Trịnh đá phải, Vũ ngứa chân phải mượn quần đùi và giày của Trịnh để xung trận thay Duy em. Sự thay đổi ng đã phát huy tác dụng, Vũ **** đá ở vị trí tiền đạo nhưng đá lùi hơn để vừa có thể phối hợp và vừa kiến thiết, phía sau a là Đức mới khá xông xáo. Xin hãy khoan nói tới trên, trong trận này phải nói rằng a Hiếu chơi khá tốt ở vị trí mới, Tiền vệ phòng ngự, a đã đá tròn vai, bắt ng chặt, tranh cướp rất sát chân khiến đội bạn trùn bước, rất đá khen cho a Hiếu. Sau khoảng 10p thay ng thì lập tức đã có bàn thắng, từ 1 pha phát bóng lên từ vạch 6m của Hùng béo, Vũ khéo léo khống chế bóng bổng 1 nhịp, 1 nhịp xử lý loại bỏ hậu vệ đối phương và căng ngang vào cho Đức mới đứng 1 mình 1 goal và tất nhiên a ko thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như vậy đc, công rất lớn là của Vũ ****, 0 - 1 nghiêng về InterHN
    sau bàn thắng chúng ta chủ động đá phỏng thủ phản công nhưng do giữa ko có cầu thủ giữ nhịp nên chúng ta vẫn bị loạn, vẫn ép vẫn sút khung thành nhưng đều ko hiệu quả, ngc lại sau bàn thắng các cầu thủ FCSS vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi cũ, khoét vào cánh Huy rosso và 1 trong những tình huống như vậy bóng đã tìm đến xà ngang khung thành InterHN từ 1 pha lộn xộn căng ngang trc khung thành rất rất nguy hiểm. Và cũng 1 pha lộn xộn nữa khiến Đức béo rất vất vả, Huy rosso ko kịp phá lên bóng lập bập trc của goal đội bạn sút a đã đưa chân ra cản phá, bóng lại tiếp tục tìm đến chân đội bạn và lần này Đức béo đã lăng xả cản phá nếu ko tỷ số đã là 1 - 1.
    ngay sau những tình huống đáng chú ý nguy hiểm đó, lập tức InterHN đáp lễ và đã có bàn thắng thứ 2, sau pha cướp bóng của đội bạn, 1 mình Vũ **** độc diễn xoay sở trc 2 cầu thủ đối phương, dẫn bóng đến sát khung thành và đặt lòng chéo góc hạ gục thủ môn đội bạn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho InterHN. Giờ đây vai trò của Đức mới và Vũ **** rất quan trọng đối với InterHN ở thời điểm hiện tại, có thế nói như vậy vì :
    --->>> Phong ếch đang chấn thương, mà có đá thì cũng hay khinh địch
    --->>> Trường phệ thì buổi đực buổi cái, có thể do phải đi làm tối
    --->>> Vinh lông thì chả hiểu như thế nào
    --->>> Tiến lùn thì quá tải vì đá quá nhiều trận 1 tuần (chưa kể đá cho InterHN)
    --->>> Cường chip đi làm ko chủ động đc thời gian
    --->>> Trung và Quân thì đang vực 1 đội bóng khác đang bên bờ vực tan rã
    --->>> Việt thì cũng ốm, tiêm phòng chó dại, bên cạnh đó còn Tennis, đá bóng là cái éo j chứ ???
    nói chung là lý do của ai cúng rất chính đáng nhưng để InterHN tốt hơn trong thời gian tới thì chúng ta phải chung sức và cùng chí hướng, Vinh nói rất hay nhưng chính a cũng ko phải là ng thg xuyên có mặt. Bây h lên sân nhìn thấy đủ 7 là iem hạnh phúc lắm rồi, a e mỗi ng tự giác 1 chút, update lịch đá trên TTVN hoặc Facebook, tôi toàn post trc khá lâu nên a e dễ dàng thu xếp.
    nói vậy thôi, xin chúc mừng cả đội vì đây là trận thắng đầu tiên sau chuỗi trận hoàn liên tiếp, a e cả đội tự thưởng nhau 1 bữa nhậu tại quán Hùng Xoăn 19 Ngọc Khánh rất vui, ôi trận nào cũng như này có phải tốt ko, chúc a e thi đấu tốt trận tới gặp FC Thái Nguyên sân F - League nhé.
    19h30 thứ 6 ngày 20 - 8 tại sân F-League (Nguyễn Phong Sắc kéo dài) : FC Thái Nguyên - InterHN (vàng) 90p đá sân cỏ nhân tạo
  2. nhungHanu

    nhungHanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    --->>> Phong ếch đang chấn thương, mà có đá thì cũng hay khinh địch

