1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iiiIIIIIIII-Box cầu lông Nghĩa Tân - HN - Thứ 3,5 - 19-21h++ hàng tuần tập 2lllllllliii

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi tubantre, 08/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    em nào cần tuyển người kỳ lưng thì anh giúp miễn phí lolz
    @Hoàng: mấy cái cần nhìn thì thấy hết ở sân rồi em ạ :)
    @Tuấn: Lin thua rồi, 2 -0
    @Dương, bỗng sao tối nay anh thấy thiếu sự vắng mặt của em thế T.T
  2. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mấy anh em hành khất của ĐS chân thành cám ơn bữa mía đá đắng của chú C4. Để giữ đúng lời hứa với mấy nường sân NT, sẽ " vuốt " cho mấy em 5 sao để lần sau đến thì các em còn để lại cho một ít mà về với vợ con ở nhà.
    @ thằng Tú : chú với anh chưa giải quyết xong chuyện ( vụ điều tra ) hay sao mà mẹt chú cứ xưng hết cả lên làm anh sợ quá không dám oánh thắng ( sax lol )
    @ pé Dương, Zin : mãi mà không xin được trận nam nứ nào với 2 bé cả, có mỗi trận oánh với pé Dương, không biết thù hằn gì mà cứ nhằm anh bôm bốp
    @C4, cay,tú, mút : hôm nào chiến lượt về chứ hả?
    @ bé Chảnh à nhầm Cảnh : anh sẽ nói đồng chí Minh " vuốt " tiếp cho em năm sao nữa nhá. Tha hồ mà hoàng tráng
    @all : hẹn gặp lại Sài Gòn
  3. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi a, hôm nào bác thích thì bọn e sẽ chiều ngay
    Bác thấy các bé gái sân bọn e có hoàn tá tràng ko?
  4. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL nởm quá
    Loay hoay thế nào " vuốt " mãi cho pé Dương ko được, vuốt đến pé Cảnh thì chưa kịp oánh số sao đã chọn T-T, no thấy pé Jin nên thui vậy
    Biết làm sao giờ, khéo phải kiếm đâu sao giấy để cho mỗi bé vậy
  5. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ối ối, vụ này ko đưc đâu, anh vào " vuốt" em ngay đi, nhanh lên, thế nào bác lại để em kém em Cảnh nhà em thế là ko đc
  6. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Hik
    Vuốt bé rồi đó
    Vuốt miệt mài mệt quá thôi
    Ngủ nào
    Mai lại cơm áo gạo xiền
    Chúc box Nghĩa Tân ngủ ngon, tối cấm ai nháy máy cho ai nhé
    Ai nháy thì bị nháy lại, ai chưa nhày lại thì nháy ngay cho người bị nhay nhé
    lol
    Lại giống thằng Tú rồi! Bệnh này lây nhanh thật
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Teo teo teo tèo
    Tuần trước buzy quá không vào viết lách được thế mà nhà mới đã lên đến tầm này, dã man
    Tối nay, đúng 19h15 Jin + Dương xinh có mẹt ở sân. Đang chuẩn bị vào sân bỗng thấy 4 zai hăm hở tiến vào sân như đúng rồi. Hoá ra là anh Chổi bên đường Sông kéo theo 1 bè lũ phù thuỷ đến hòng cho anh em Nghĩa Tân ăn hành thế nhưng anh em ta đã quyết tâm cho phù thuỷ ngã từ trên chổi xuống, ầu yê!!!
    Một lát sau thì Mút đèo 1 áo tím theo sau phi zô sân. Co áo tím rồi Mút vẫn liếc quanh tìm Cánh hoa bay.
    Em Cảnh có cái ava ác chiến wá nên chắc Mút đã . Thế mà vừa vào sân oánh với em ý 1 tí Mút đã rời sân với vẻ mặt dư lày . Cảnh ui, thế là thế nào, em làm gì mà để Mút như thế
    Rùi rùi mọi người cứ thế ra ra vào vào oánh cầu thôi. Câu chuyện đến đây là hết
    À quên, quên cái tăng đi nước mía. Ku C4 và anh Tùng cứ khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, mặt buồn thiu nhâm nhi ly nước mía đắng vì nỗi buồn thua trận thì ít mà phải trả xiền nước mía thì nhiều trong khi Tú bà nhà ta lại hỉ hả "nước mía ngon ngọt quá, mấy anh em đường sông cứ uống tẹt ga, hôm nay tớ mời"
    Em ngồi cạnh em Cảnh. ngồi cạnh Cảnh là 1 zai đường sông đeo kính (đề nghị bác Chổi show rõ mọi thứ về anh này), loáng thoáng nghe thấy anh ý quay sang nói với em Cảnh cái j mà quyến rũ rồi em ở đâu.... Ra về còn hỏi chúng tớ "em ý có bồ chưa hả các bạn" anh Cay ơi, em và Dương không biết trả lời thế nào...
    Trên đường về sau khi tàn cuộc nước mía, em cứ băn khoăn tự hỏi về cái vụ anh Giẻ rách bên đường sông bị rách đầu gối và anh Chổi cũng sắp bị rách... thế là thế nào
    Aaaaaaaaaaaaaaaaa, lâu ko viết NK sân, viết 1 tí thấy xuống tay và bùn ngủ quá à, thui cáo lỗi các bác nếu chưa nêu được hết sự kiện ngày hôm nay, các bác thêm vào cho em nhá
  8. canhhoabaytd

    canhhoabaytd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    @ bé Chảnh à nhầm Cảnh : anh sẽ nói đồng chí Minh " vuốt " tiếp cho em năm sao nữa nhá. Tha hồ mà hoàng tráng
    @all : hẹn gặp lại Sài Gòn
    [/quote]
    huhu, anh saochoi sao chi binh chon cho em co 3 sao the nay. the thi tha dung vote con hon. hic.
  9. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là nhà báo có khác
    @a Mút: lần sau muốn ăn "hành" thì chịu khó đi một mình nhé
    @Jin: sao e lại lôi a vào vụ này thế I''m not ready
  10. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    @sao choi: Tại hôm qua chưa hấp diêm được anh phát nào nên nó căng thẳng thế đấy lolz
    @Pé Jin: cô là hay phóng đại lắm nhé, chia rẽ tình anh em tốt của tôi với thằng Hoàng , TÙng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này