1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'll stay...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồi còn nhỏ, nó luôn mơ ước được sống ở 1 đất nước xa xôi. Nó có những ước mơ thật đẹp & thật "vĩ đại". Nó vẫn luôn miệng nói rằng, nó yêu SG lắm, nhưng nó vẫn phải đi, nó thích 1 cuộc sống ở 1 nơi xa lạ, để được thay đổi. Thế là trong đầu nó vạch ra bao nhiêu là kế hoạch, cứ nghĩ đến là thấy thích.
    Rồi khi bước sang tuổi 18, khi mà nó phải đương đầu với những kỳ thi kinh khủng nhất, khi mà nó từ 1 đứa HS trở thành 1cô SV năm nhất, thì nó mới hiểu rằng, những điều đó không dễ. Bây giờ nó mới hiểu được điều mẹ nó nói: "Sống ở đâu không quan trọng, điều cần thiết là phải sống tốt", và cả con bạn thân của nó nữa: "Thui, tao không đi luôn đâu, ở đây có gia đình, bạn bè, mày ui!!!"
    Nó đã luôn dằn vặt mình với những kế hoạch không đầu không đuôi, và những thứ trước mắt cần phải làm thì nó lại để cho những kế hoạch mơ hồ ấy cản đường. Nhưng bây giờ thì nó đã nghĩ khác. Nó sẽ không đi đâu nữa. Nó sẽ ở lại đây, với gia đình, với bạn bè, với những người bạn lớn tuổi của nó. Ở họ, nó học hỏi được thật nhiều điều.
    Và người làm cho nó thay đổi là anh. Những gì anh nói với nó đã làm cho nó suy nghĩ rất nhiều. Nó chưa 1 lần gặp anh, và những lời khuyên anh dành cho nó cũng không phải là những lời nói, mà là những con chữ anh gõ trên Net. Nó quý anh nhiều lắm, nó coi anh như 1người anh thật sự. Và nó trong thâm tâm, nó cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà nó biết sống thực tế hơn, thoải mái hơn.
    Ngày mai lại là 1ngày mới với nó. Sẽ lại là 5 tiết Triết của ngày thứ 6. Chẳng có gì mới, vì thầy dạy dở quá!!! Nhưng trong đầu của nó đang có những cái mới, những kế hoạch mới, thực tế hơn, chứ không mơ hồ như trước kia nữa.
    Trời ơi, lúc sáng ăn sáng rùi mà sao đói lẹ vầy nè!!!



    Always keep smiling !!!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahhh~~ đứa nào bản lảnh gù được con đệ tử khó nhai này của tui dzị ta hheheh phải chăng là cái thằng tuổi Mùi lần trước hahaha
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    người chưa bao giờ gặp mẹt, dzị mà mơ thấy mới ghê, hổng bít chit mơ thấy gì nhỉ
    úi trời, hổng lẽ mình đoán đúng hehe
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Wuýnh anh chít giờ, cái gì mà có tuổi Mùi ở đây???

    Always keep smiling !!!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay thế nào cũng bị hiểu lầm mà. Anh này khác anh kia mà anh. Anh này chưa gặp, còn anh kia gặp rùi nên mới nằm mơ thấy, chứ chưa gặp mà mơ thấy được, anh nghĩ em bị cái gì hả???

    Always keep smiling !!!
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nó nói rằng đã không còn mơ mộng xa xôi nữa vậy mà lại mơ về 1 anh chưa hề gặp mặt ,như vậy không phải là mơ sao???!!!
    Nice Orchid
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, chị không hỉu thiệt hay cố tình không hỉu dzợ???

    Always keep smiling !!!
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...em nói thế thì chị hỉu thế thui ,không thêm bớt chi đâu mừ ,có chút muối,xíu bột ngọt ,ít tiêu nữa thui cưng ơi !
    Nice Orchid
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    I'll stay at home and wait for u ...at midnight....
    Since you came into my life...everything has changed
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 29/11/2002
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    I'll visit U
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau

Chia sẻ trang này