    Phản pháo ông béo : trong sân e hay nói,nhưng chưa bao h có thái độ khinh thường đối thủ.Tất nhiên là 1 trận bóng thì hok phải lúc nào cũng chơi tròn vai,có lúc đá lởm...nhưng đề nghị đức béo phát biểu chính xác nhé!!!
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    sau 1 trận thắng lên đến tận mây xanh trc FC Sóc Sơn thì hqua InterHN đã rơi xuống mặt đất 1 cách nhanh chóng và rơi kiểu j chứ rơi kiểu này thì ko thể chấp nhận đc. Vẫn tiếp tục hoanh nghênh tinh thần vì đội bóng của a e, lên đầy đủ, đúng h, đó là về mặt nhiệt huyết còn về mặt chuyên môn thì sau trận hôm qua chẳng còn j để nói nữa, ủê oải, dệu dã, tinh thần chiến đấu ở mức cực tiểu. Đúng 19h30 cả đội lên đông đủ đc 8 hay 9 người thì phải, sau tiếng còi khai cuộc thì có thêm 2 a e nữa đến. Cụ thể như sau :
    đúng h có : Đức béo, Đức mới, Vinh lông, Huy rosso, Duy ngu, Tiến em, Hiếu trụi, Việt rách, Thắng mũi to
    sau đó có : Hùng béo, Tú trọc
    xin nghỉ có : Phong ếch, Quân lùn, Trịnh hâm
    những thằng còn lại là chả có phép tắc B j
    đội hình ra sân thì như sau : Đức thủ môn, Tiến e trái, Vinh thòng, Huy rosso phải, Hiếu trụi giữa thủ, Đức bita giữa công, tiền đạo Việt rách. Với cái sơ đồ này thì khung thành InterHN đặt ở tình trạng báo động liên tục và đúng như vậy, ngày phút thứ 2 của trận đấu, cánh Huy rosso đã bị khoan thủng và dí thẳng vào gôn đóng, Đức béo có thể cản đc cú sút đó nhưng bóng bật ra đúng vị trí tiền đạo đối phương đánh đầu mở tỷ số 1 - 0 cho FC Thái Nguyên. Bàn thua sớm như dội 1 gáo nc vào các cầu thủ InterHN nhưng gáo nc đó vẫn ko đủ lạnh để làm thức tỉnh các cầu thủ, chỉ chừng khoảng 10 - 15p sau, đội bạn tổ chức đá biên trái rất nhanh căng ngang vào khu 6m, Tiến em lên tấn công ko về kịp để chắn + sự ú ớ của Vinh thòng và pha bóng đó trở thành miếng mồi ngon cho cầu thủ đội bạn chạy vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2 - 0. Và cũng chỉ khoảng 5 phút sau thôi, lại từ tình huống bên cánh phải bị khoan thủng, họ vượt qua Huy rosso, đến đối mặt Vinh với 1 pha truy cản nghiệp dư và tất nhiên đội bạn qua 1 cách dễ dàng đối mặt với Đức béo và a bị sút lung lưới, tỷ số đã là 3 - 0 cho FC Thái Nguyên. Chúng ta tiếp tục gia cố thêm hàng thủ bằng việc đưa Tú trọc và Hùng béo vào thay ng, tình hình cũng ko khá khẩm hơn là mấy khi lại 1 lần nữa cánh phải bị khoét, ta bị hút bóng nên thả lỏng 1 tiền đạo Thái Nguyên bên trong, họ căng ngang vào và chỉ cần đệm bóng nhẹ ở cự ly gần thế là đủ để hạ Đức béo, lúc này đã là 4 - 0 mất rồi. Chỉ trong vòng có tầm 35 - 40p chúng ta đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần thì hãy xem xét lại chuyên môn, giữa ko có ng, thòng thì quá kém trong tranh chấp, 2 cánh cũng quá yếu vì non kinh nghiệm, Hiếu trụi chỉ có thể đá tốt ở giữa nếu đội bạn tầm thg, chứ với FC Thái Nguyên thì ko phải là tầm thg, mặc dù trên Đức bita và Việt hoạt động rất xông xáo, nhiệt tình nhưng ko thể làm j hơn là nhìn đội nhà bị ghi bàn. May sao sự xông xáo của Đức bita cũng đem lại 1 bàn thắng danh dự cho InterHN. Tỷ số là 4 - 1
    nhưng có 1 điều lạ là từ khi Thắng đc thay vào đá giữa thì đội ta ko thua thêm (chắc do đội bạn cũng chán rồi), nhìn chúng Thắng vào sân đá cũng khá tốt, tuy chuyên môn ko = a e nhưng a đá giữ vị trí khá ổn. Huy rosso thì trận nào cũng thế, mồm to, cục súc và để giải quyết vấn đề là gây khó khăn cho a e trong quá trình thi đấu, a Huy ít nói đi 1 chút và với tinh thần nhắc nhở chứ ko to tiếng thì sẽ hiệu quả hơn. Vinh thì khỏi nói, iem ko bình luận j về Vinh tối hôm qua, a e chứng kiến trận đấu cũng đã rõ rồi, ko thể đỡ đc. Các a e còn nghĩ đến đội, muốn vực đội lên thì 1 mình tôi ko đủ, tôi chỉ có thể làm các vấn đề hậu cần của đội chứ chuyên môn thì 1 mình tôi ko thể vực lên đc với cái kiểu trận đấu như thế này, tinh thần chiến đấu quá kém. Đồng đội mắc quá nhiều sai sót. Phải rút kinh nghiệm ở những trận sau, buồn lắm thay !!!
    chốt lại là thua FC Thái Nguyên 4 - 1 và 6 lít đập vào mặt, vấn để lại 1 lần nữa nhắc đến là ko phải vì thua, ko phải vì tiền, rất nhiều trận a e mình thua nhưng phải thua như nào chứ thua như này thì thật sự rất buồn a e à :(( trận sau gặp đối có thể coi là mềm, hy vọng đội sẽ có những cải thiện
    20h thứ 5 ngày 26 - 8 tại sân Long Biên : Em Trịnh - InterHN (trắng) 60p
  4. nhungHanu

    nhungHanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc vì trận đấu vừa rồi ae đã không có được kết quả như mong muốn.hi vọng trận đấu sắp tới vào tối thứ 5,chúng ta sẽ có 1 chiến thắng để giải tỏa tâm lý...
  5. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Thua những trận như thế có *** gì mà p hải buồn, con người chỉ có thế, đá đc là tốt rồi... chẳng phụ thuộc ai hết.
    Mềm ăn đc thì vui, đối cứng k ăn đc thua.. lẽ đương nhiên.
    Buồn thì đi đá làm l gì
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    hnay mới có thời gian BL trận tuần trc cho a e, chắc cũng quên hết mie rồi nhưng nhớ đc đại ý nào thì viết thế nhé.
    trận này là 20h theo tin ban đầu, sau Trịnh báo là 20h30 hơi sát nên chưa kịp thông báo cho a e, làm a e lên sân ấm ức vì đi quá sớm, mà đi sớm thì sao, ** những lần lên muộn thì tế thằng cụ chúng mày à?? Hy vọng a e sẽ trận nào cũng lên sớm như vậy để lên đội hình chính và dự bị. Đúng 20h30 trận đấu bắt đầu, chắc cũng ko cần nói nhiều về đối thủ vì trận trc 2 đội hòa 2 đều. Đội hình xuất phát khá lý tưởng :

    TM Đức béo
    các hậu vệ : trái Tú, thòng Hùng béo, phải Huy rosso (chỗ này ko lý tưởng lắm)
    tiền vệ : Tiến lùn (C), Trung bạn Duy thông minh (sự lựa chọn hoàn hảo)
    tiền đạo như kẹc : Duy ML

    các dự bị : Trịnh hâm, Vinh lông (lên sau đó 10 phút), Tiến em

    nhìn tổng thế thì trận này rõ ràng họ đá hay hơn chúng ta, đội bạn nhiều cơ hội hơn, mắt xích quan trọng là Tiến lùn làm mối liên lạc với tuyến trên thì Duy đã ko làm đc điều mà mọi ng mong muốn, all các đg bóng cho a đều mất hoặc bị tỳ đè ra ngoài, khống chế ko tốt, điều đó khiến Tiến lùn phải giữ bóng khá nhiều và ko có đất diễn vì mối khi có bóng thì có khoảng ít nhất 3 ng áo kẻ vàng đen ập vào và cưỡng bức ... vậy còn trơ lại Trung, a cũng rất nỗ lực nhưng do chưa hợp với lối chơi của đội nên già nữa thời gian hiệp 1 a chưa thể hiện đc j. Đặc biệt muốn nói thêm rằng rất nhiều trận gần đây cánh a Huy rosso rất hay bị mất bóng và bị khoan thủng và bàn thắng mở tỷ so của đội bạn cũng từ pha đâm xuống cánh phải rồi chuyền ngang tao cơ hội lớn cho tiền đạo họ ghi bản mờ tỷ số.

    sau bàn thắng có vẻ thế trận diễn ra công bằng nhưng thật sự đội bạn đã có nhiều cơ hội hơn hẳn chúng ta, nếu ko có sự xuất sắc của Đức béo thì có lẽ bàn thắng ko phải dừng lại ở con so 1. Đội bạn vẫn tiếp tục tấn công khá ào ạt = 2 cầu thủ cơ động ở cánh và giữa hoạt động cũng ko biết mệt mỏi. Tấn công nhiều ko ghi đc bàn thì tất sẽ bị ghi bàn, đó là kq sau nhiều đg truyền của Tiến lùn dành cho Trung, và bây h ngc lại Trung phối hợp với Tiến khá ăn ý và Trung đã đối măt với TM đội bạn, tất nhiên bóng chắc chắn sẽ nằm gọn trong lưới 1 - 1. h đây 2 đội lại phải bắt đầu từ đầu nhưng theo thế trận này thì đội InterHN sớm muôn cũng đi vì đội bạn có khá nhiều dự bị (phải đến 3 đội), còn về phía chúng ta Vinh vào thay Hùng, éo đỡ đc !!! và sau 1 loạt các pha tấn công của đội bạn khiến Đức béo rất vất vả, lúc thì đập xà ngang, lúc thì đập cột dọc, thậm chí nếu ko có bàn tay của Đức béo thì co lẽ bàn thắng ko dừng ở con số 2. Cầu thủ vào thay ng của đội bạn nhìn như hàn quốc, ng bé,động tác nhanh và cẩn thận, gần như họ thay cả đội vào, vãi hàng . . . nhưng hnay có lẽ ko phải ngày đẹp trời với Vinh, đồng hồ chỉ còn khoảng 5p nữa là kết thúc trận đấu thì a lại mắc sa lầm nghiêm trọng, bóng đc truyền vào khu vực 6m tiền đạo có lẽ đã bắt đc bài Vinh nhử nhử tầm 2 nhịp và sút luôn, lỗi là Vinh ko ập vào ngay đằng này đứng che chắn vỡ vẩn, goal vẫn rộng tang hoang (éo hiểu che goal nào), bóng đc sút vào góc bánh trưng làm bó tay Đức béo, 2 - 1 cho đội bạn.

    2 đội ra về với tỷ so chung cuộc 2 - 1, tuy thua nhưng điểm yếu của ta càng bị khoet sâu, đó là thòng và cánh phải quá yếu kém, cần tập huấn và chỉnh đốn lại. Tuy thua nhưng đội vẫn rất vui vè, ko phải như cái trận thua Thái Nguyên, *** thể đỡ đc là thua kiểu j. Bình luận het rồi nhé, buồn ngủ quá, có j nói lung tung trong bài viết thì xin lượng thứ vì đang ngáp ruồi, chúc a e cả đội ngủ ngon, chuẩn bị đi 3 Vì nhé
  7. nobita3996

    nobita3996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    19h,12-09-2010, kengnam stadium...(bài viết hơi thiếu emotion, a e chịu khó đọc tí xíu) :-w
    bita đến thì anh em đã có mặt từ rất sớm...
    hôm nay hội tụ toàn sao trên trời, dải ngân hà lấp lánh giữa ánh đèn pha của sân cỏ, cộng thêm gió cuốn bụi bay phấp phới, tạo thanh thế hùng dũng vãi đái...

    các sao soi sáng bao gồm: a Tiến(c), a Tú, a Vinh lông, a Hiếu, a Dũng (bin?),Duy thông minh, Tiến e, phong ếch, bita, a Huy+bà Mi(đến sau), đặc biệt có sự xuất hiện của ngôi sao đã lâu ko sáng...a Cường chíp....Đức béo nhiệt tình nt cho từng ngưòi gọi a e, nhưng vì phải gò lưng chăm sóc khách hàng nên ko đến được như dự kiến, a e đang biểu tìch, xúi dục, dụ dỗ, cưỡng ép, đánh đập, chửi bới... bảo đức béo bỏ mie cty đi... hi vọng đợt tới, khi sang bộ phận mới, a ko phải gò lưng đến tận nơi chăm sóc khách hàng như Phong ếch từng chăm sóc bà Bích....nói tới bà Bích lại nhớ a Thắng sờ ti cô Bích hôm nay ko có mặt...(lại lạc đề rồi)

    đội hình xuất phát: thủ môn: Duy thông minh, thòng: Vinh Lông, trái dĩ nhiên là a Hiếu, phải phân vân vd, đấu tranh tư tưởng, a tiến gọi Cường chíp, giữa a Tiến + chung(hi vọng sẽ là thành viên mới của đội), tiền đạo Bita....

    đội bạn ra quân với đội hình éo biết. toàn đầu dựng, Giầy đinh xịn, mấy ông to béo chững chạc, 1 ông nhật bổn râu dê....xanh toàn tập, to cao đồng đều(Như đi thi thể hình tuổi vị thành niên mới vd)....

    đội ta giao bóng trước, tình huống nguy hiểm đầu tiên được chung(cao to, đầm người, lại đẹp dzai, nhìn là kết rồi) (hay là a Hiếu nhỉ, éo nhớ nữa) căng ngang cho bita, Bita tự tin đệm chân phải vào khung thành chỉ có thủ môn đang nằm gãi mông vì éo biết phải đỡ bóng thế nào...rất tiếc, bóng đi ra ngoài gôn...Bita éo hiểu vì sao, mà cũng éo có ai hiểu vì sao lại thế...1 tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ....

    trong 1 tình huống dâng bóng lên của Inter, bóng lập bập vào chân tuyến giữa của đội bạn, đội bạn ban bật, chuyền cho tiền đạo tóc dựng(giữ bóng hay phết)... ban bật 1,2 trong khi chỉ có a Vinh lông, sau đường chuyền thứ 2, thì còn mỗi Duy thông minh và tiền đạo đội bạn, 1-0 cho đội bạn

    không nản chí, anh em lại phát bóng từ giữa sân, tuyến giữa có a tiến nên nhịp độ trận đấu được điều chỉnh khá tốt, rất nhiều tình huống lên bóng nhồi sang cánh a hiếu lúc sút(căng vd nhưng toànvọt xà, tuy nhiên có 1 cú sút chuẩn thì lại trúng cột dọc, buồn ơi là sầu), lúc tạt sang cánh....

    nói tới a hiếu là phải nói tới đội bạn....phong cách a hiếu vẫn thế, lao vào rất hổ páo, xông xáo và nhiệt tình, đội bạn bị a hiếu tì vai: "anh đá kiểu j thế, toàn đá vào chân trụ", bị a hiếu tì người: "anh số 10 đá vừa vừa thôi, đá thế ai mà chịu được", a hiếu lấy được bóng:"toàn đá vào chân ngưòi ta...." phải nói là éo thể đỡ được, như trẻ con, chán nản vd.... nhưng lúc sau...a Cường chíp cánh phải bị tóc dựng giầy đinh xanh, lao 2 chân từ phía sau vào, may a Cường tỉnh táo nhẩy lên, a e hô :" thế này thì gọi là đá j"...đội bạn:"e lao vào nhưng anh tránh được rồi còn j"...éo bit nói j hơn....

    thôi lại lạc đề rồi, trong 1 tình huống phạt góc, Chung căng ngang vào trong, vượt qua hàng hậu vệ dày đặc, Bita tung chân trái sút(thực ra là éo tự tin, vì trái chân, nên vung chân bừa) thế éo nào bóng lại vào ống đồng, bóng bay căng vào gôn, thủ môn vồ ếch nhìn bất lực, 1-1 inter gỡ hòa...

    thế trận trở lại cân bằng, ta lại cầm bóng, nắm giữ thế trận, cánh trái có cường chíp lên rất đều, cánh phải có a hiếu vẫn khỏe như ngày nào, giữa có a tiến cầm bóng, trên có bita và Chung(chung đá giữa nhưng lên khá cao, bita quay sang đã thấy đứng bên cạnh) có khi lần sau nếu đá cùng, mình về giữa cho chung tiền đạo. tuy nhiên ghi nhận là chung đá tốt, hi vọng sẽ tham gia với đội thường xuyên hơn...

    trận đấu diễn ra căng thẳng, bên ngoài: a tú, phong ếch, tiến e, a Dũng dự bị cho tới 60-70p. về sau, tiến e thay a hiếu đá cánh phải, kinh nghiệm trận mạc còn hơi non nớt với hơi nhát nên thỉnh thoảng e thay vì chuyền cho phong ếch(vào thay chung) ở trên thì e chuyền cho tuyến giữa của đội bạn, mà chuyền chuẩn vd, chuyền 9, đôi lúc xử lí hơi lúng túng vì cuống...ko sao, e vẫn rất nhiệt...đá nhiều rồi sẽ lên, chỉ cần e nhiệt là ủng hộ nhiệt tình, cuối trận a Tú vào đá 1 tí...

    trước đó, 1 tình huống đội bạn đá phạt góc, bóng được tóc dựng bấm vào trong, bay rất nhẹ nhàng e đẩy xe hàng, bóng lập bập(đập cũng nhẹ) nẩy ngay trước mặt Duy thông minh và hậu vệ đội mình(ko biết là a Hiếu hay là tiến e đã vào thay)... đội bạn như cũng sốc 1s vì éo thấy ai tranh bóng..tất cả bất động 1s để ngắm nhìn và suy nghĩ...tóc dựng éo nghĩ nữa(chắc éo bit nghĩ j) tung chân đá thôi....2-1 cho mỹ thuật công nghiệp...bàn thằng vãi lềnh....

    đội lại lên bóng từ giữa sân, nhiều tình huống inter dâng lên nhưng ko chuyển hóa cụ thể thành bàn thắng.
    bita bỏ lỡ 3,4 cơ hội (tính cả cơ hội ngon ăn đầu trận) Bita đã về tự búng chym để kiểm điểm...

    hnay thua đội bạn, có đôi điều muốn tâm sự, đội bạn trẻ con đàn bà... đội ta ko nên chửi bới quát mắng nhau, tuy nhiên đội lên đông đủ thế này là vui rồi, cần cố gắng phát huy hơn nữa. tiếc là ko có thời gian để ngồi chém gió tí về diễn biến trận đấu, đành lỗi hẹn, hôm nào đó ngồi buôn dưa lê, chém dưa chuột tí cho nó xôm....đội đang cần tinh thần được vực dậy...cố lên a e...

    --------------------------------------
    |Đá ko cần hay, chỉ cần nhiệt |
    -------------------------------------

    (Đức Bita)
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    ** cu Bita bình luận vãi chưởng, c.ứ.t đ.á.i cứ gọi là phọt phun tứ tung tá lả :))
  9. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    đúng 19h30 bóng lắn và cũng là lúc chúng ta vừa khít đủ quân số, vì đã gặp nhau 1 vài lần nên ko còn lạ lẫm j, vào đá luôn. Trận gần đây nhất chúng ta thua 8 - 2 trc Việt Phát nên trận này a e ra sân tự tin hơn vì có 1 vài cầu thủ chất lượng trong đội hình. Cụ thể như sau :

    TM Đức béo
    trái Tiến em, thòng Dũng bin, phải Đức mới
    giữa Trung (bạn Duy), Việt rách
    tiền đạo Ths Duy

    sau có thêm : Cường chip, Tú trọc, Quân Nhaqe

    ngay sau tiếng còi khai cuộc, FCVP đá tràn lên áp đảo lối chơi của InterHN, gần như chúng ta liên tục bị tấn công, dồn ép, tuyến trên quá mỏng nên ko gây đc bất cứ áp lực nào từ phía interhn trong các cuộc tấn công mà chúng ta tạo ra. Trận này có 1 điều bất thg rằng Vũ **** đã bị đội bạn mua với số tiền lót tay nhiều chục triệu đồng và a đã đứng trong hàng ngũ FCVP, tuy vậy interhn ko phải là đội bóng tầm thg, với sức mạnh tài chính của bầu Đức, với những bài báo đầy chất lượng và sự thuyết phục kiểu như ném *** hội nghị của Tú trọc và Việt rách đã khiến cuộc chuyển nhượng bị đổ bể vào cuối trận đấu = 1 hành động cụ thế là Vũ **** đã đặt bút ký vào hợp đồng áo mới của InterHN với số áo 22 (và đóng 2 lít :D). Bước vào diễn biến chính của trận đấu, chúng ta đã nói nhiều về Vũ **** và cũng một điều bất thg nữa khiến chúng ta lại nói đến a là a đã ghi bàn vào lưới đội bóng chủ quản khi khoác áo FCVP chi sau có 15p thi đấu, tình huống diễn ra khá nhanh, Tiến e quá non kinh nghiệm trc sự lọc lõi của Vũ ****, 1 đg truyền dọn cỗ đưa Vũ tới vị trí đối mặt với Đức béo về phía cánh trái, a chút bóng 1 chạm chéo góc hạ gục Đức béo, xong cuối trận ra tinh tướng bảo "cẩn thận đêm về gặp ác mộng", mình nghĩ bụng "bố cái thằng dở hơi, lâu ko ghi bàn nên phởn biết đâu lại là thằng phản quốc, đau lắm thay =))".


    sau bàn thắng bộ máy của interhn vẫn chệch choạc, thi đấu ko gắn kết đặt biết là gần như tuyến giữa với tuyến tiền đạo coi như là bị cắt đứt liên lạc vì tiền đạo Ths Duy quá kém cỏi so với những cầu thủ chuyên phủi của đội bạn. Mà nói chung là Ths Duy trận nào cũng chỉ đến thế, hqua mà có Rosso đi chắc lại bị chửi rồi dỗi ra sân búng trym :D đội ta ko phải là ko có cơ hội nhưng các cơ hội đó đều bị bỏ lỡ 1 cách ko thg tiếc mặc dù rất ngon ăn. Tấn công lại ko ghi đc bàn thắng thì trong 1 pha đá phạt góc, đội bạn chuyển ra trống trải sút rất căng vào góc cao tung nóc lưới của Đức béo, đơn giản h đã là 2 - 0. Lúc này các con bài đến sau mới đc thay vào, Việt đc đẩy lên đá tiền đạo, Đức mới từ phải bo vào giữa và Cường chip vào thay Ths Duy, Quân vào thay Tiến e non kinh nghiêm. Và kể từ lúc này thế trận quá ngang ngửa cho đến hết trận đấu, 2 đội chơi đôi công, tranh chấp quyết liệt nhưng mà đội bạn đá láo quá khiến Đức mới gãy cổ chân, vỡ mắt cá giống Valencia MU, Duy trở lại sân thì bị tỳ đập đầu vào cột ở cầu môn goal 11 ng, may *** bị thần kinh. Vâng, đây là trận chữa cháy cho đội mà e Phong đang theo đuôi (Phong tiếng trung quốc là Fang), vâng đậm chất Fang :((

    nhưng cuối cùng dù j thì j interhn cũng ghi đc 1 bàn thắng do sự bất cẩn của thủ môn đội bạn, chắc éo biết bắt nhưng sang hiệp 2 thằng goal này lên đá cũng hay phết, dê như ai nhưng ko hiệu quả chỉ đc cái trâu chó mà đội nó ai cũng trâu chó, có mỗi thằng Vũ sợ chấn thg nên rón rén chưa hết mình. Cũng phải nói thêm rằng hnay đội bạn ko có Tever, ko có thằng Tú bạn Vũ vì ung thử phổi sắp chết, do đó đội bạn đá ngang ngửa với đội mình và bù lại là đá láo, trc bọn kia đá lịch sự nên thắng 8 - 2, bọn này đá láo may *** thua :)) kết quả chung cuộc là mình thua 2 - 1, nhưng a e ai ai cũng thoải mái vì đây nhìn chung là trận đấu hay, a e ai ai cũng nhiệt tình, đá hết sức mình, nếu máy mắn hơn thì có lẽ chúng ta đã giành thắng lợi chứ ko phải thua cách biệt tối thiểu.

    thứ 2 lúc 20h30 sân Long Biên gặp FC Tràng An, mặc áo Vàng, 90p
  10. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    FC Tràng An 1 - 2 InterHN



    trận đấu diễn ra khá muộn so với dự kiến nhưng ko vì thế mà a e đội bóng nhụt chí, 20h30 đá đến 22h cũng khá khó cho những a e có gia đình nhưng ko vì thế mà tình yêu interhn giảm đi. Đúng 20h30 trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu nhưng do đội bạn chưa đủ quân số nên đành lùi lại khoảng tầm 5 - 10 phút. Cuối cùng trận đấu cũng đã bắt đầu. Đội hình ra quân hôm thứ 2 khá đẹp nhưng ở trận nào cũng vậy, rất ít khi chúng ta ra quân với đội hình mạnh nhất, hôm thì thiếu hv, hôm thì tv, hôm thì tiền đạo và hôm thứ 2 cũng ko phải ngoại lệ. Cụ thể đội hình như sau :

    Đá chính : TM Đức béo, trái Hiếu, thòng Vinh, phải Cường chip, tvt Trường, tvc Vũ ****, tđ Duy thông minh :((
    Dự bị : Tiến em, Thắng mũi to, Huy rosso, Tiến lùn (muộn), Tú trọc (muộn)

    đây là đối tác vừa phải, rất hợp với phong cách thi đấu của đội mình, họ đá cũng lịch sự và ko nói nhiều, đây là trận đấu chính đội bạn đã chủ động gọi cho đội mình mời đá giao hữu tiếp, đó cũng đã chứng minh đội bóng của chúng ta để lại hình ảnh tốt trong mắt đội bạn và chúng ta mong muốn như vậy với nhiều đội bóng khác nữa. Đây là lần gặp nhau thứ 2 của 2 đội, trận trc chúng ta hòa đội bạn 2 - 2 sau khi đã dẫn trc tới 2 - 0, biết vậy nên sau tiếng còi khai cuộc, đội bạn lại là đội áp đảo chúng ta trc và bàn thắng mở tỷ số khá sớm đc thực hiện bởi Nam đội trưởng đội bạn, đó có lẽ mới là phút thứ 10 của trận đấu. Lỗi này thuộc về Cường chip khi lên tham gia tấn công mà ko về kịp thời che chắn khi đội bạn đc hưởng phạt góc, bóng đc căng vào trong, Nam chạy chỗ đệm lòng nhẹ nhà mở tỷ số 1 - 0 cho đội chủ nhà.

    kể từ sau bàn thắng, chúng ta thừa thắng xông lên tấn công và cũng kể từ đó cho đến hết trận gần như bóng chỉ lăn nửa phần sân bên phía FCTA, liên tục là các cơ hội đc tạo ra,sút xa có, sút gần có, phối hợp có nhưng all các tình huống đó đều ko gây đc áp lực lớn đối với khung thành của FCTA bởi vì hầu hết các trận đấu gần đây tuyến tiền đạo của chúng ta ko kết nối chặt chẽ đc với hàng tiền về + ko có khả năng giữ bóng nên rất khó phối hợp lên trên, đó là khó khăn mà đội cần khắc phục dù biết ko phải 1 sớm 1 chiều. Đang đà tấn công mạnh mẽ thì hàng phòng ngự của chúng ta có chút ít thay đổi, Vinh đang đá thì gặp vấn để ở giầy nên sau khi ra ngòai mượn tất thì vị trí Thòng đã rơi vào tay Tiến em vào thay tầm 5 phút và kể từ đó Tiến em đá khá tốt đến gần hết trận. Tuy nhiên để lấn áp đc tiền đạo đội bạn trong các trận sau này thì Tiến e vẫn chưa đủ tự tin, a còn non kinh nghiệm và rất cần phải cọ xát thêm nhiều nữa. Và kể từ đó Vinh xin vào éo cho vào nữa, làm dự bị đến cuối trận luôn.

    trong thế bế tắc về mặt thế trận, Tiến lùn đã đc tung vào sân thay Duy ngu chả làm đc cái L j, và vẫn cứ thế InterHN vẫn gây đc sức ép lên đối phương như họ đã chơi quá chắc chắn trong đa số thời gian thi đấu, bóng cứ xuống là bị phá, đột phá cũng rất khó khăn vì bức tường phòng ngự dày đặc, các cơ hội ngon ăn thì e Duy đã bỏ lỡ rất rất nhiều, xong lại còn bị cột dọc xà ngang từ chối bàn thắng, thế mới đau. Tuy nhiên sự có mặt của Tiến lùn khiến lỗi chơi ở tuyến giữa uyển chuyển hơn, các đg truyền chính xác và gắn kết hơn khi Vũ đc đẩy lên đá tiền đạo (Vũ và Trường thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau cơ động). Vậy nên sớm muộn j interhn cũng có bàn gỡ hòa như dự đoán, tuy có là hơi muộn. Pha bóng xuất phát từ kỹ thuật cá nhân tuyệt vời của Vũ ****, từ đầu trận đến lúc ghi bàn thằng quân bình tỷ số a đã chơi cực tốt nhưng do hàng tiền đạo quá kém nên mọi công sức của a bỏ sông bỏ bể, a đoạt đc bóng từ đối phương, khéo léo đi bóng lừa qua cầu thủ đội bạn và tung chân phải sút rất căng từ cự ly xa ko cho TM đội bạn 1 cơ hội nào. InterHN gỡ hòa 1 - 1

    cũng có thể nói trong trận này ngoài tình huống bị ghi bàn ra thì hàng thủ và thủ môn interhn chơi cũng khá ổn định, Đức béo có phải trổ tài 1 vài lần khiến đồng đội tự tin hơn trong các tình huống phía trên. Chúng ta vẫn gây đc sức ép lên đối phương sau bàn thằng gỡ hòa, còn phía đội bạn cũng đã thấm mệt, sức tấn công của họ ko còn như ở hiệp 1. Vì vậy interhn dễ dàng khống chế đc thế trận trong thời gian cuối cùng. Hnay có lẽ là 1 ngày đặc biệt của Vũ ****, a vẫn chứng tỏ đc sau chấn thg phong độ của a ko hề bị giảm sút và vẫn là nguồn cung cấp bóng chủ yếu lên trên và đặc biết là ng có thể gây đột biến, có thể quyết định trận đấu, và hôm thứ 2 vừa rồi a đã làm đc. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết h, sau 1 loạt các pha bỏ lỡ đáng tiếc của a Hiếu và Thắng mũi to thì Vũ đã lên tiếng, lần này kịch bản cũng tương tự như bàn thắng đầu tiên nhưng mà là chân trái, a có 2 chân và cả 2 chân của a hôm đó đã phát huy tác dụng trong 1 trận đấu đó, quá tuyệt vời, đó sẽ là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Vũ sau 1 thời gian nghỉ chấn thg. Chúc mừng a và cả đội interhn, 1 trận đấu hay, 1 trận đấu đẹp hòa nhã giữa 2 đội. Tỷ số cuối cùng là 1 - 2 nghiêng về InterHN

Chia sẻ trang này